Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sếp và nhân viên kéo nhau đi lễ đầu năm

01/02/2012 4 phút đọc Thảo Nguyên
Không khí đông đủ, tưng bừng, rộn ràng với những lời chúc năm mới của ngày đi làm đầu tiên đã “bốc hơi” khi
Sếp và nhân viên kéo nhau đi lễ đầu năm

Không khí đông đủ, tưng bừng, rộn ràng với những lời chúc năm mới của ngày đi làm đầu tiên đã “bốc hơi” khi ngay ngày thứ 3 các văn phòng, công sở đã “vắng như chùa bà đanh” vì …“đi lễ”.

 

Đầu xuân đi lễ chùa đã thành thông lệ của nhiều cơ quan, đơn vị. ảnh: Thảo Nguyên.
 
Viêc lễ chùa đầu năm đã thành thông lệ ở nhiều cơ quan, đơn vị, công ty lớn, nhỏ. Với quan niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi” nên thay vì tập trung bắt tay vào công việc dân công sở lại đổ xô đi lễ chùa.

Những ngày này, phần lớn công chức, nhân viên công sở thường tranh thủ “vắng mặt” 2-3 tiếng đầu giờ sáng hoặc lúc nghỉ trưa đến thăm các đền chùa ở gần cơ quan hoặc gần nhà mình. Nhiều người thì may mắn không phải trốn làm đầu năm, vì cơ quan tổ chức cho cả sếp và nhân viên đi lễ xa, ở các ngồi chùa lớn nổi tiếng linh thiêng.

Thế nên, không có gì lạ, khi đến ngày thứ 3 đi làm của năm mới, các công sở, các tòa nhà văn phòng lớn của Hà Nội đều trở nên vắng vẻ trong khi những đền, chùa ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận như: Phủ Tây Hồ, Chùa Hà, Đền Bia Bà, Chùa Bằng, Chùa Quán Sứ, Đền Bà Chúa Kho, Bái Đính (Ninh Bình), Chùa Hương,  Đền thờ Đức Thánh Trần (Nam Định)…thì đông nghẹt người tới cúng lễ.


“Đầu năm, chưa có nhiều việc để làm, sau rằm là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi mà. Lễ chùa, cầu may, cầu an, cầu phúc, cầu tình duyên, cúng sao giải hạn… rất nhiều việc phải làm đầu năm mới. Chùa xa chưa đi được, thì đi chùa gần chỉ cần mình thành tâm là sẽ linh.” – Anh Ngô Xuân Quang nhân viên kinh doanh Bất động sản (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Còn chị Tú nhân viên một công ty truyền thông cho biết: “Năm nào cũng vậy, bọn mình chỉ đi làm để lấy ngày đẹp thôi, mọi công việc chỉ bắt đầu khi sếp đi xin ấn Đền Trần và lễ Chùa Hương lần 1 về. Việc lễ bái đầu năm của công ty mình khá phức tạp xin ấn thì không nói nhưng chùa Hương là phải đi 3 lần vì sếp tin như thế mới linh. Năm nay cũng thế, bọn mình được thay nhau trực và nghỉ đến hết tuần để đi chùa…”

Chị Thanh nhân viên công ty Nissan thì khẳng định khi được hỏi: “Chậm nhưng nhất định phải đi lễ. Hôm qua đi làm thấy cả tòa nhà rộn ràng, mọi người đến đông đủ lắm những sang hôm nay mấy văn phòng bên cạnh vắng tanh, chắc mọi người kéo nhau đi chùa hết rồi. Mình làm cho công ty nước ngoài nên rất nghiêm túc trong giờ giấc và công việc. Các sếp cũng đi lễ nhưng chỉ đi vào dịp cuối tuần thôi nên anh chị em cũng đành cố nhịn đợi ngày nghỉ đi cho yên tâm...”

"Đầu năm mình cũng cố gắng tạo điều kiện cho an em chút thời gian để đi lễ chùa cấm nhân viên đi lễ thì tôi không cấm, mình còn đi nhiều hơn nhân viên ấy chứ. Nhưng anh chị em cũng nên cân nhắc thu xếp thời gian hợp lý, tránh “lạm dụng” quá nhiều vào giờ làm. Tốt nhất nên thu xếp đi vào cuối tuần, như thế sẽ thuận lợi cho cả cá nhân lẫn công ty. Mới đầu năm vì không muốn để thần linh đợi mà bị sếp mắng, sếp giận thì đen cả năm đấy!” - anh Hà, giám đốc một công ty in ấn quảng cáo tư nhân chia sẻ.

Thảo Nguyên (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu