Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kiệt sức kiếm Tết cuối năm

30/12/2011 26 phút đọc Thái Hưng
Khi nhiều người thành phố đang vui với những khoản thưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng và lên kế hoạch mua
Kiệt sức kiếm Tết cuối năm

Khi nhiều người thành phố đang vui với những khoản thưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng và lên kế hoạch mua sắm thì một bộ phân dân nghèo, dân nhập cư không có khái niêm Tết dương lịch. Họ đang còng lưng, kiệt sức để kiếm tiền cho Tết Nguyên đán.

Quần quật trong giá rét

Chợ Long Biên, từ 3, 4 giờ chiều đến 22h đêm, những chiếc xe tải chở hàng từ các tỉnh như: Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang... ùn ùn vào chợ. Việc mặc cả giá vận chuyển đã thành nếp từ trước, chừng 5.000 - 10.000 đồng để vận chuyển cho mỗi thùng hàng hoa quả nặng chừng 50 kg. Người lao động quen mối cứ thế ghé vai vào lấy hàng "cõng" đến điểm tập kết.

Với những khối hàng lớn, người đưa hàng từ thùng xe xuống, người xếp vào quang gánh, xe cải tiến... Chị Cù Thị Cải (Lạng Sơn), một người chuyên bốc dỡ hàng ở đây cho biết: Không có chuyện gánh một ít hàng vừa đủ vì như vậy, lần sau chủ xe sẽ không thuê, ít hàng thì nhận ít tiền. Còn nếu đẩy xe chia ra trung bình mỗi người phải đẩy trọng lượng khoảng hơn 5 tạ, một đêm đẩy tới 15 - 20 tấn hàng. Làm từ 21h đến 5h sáng cũng kiếm được gần 200.000 đồng.

"Ngày Tết thì hàng nhiều hơn chừng đó gấp 4, 5 lần. 5 năm kinh nghiệm như tôi mà tối về còn tức ngực, khó thở", chị cải nói.

"Hôm 23, tôi trát vôi vữa nhà tắm của gia chủ xong thì cũng quá 12h. Chủ nhà nhờ tôi gọi thêm anh em thông cống, dọn vệ sinh tiếp, tôi tham công tiếc việc, có thêm được mấy chục mua sắm tết cho con nên làm tận 4h chiều mới xong thì đói hoa cả mắt. Nhận 200.000 đồng mà cảm thấy như mình không còn sức để bước về nhà", anh Trần Văn Soạn (Cẩm Khê, Phú Thọ) một thợ xây tự do tâm sự.

Anh cho biết thêm, "năm hết Tết đến, có rất nhiều công việc để người lao động tỉnh lẻ chúng tôi làm thêm. Tuy nhiên, những công việc này hầu hết là việc nặng, thời gian làm gấp gáp nên không phải ai cũng chịu được. Nhiều người, cố được dăm ba ngày rồi quay ra ốm ngay".

Nếu như ngày thường chỉ chạy 4 cuốc xe ôm đã hợp đồng và chạy thêm ngoài một, hai chuyến thì cuối năm, công việc của anh Kiệu (chợ Vài, Mỹ Đức, Hà Nội) lại khác hẳn. Làm xong đất vụ đông để cho vợ con ở nhà làm, tôi chạy ra Hà Nội chạy xe ôm ngay để tận dụng thời gian. Ngoài chạy xe, để kiếm thêm, rảnh lúc nào là tôi đi chở hoa quả thuê, đóng hộp, mang quà Tết đi biếu các điểm cho khách quen. Có thêm chút tiền nhưng hôm nào cũng 1-2h đêm mới được nghỉ.

Với mức lương từ 80.000 - 200.000 đồng/ngày công và yêu cầu không quá khắt khe, các "chợ" lao động những ngày giáp Tết đang diễn ra khá nhộn nhịp. Nhưng để có được đồng tiền sắm Tết, những người lao động đã phải quần quật đến kiệt sức trong giá rét.

Đổi lịch nghỉ để gom đồng nát ngày Tết

Trong khi hầu hết mọi người đều tính chuyện nghỉ ngơi, về nhà ăn Tết bên gia đình ấm cúng thì có những người lại không được ăn tết ở nhà. Họ đã "đổi lịch"nghỉ Tết bằng những ngày làm việc cô đơn và vất vả.

