Sau một ngày Hà Nội thực hiện đổi giờ làm việc, giờ học (1.2), đã có nhiều vấn đề phát sinh liên quan tới học sinh và cuộc sống người dân.
Đối với học sinh, nhất là bậc THPT do lần đầu tiên phải ngồi học chính khóa tới 19 giờ, nhiều em tỏ ra mệt mỏi, đói lả, có em tranh thủ giờ ra chơi mua thêm đồ ăn bổ sung. Với các em mầm non, tiểu học và THCS, tình trạng ngồi chờ bố mẹ đến đón, thậm chí xem ti vi để chờ bố mẹ xảy ra ở nhiều trường. Phụ huynh thì tất tả chạy ngược xuôi đua với thời gian cho kịp giờ làm việc.
Học sinh ngồi xem tivi và mua bánh mì ngồi… chờ
| Học sinh tan trường nhưng không có ai tới đón. |
Với phương án mới thay đổi giờ học để tránh ùn tắc giao thông mà bộ GTVT đã áp dụng từ ngày 1.2 , nhiều người đồng thuận với kỳ vọng trên, nhưng cũng không ít người bày tỏ bức xúc trước khung giờ mới. Chiều 1.2, ngay sau giờ làm việc của ngày đầu tiên áp dụng đổi giờ, bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng đã lên tiếng. Bộ trưởng cho rằng, mỗi một quyết định đưa ra đều có người đồng ý hay không đồng ý, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ quyết định ấy là vì ai? Là vì số đông.
Đối với việc áp dụng khung giờ mới để điều chỉnh khung giờ học hiện nay, theo ghi nhận của chúng tôi sau một ngày thực hiện, các trường cơ bản áp dụng khung giờ mới theo quy định.
Tuy nhiên, việc giãn giờ học đối với các cấp học ở Hà Nội cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Cảnh tượng học sinh cấp tiểu học, THCS tan trường nhưng không có ai tới đón, bảo vệ phải bố trí tivi để các em xem và ngồi chờ bố mẹ. Trong khi thực hiện khung giờ mới, nhiều phụ huynh cũng phải 19 giờ tối mới được nghỉ. Do vậy, giãn giờ học để tránh tắc đường hiệu quả chưa rõ thì đã gây bất cập không ít cho nhiều gia đình.
Trao đổi với chúng tôi, bảo vệ của trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Như mọi ngày là sau giờ học bố mẹ các em đã đến đón hết cả, nhưng hôm nay thực hiện giờ mới, nhiều em vẫn ở lại trường, chưa có ai tới đón mặc dù giờ học đã kết thúc từ lâu. Chúng tôi mở tivi cho các em xem trong thời gian chờ bố mẹ, nhiều em mếu máo do phải về tối. Nhưng sẽ thành thói quen thôi”.
Tại các trường THPT, theo lịch học mới phải đến 19 giờ sẽ tan học. Theo ghi nhận, nhiều học sinh tỏ ra sốt ruột, uể oải, không muốn chép bài vì quá mệt mỏi. Bình thường với giờ học cũ, các em đã được về nhà, nhưng tới gần 19 giờ tối vẫn cặm cụi chép bài dưới bóng đèn điện trong trường khiến nhiều em đói lả. Nguyễn Trà My, học sinh trường THPT Yên Hòa, Cầy Giấy bày tỏ: “Thay đổi giờ học rất ảnh hưởng tới giờ sinh hoạt của em ở nhà. Bình thường có thể 9 giờ tối ngồi học, nhưng với giờ mới này chắc em phải học muộn hơn. Với lại, học tối thường rất mệt, đói, em và bạn cùng bàn giờ ra chơi phải đi mua thêm bánh mì để ăn. Nói chung làm đảo lộn nhiều thứ lắm, sáng dậy sớm, tối về muộn”.
Nhiều em học sinh THPT cho rằng, với giờ học mới này, muốn học thêm cũng rất khó thực hiện vì khung giờ quá hẹp.
Khổ vì giờ mới
Theo ghi nhận, ngày đầu thực hiện đổi giờ làm, giờ học ở Hà Nội, nhiều gia đình và phụ huynh học sinh có cảm nhận: Không biết kết quả của việc đổi giờ làm, giờ học tới đâu nhưng đã làm cho họ cảm thấy phải thay đổi tất cả thói quen, giá như cứ áp dụng giờ làm như nước ngoài “buổi trưa nghỉ ít đi và đẩy giờ làm lên để được nghỉ sớm, vẫn chống được tắc đường”.
Thực hiện đổi giờ làm việc, giờ học của con khiến nhiều phụ huynh kêu trời vì không kịp giờ làm việc do phải đưa con tới trường. Anh Phạm Văn Mạnh, có con học cấp I và cấp II ở quận Hai Bà Trưng nói: “Sáng nào tôi cũng đưa các con đi học, mặc dù đi bằng ô tô nhưng cũng không kịp giờ giao ban buổi sáng ở cơ quan. Thử tính, 7 giờ sáng đưa đứa thứ nhất đi học cấp II, xong lại chở đứa thứ hai đến trường cấp I rồi mới lên cơ quan. Cơ quan cách nhà khoảng 7km, tận đường Hồ Tùng Mậu, mỗi sáng 9 giờ là giao ban thì thử hỏi kịp làm sao được”.
Một giáo viên trường THPT Minh Khai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội nói: “Tôi không thể kịp giờ đón con vì phải tới 19 giờ tối mới hết tiết cuối, con tôi đang học tiểu học, tan lúc 17 giờ 30 thì ai đón chúng? Thay đổi giờ cũng phải tính tới yếu tố đó chứ, việc ai người ấy làm, gia đình ít người không thể thay nhau được. Lại còn chuyện cơm nước cho cả nhà, quả thực việc áp dụng giờ mới này rất bất cập”.
Chị Đinh Yến, giảng viên trường Trung cấp Cộng Đồng, Hà Nội cho biết, ngày đầu tiên thực hiện đổi giờ, phòng chị làm có 5 người thì có tới 3 người có gia đình. Buổi sáng 9 giờ làm việc nhưng chỉ có 2 người tới đúng giờ, còn lại đến muộn do phải đưa con đi học. “Với việc điều chỉnh giờ làm việc, giờ học mới này, buổi trưa lại được nghỉ quá dài. Cơ quan tôi nghỉ trưa từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 30, một khoảng thời gian quá dài để nghỉ, trong khi lại đi làm về muộn (19 giờ), như vậy rất bất tiện. Có lẽ với thời gian đó đủ để làm một số việc trong ngày rồi”, chị Yến nói.
Rõ ràng, việc thay đổi giờ học khiến nhiều gia đình và học sinh chịu ảnh hưởng. 1,5 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội phải bắt nhịp với thói quen, nếp sinh hoạt mới hàng ngày. Điều đó, theo lời ông Nguyễn Hiệp Thống, phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội, các em học sinh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất khi đổi giờ. Ông cho biết thêm, nếu có phát sinh những vấn đề liên quan sẽ được điều chỉnh dần trong quá trình thực hiện.