Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nồi cháo yêu thương, bát cháo nghĩa tình

10/01/2012 13 phút đọc Đây là nơi đào tạo lương y tương lai
Chúng tôi đến thăm Bệnh viện Châm cứu Trung Ương – 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, một địa chỉ chữa bệnh từ thiện
Nồi cháo yêu thương, bát cháo nghĩa tình

Chúng tôi đến thăm Bệnh viện Châm cứu Trung Ương – 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, một địa chỉ chữa bệnh từ thiện cho trẻ em nghèo tàn tật trong cả nước. Những năm trước đây GS Nguyễn Tài Thu nguyên là Viện trưởng Viện Châm cứu đã nuôi và điều trị miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân nhi mỗi năm. Noi theo truyền thống tốt đẹp đó, PGS. TS Nghiêm Hữu Thành - Giám đốc bệnh viện Châm cứu TW cũng hết lòng vì người bệnh, nhất là bệnh nhân nhi mắc các bệnh về não hoặc bị tàn tật, mà số đông lại là con nhà nghèo, ở vùng cao, vùng xa.

Bệnh viện, khoa Nhi đã điều trị hàng nghìn bệnh nhân và nuôi các cháu ăn ở tại bệnh viên với số tiền đến hàng trăm triệu đồng, cùng với sự chăm sóc tận tình của các thầy thuốc Bệnh viện Châm cứu TW, với tấm lòng “lương y như từ mẫu”. Sự giúp đỡ và chăm sóc đó góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, làm ấm lòng người bệnh và giảm gánh nặng cho các gia đình không may bị bệnh tật hiểm nghèo từ mọi miền của đất nước.

Khoa Nhi có nhiều kinh nghiệm và phương pháp điều trị tốt như bệnh:

- Bại não: Chậm phát triển vận động, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ…

- Di chứng viêm não

- Di chứng viêm đa rễ dây thần kinh

- Liệt VII ngoại biên

- Liệt ½ người, liệt 2 chi dưới

- Giảm thị lực, thính lực

- Tự kỷ

- Đau đầu, di chứng chấn thương sọ não, ngạt nước…v.v.

TS. Nguyễn Thị Tú Anh (thứ 3 bên trái), BS Dương Văn Tâm (thứ 1) Trưởng, phó Khoa Nhi Bệnh viện CCTW

Những ngày đầu năm 2012, cũng là những ngày cuối năm Tân Mão 2011 với cái rét “đại hàn” các cháu bị bệnh nặng không thể về nhà ăn tết với gia đình. Sự quan tâm của bệnh viện, sự chia sẻ của xã hội thật cần thiết hơn lúc nào hết. Các cháu thường không thể ăn cơm với thức ăn như những đứa trẻ bình thường. Cháo, sữa, bánh ngọt là món ăn thích hợp nhất trong bữa ăn thường lệ của các cháu. Rất nhiều đơn vị, công ty, cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của bệnh viên “ nồi cháo yêu thương, bát cháo nghĩa tình” là cách giúp đỡ thiết thực đối với bệnh nhân Khoa Nhi, Bệnh viện Châm Cứu Trung ương. Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế - IMC đã duy trì hoạt động “Nồi cháo tình thương”, hàng ngày các bệnh nhi được “tài trợ 2 suất ăn trị giá 30.000 đ/ngày. Nhiều cháu nhỏ chưa ăn được cơm thì cha (mẹ) có thể sử dụng suất ăn đó, nhờ vậy chi phí trong thời gian các cháu nằm bệnh viện cũng giảm đáng kể.

PGS. TS Nghiêm Hữu Thành - Giám đốc bệnh viện đang trao phần cháo cho các bệnh nhân nhi (tin của BVCCTW)

Khoa Nhi của Bệnh viện Châm cứu chuyên điều trị các bệnh bại não cho trẻ em, dẫn đến các bệnh như: chậm nói, trí tuệ chậm phát triển, câm điếc, chân tay mền nhũn không thể vận động được. Đây cũng có thể là bức tranh thu hẹp, phần nào nói lên sức khoẻ cộng đồng. Số người bị tàn tật chiếm 6% dân số Viêt nam, còn trẻ em cả nước con số này khoảng 3 triệu người – một gánh nặng cho đất nước, nỗi đau không phải của riêng ai.

Nhóm từ thiện chia cháo cho bệnh nhân nhi
 

Có mắt thấy tai nghe hiện tình bệnh tật của trẻ em tại đây, chúng tôi càng khâm phục và quý mến những thầy thuốc của Khoa Nhi làm việc trong điều kiện chật chội, số bệnh nhân thường quá tải, con số thường trên dưới 200, với các diện chứng khác nhau, nhưng vẫn luôn ân cần với người bệnh. Họ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và tình thương rộng mở. Là đơn vị điều trị miễn phí nên các bác sĩ không được bồi dưỡng đặc biệt, các chế độ khác theo điều kiện chung của bệnh viện, có thể nói cuộc sống của các thầy thuốc Khoa nhi thực sự “đời thường”. Tôi đã thấy những thầy thuốc cười rất tươi khi bệnh nhân đi được những bước đi đầu tiên sau một thời gian dài lâm bệnh nặng và những giọt nước mắt sung sướng tới xúc động của những người mẹ khi nhìn thấy đứa con mình cất tiếng gọi ”mẹ”.  Thực tế là có cháu bé 3 tuổi liệt tứ chi do viêm đa rễ thần kinh. Bệnh nhân này chuyển từ viện nhi Trung ương sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương sau 2 đợt điều trị cháu khỏi hoàn toàn đi lại tốt, còn chạy đá bóng tốt.

Đây là nơi đào tạo lương y tương lai (Việt Nam, Quốc tế) 

Những nghĩa cử nhân ái của “cộng đồng thiện tâm” truyền thêm cho thầy thuốc sức mạnh và niềm tin vào công việc cứu người. Chúng tôi những người Viêt nam đang sinh sống ở nước ngoài luôn quan tâm đến hoạt động từ thiện xin kính chúc tập thể các thầy thuốc Bệnh viện Châm cứu có được sự quan tâm rộng rãi của xã hội trong việc hỗ trợ bệnh viện, giúp đỡ người bệnh đặc biêt trẻ em khuyết tật về trí não đang điều trị tại đây. Chúng tôi được biêt ở nhiều nơi khác trong cả nước, những việc làm như vậy cũng được sự quan tâm của nhiều người như ở Thiệu Quang, Quảng Trị, nhóm từ thiện do cô gái Nguyễn Thị Diệu Ái mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi chủ nhật cũng tổ chức “nồi cháo yêu thương” tại Viện Quảng Trị. Cô nói: “cho là để nhận lại, là cơ hội để được tâm sự với biết bao thân phậm cuộc đời”.

Xuân Nhung - Phóng viên Quê Việt tại Hà Nội

queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu