Nằm cách đền Trần phường Lộc Vượng, TP. Nam Định khoảng 3km, đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc) thời điểm này đã thu hút nhiều khách thập phương. Nhưng nhiều người đến đây không khỏi “choáng” trước cảnh “loạn xì ngầu” ấn, bùa, cờ… tại chốn đáng lẽ ra phải tôn nghiêm này…
“Choáng” trước các loại ấn, bùa…
Ngay khi bước vào đền, khách thập phương đã được “chào đón” bởi hàng chục hàng quán hai bên đường ngay trong khuôn viên đền. Rất nhiều quán bán ấn, bùa... Một chị bán hàng mời gọi chúng tôi mua ấn, bùa để may mắn cả năm, phát tài phát lộc. Dừng lại cửa hàng này, chúng tôi hoa mắt trước đủ các loại ấn, bùa, bằng hình chữ nhật, hình vuông, to có, nhỏ có với những chữ mà ít người có thể biết được. Theo người bán hàng, ở đền Trần phường Lộc Vượng có ấn vua, thì ở đền Bảo Lộc có bán ấn thánh, giá 30.000 đồng/chiếc.
| Một cửa hàng bày bán đủ các loại ấn, trạch, cờ trong khuôn viên đền Bảo Lộc. (ảnh chụp ngày 3.2). Ảnh: TẤT THẢO |
Ngoài ra còn có các loại bùa. Có cái để dán trong nhà, có cái dùng để mang lên ôtô để di chuyển cho an toàn. Thậm chí có loại hình vuông, nhỏ xíu, mà theo người bán hàng là dùng để cho vào ví, để đi lại cho an toàn. Lại còn có loại hình vuông nhỏ khác dùng cho những người... đi xe máy, để họ đi lại tránh được tai nạn giao thông(?!).
Thấy chúng tôi có vẻ ngần ngừ, chị bán hàng nhanh nhảu: “Hay là các chú mua cờ Trần Quốc Toản nhé”. Rồi chị chạy đi đâu đó, mang về hai lá cờ. Một loại cờ đuôi nheo, một loại cờ hình vuông. Chị cho biết, một mặt của cờ đề chữ “Trần”, một mặt có dòng chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân” (bằng chữa Hán). Theo chị, nếu mua cờ thì mọi chuyện sẽ gặp may mắn, hanh thông.
Càng đi sâu vào trong đền chính, chúng tôi càng choáng ngợp trước cơ man nào là ấn, bùa được bày bán ở các hàng quán. Cùng với đó là dịch vụ bán hàng mã, viết chữ, đổi tiền lẻ... cũng hoạt động rất sôi nổi. Ấn, bùa ở đây có giá 20.000 đồng, rẻ hơn hàng quán bên ngoài khuôn viên đền 10.000 đồng. Ngay bên ngoài cửa ra vào cũng có hàng loạt bàn dùng để viết chữ, bán ấn, bùa cho khách. Thậm chí ở trong đền chính, tại bàn của thủ nhang cũng đề “nơi cấp quốc ấn, sắc lệnh, trấn trạch”.
Tự đóng “quốc ấn”
Hấp dẫn hơn, ở đền Bảo Lộc còn có màn... tự đóng “quốc ấn”. Bước sâu vào trong đền chính, chúng tôi thấy khá nhiều người chui qua một hình chữ nhật nhỏ để chui vào một nơi, mà ở ngoài có treo biển là... “cung cấm”. Tò mò, chúng tôi thử khom người, chui vào. Lúc này trong phòng khá đông người. Ở giữa phòng, chúng tôi thấy 2 thanh niên đang luôn tay với dịch vụ đóng ấn và thu tiền. Ngay trên đầu họ, ở trên bàn thờ là dòng chữ “nơi cấp quốc ấn”.
Khá nhiều người đang chờ để được tự tay đóng ấn với tâm trạng khá háo hức. Giá của một chiếc ấn tự đóng là 50.000 đồng/chiếc. Do được tự mình đóng nên... đắt hơn mua sẵn ở ngoài khuôn viên từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Nhiều người đưa 100.000 đồng đến 200.000 đồng để đóng nhiều cái. Chúng tôi để ý cái được gọi là ấn được 2 thanh niên luôn tay để vào tấm vải rồi nói khách dùng tay ấn mạnh vào. Như vậy là... tự đóng “quốc ấn”. Thật bi hài khi một nơi tôn nghiêm (ghi là cung cấm), lại diễn ra cảnh “tiền trao, ấn tự đóng và lấy” như thế này.
Theo trang dulichnamdinh.com.vn (thuộc Sở VHTTDL Nam Định), đền Bảo Lộc là nơi thờ Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo. Đền Bảo Lộc được xây dựng trên đất “thang mộc” của An Sinh vương Trần Liễu - thân phụ của Trần Hưng Đạo và là anh trai của Trần Thái Tông - vị vua đầu tiên của vương triều Trần. Đền Bảo Lộc ban đầu được xây dựng ven sông Châu, gồm ba gian gỗ lim lợp ngói mũi hài. Sau bờ sông bị xói lở, nên đền được di chuyển vào vị trí như hiện nay. Một thời gian dài tồn tại với quy mô nhỏ, đền được nâng cấp từ năm 1928. Hằng năm, vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, khách thập phương lại có dịp về đền để dự lễ hội truyền thống Trần Hưng Đạo.
| Lễ hội Chùa Bà, Bình Dương: Lộn xộn cảnh chèo kéo khách Lễ hội chùa Bà gần đến phần chính vào rằm tháng giêng càng tấp nập khách hành hương đổ về thị xã Thủ Dầu Một. Lợi dụng thời điểm tập trung đông người, dân đạo chích tạo ra cảnh xô đẩy trong sân chùa để dễ dàng ra tay móc túi. Mặc dù chủ động đối phó với tệ nạn này, nhưng theo Ban tổ chức lễ hội, mỗi ngày họ vẫn nhận được cả chục vụ khách hành hương báo mất điện thoại di động, bị mất ví… Ông Vương Vĩnh Thắng - Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Bà - cho hay: Ban đã cảnh báo và đã nhờ "hiệp sĩ" Bình Dương chuyên săn bắt cướp nhập cuộc vào sân chùa để phục bắt, nhưng tệ nạn trộm cắp, móc túi chỉ giảm được phần nào. Đặc biệt, có nhiều điểm giữ xe còn lấy giá 20.000 đồng/lượt đối với xe gắn máy. Tại ngã 6 trung tâm thị xã Thủ Dầu Một, lòng lề đường đều bị trưng dụng thành bãi giữ xe hơi. Theo một tài xế đến từ TPHCM phản ánh, đậu xe ôtô trên đường Cách Mạng Tháng 8 cũng bị thu tiền 50.000 đồng/xe. TRUNG THÀNH |
TẤT THẢO (Lao động)*Tràn lan cảnh “quốc ấn” đền Trần tại đền Bảo Lộc
Ảnh: Ng. Hoàng (NLĐO)