6h tối, trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát rộng chưa đầy 10m2 ở 32 ngõ An Trạch 2, Quốc Tử Giám, Hà Nội, 4 người phụ nữ làm nghề đồng nát vẫn đang kì cạch đóng hàng. Họ đang chuẩn bị chuyển nốt số hàng này đi trước để lấy tiền gửi về gia đình. Chị Phan Thị Lài (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, năm nay, sẽ vẫn như những năm trước, sát giờ giao thừa chị mới từ Hà Nội về quê và lên làm lại vào cuối ngày mùng 1. Tết chỉ có 17 - 18 tiếng.

Chị Lài kể rằng, cả 4 chị em cùng phòng đều là người cùng quê lên Hà Nội kiếm ăn bằng nghề đồng nát. Đến ngày cúng ông Công, ông Táo sắp tới 2 chị người cùng phòng có bố mẹ già phải về trước. Hai người còn lại nán lại đến 12h đêm 30 mới về. Chị tâm sự: "Từ nay tới 25-26, ngày nào cũng phải đi hàng chục cây số, qua hàng trăm các con phố để gom đồng nát.

"Cuối năm, nhiều nhà đang dọn dẹp nên có rất nhiều các đồ bị bỏ đi hoặc đem bán. Vì thế, cuối năm, chúng tôi cũng có nhiều hàng hơn. Đi gom đồng nát, nếu có ai thuê dọn dẹp thì mình làm luôn, chừng 15.000 - 20.000 đồng/giờ", chị nói.

Theo kinh nghiệm của nhóm chị Lài, người thành phố bận rộn, sắm và dọn Tết cũng chỉ 3 ngày cuối năm nên cũng phải cố chờ. Cứ khoảng 28 - 30 âm lịch thì những người đồng nát như bọn tôi tập trung tại các cửa hàng buôn bán lớn, nhất là các cửa hàng tạp hóa, bánh kẹo vì khi đó họ dọn hàng, bán vỏ hộp nhiều. Nhất là đêm 30, người ta bán vãn hàng, muốn cửa hàng gọn gàng, sạch sẽ, họ bán rất nhiều giấy loại, vỏ bìa... Năm nào, bọn tôi cũng chầu trực các cửa hàng tới tận 12h đêm.

Chị Phan Thị Huế, người cùng phòng với chị Lài tâm sự: "Chúng tôi về quê chỉ kịp làm bát cơm thắp hương các cụ, mừng tuổi cho bọn trẻ con chứ chưa kịp ngủ 1 giấc nào. Mặc dù về rất muộn nhưng chiều mùng 1 đã khăn gói lên Hà Nội. Người thành phố tiêu dùng nhiều, chỉ qua một ngày Tết, người ta ăn uống, vui chơi thải ra rất nhiều vỏ bia, vỏ bánh, giấy tờ là chúng tôi lại đi lượm. Mùng 2, hàng quán khắp nơi đã mở vẫn còn thiếu người làm thì mình tranh thủ giúp việc, chủ hàng đắt khách mình cũng được trả công cao.

"Năm 2008, trời lạnh, chủ quan nên lên muộn 1 chút đã bị mua trước hết hàng. Vả lại, đi sớm cũng "trốn" được nhiều lễ nghi ở quê cũng đỡ tốn", chị Huế nói.

Chị Trần Thị Thu Hương (Mỹ Lộc, Nam Định) bán băng đĩa dạo khu vực bến xe Mỹ Đình chia sẻ: "Mỗi ngày em bán được khoảng 70 - 80.000 đồng. Năm nay, 30 Tết em mới về vì phải cố bán được cái nào hay cái đấy".

Đối với bác Nguyễn Quang Bảng 56 tuổi, quê Thanh Hóa (ở 53 Võ Văn Dũng - Hà Nội) năm nay cũng không về tết. Vốn làm nghề tự do, những ngày sát tết bác nhận đưa hàng tận nhà. Những ngày tết, nhận trông coi cửa hàng và kho cho một trung tâm nội thất.

"Ở lại mấy ngày tết cũng kiếm được 2 triệu đồng bằng mình tiết kiệm cả tháng trong năm nên phải cố. Nhưng mà ngày Tết, một mình trông kho ở thành phố buồn, nhớ nhà và tủi thân".

Thái Hưng (VEF.VN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu