Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10: Các câu lạc bộ thơ bị... "chơi khăm"?

05/02/2012 2 phút đọc
Đêm dạ hội kết thúc, quần thể Văn Miếu vẫn sáng trưng nhưng gian thơ của các câu lạc bộ (CLB) thì bị “chìm” trong
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10: Các câu lạc bộ thơ bị... "chơi khăm"?
Đêm dạ hội kết thúc, quần thể Văn Miếu vẫn sáng trưng nhưng gian thơ của các câu lạc bộ (CLB) thì bị “chìm” trong bóng đen.

Trước khi diễn ra khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 (2012) tại Hà Nội, tối ngày 4-2 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra đêm dạ hội thơ “Mùa xuân đất nước”.

Đêm dạ hội thơ diễn ra khá hoành tráng với sự tham gia thể hiện tác phẩm của hàng chục nhà thơ trong nước và Quốc tế. Tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 chỉ có 16 CLB thơ trong nước tham gia, và các CLB không phải đóng góp kinh phí để “thuê chỗ” như những năm trước. Song điều khiến các CLB “không vui” là sau khi đêm dạ hội kết thúc, khi các du khách và những người yêu thơ đang thăm quan những gian trưng bày của các CLB, và các thi hữu từ nhiều nơi về với hội thơ, nhân cơ hội này đến giao lưu tại gian trưng bày của các CLB (đây là nét đặc trưng của những người yêu thơ) thì… bỗng dưng mất điện. Và sân thơ của các CLB bị “chìm” trong một bóng đen lạnh lẽo.

Đêm dạ hội tưng bừng
 
Những gian thơ của các CLB chìm trong bóng đen từ lúc 22g30
 
Vừa lạnh lẽo...
 
...vừa nguy hiểm!
 
 
Phải giao lưu thơ trong... thấp thỏm
 
Ánh sáng ngoài công viên làm cho các CLB... "thèm"
 

Việc cắt điện nói trên không những tạo không khí lạnh lẽo, tẻ nhạt của một đêm thơ cả năm có 1 lần, mà còn dễ gây mất an toàn về khuôn viên, tài sản của các CLB, cũng như ANTT trong sân Văn Miếu.

 

Điều đáng nói là khi sân thơ của các CLB tham gia bị cắt điện đến tận 8 giờ sáng hôm sau thì toàn bộ quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn sáng trưng, kể cả công viên phía ngoài Văn Miếu. Một nhà thơ phân trần: “Vừa buồn vừa lo mà chẳng biết kêu ai bây giờ? Có lẽ tại năm nay các CLB không phải đóng kinh phí như mọi năm nên… bị “chơi khăm. Thà cứ để chúng tôi nộp tiền để được tham gia Ngày thơ cho trọn vẹn”?

 

Nguyễn Khuê (PL&XH)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu