Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Gia đình loay hoay thích nghi với lịch đổi giờ

06/02/2012 20 phút đọc Vương Linh
Thay vì ăn cơm lúc 19h, từ thứ 4 tuần trước, gia đình cô Nga bắt đầu bữa tối vào 20h hoặc muộn hơn vì giờ ấy vợ
Gia đình loay hoay thích nghi với lịch đổi giờ

Thay vì ăn cơm lúc 19h, từ thứ 4 tuần trước, gia đình cô Nga bắt đầu bữa tối vào 20h hoặc muộn hơn vì giờ ấy vợ chồng cô mới từ trường về. Hai cậu con trai cũng phải nhờ bác xe ôm đưa đón vì giờ học quá lệch so với lịch của bố mẹ.

Chồng là quản lý ở trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi, vợ là giáo viên cấp 3 trường Chu Văn An, từ khi Hà Nội điều chỉnh giờ học, giờ làm, gia đình cô Nga (Thanh Xuân, Hà Nội) có không ít xáo trộn. Có hai con, một lớp 4, một lớp 8, đều bắt đầu học lúc 8h và tan sau 17h, trong khi bố mẹ phải vào tiết 1 lúc 7h sáng và rời bục giảng khi 19h tối, nên vợ chồng cô không thể sắp xếp thời gian cho phù hợp với lịch học của con.

"Chồng mình làm quản lý nên hay phải đi sớm về muộn, ít khi đón được con. Mình nếu cố thì chỉ có thể xin rời tiết buổi sáng để đưa con đi học, còn ca chiều thì chịu. Trước đây, khi con tan học lúc 16h 30 thì chỉ phải chờ mẹ 30-45 phút thôi, còn giờ, dù giờ đón cháu có rời tới 17h30 thì cũng còn tiếng rưỡi nữa mẹ mới được về, chưa kể thời gian đi lại trên đường", cô Nga bày tỏ.

Không còn cách nào khác, vợ chồng cô đành nhờ tới bác xe ôm đón con. "Hai cháu về là tự kiếm đồ gì ăn tạm, rồi tắm rửa, chơi một lúc, đợi mẹ về nấu cơm. Hôm nào cả nhà cũng hơn 20h mới được ăn vì mình tầm gần 19h30 mới về tới nơi", cô Nga kể.

Ảnh: Minh Thùy.
Vốn có thể tự đi học bằng xe đạp hay xe bus, nhiều học sinh cấp 3 lại phải nhờ bố mẹ đưa đón vì tan trường muộn. Ảnh: Minh Thùy.

Việc Hà Nội điều chỉnh giờ học, giờ làm từ ngày 1/2 gây không ít xáo trộn, nhất là khi các thành viên có múi giờ chênh lệch nhau nhiều, đặc biệt ở các gia đình mà bố mẹ là giáo viên hay có con bậc phổ thông trung học hoặc nhà cách trường, cơ quan quá xa. Và để phù hợp với lịch mới, nhiều gia đình phải thay đổi hoàn toàn nếp sinh hoạt.

Từ đầu tháng này, gia đình chị Nhu, giáo viên một trường cấp 2 ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng phải phân công lại mọi việc. Nhà ở Đại Mỗ, trước đây, chồng chị - làm tại một đơn vị nhà nước ở Mỹ Đình - phụ trách việc đưa đón cậu con trai học cấp 3 vì hai bố con đều bắt đầu giờ học và làm cùng 7 rưỡi. Thời gian đó, chị xin dạy từ tiết 2 ở trường nên có thời gian để cho cô con gái út đang học mầm non ăn uống, đến lớp. Nhưng hiện nay, lịch của cả nhà không còn khớp với nhau nữa.

"Chồng bắt đầu làm lúc 8h nên không thể chở con tới trường trước 7h rồi đợi cả tiếng mới tới cơ quan. Vì thế, mình đưa con đi, xin trực nhận đón học sinh từ 7 rưỡi rồi dạy luôn từ tiết 1. Đổi lại, anh xã sẽ cho con gái ăn và đi học", chị Nhu kể.

Chị cho biết, mấy ngày vừa qua, vì chưa quen với lịch mới này nên nhiều hôm cả nhà chị nháo nhào vào đầu buổi sáng, con lớn phải đến trường muộn vì mẹ ngủ quên còn bố đi làm chẳng kịp giờ vì lúng túng khi chăm cô con gái nhỏ.

"Cũng may là con trai mình chỉ phải học ca sáng, chứ nếu học ca chiều 19h mới tan thì không biết sắp xếp kiểu gì", chị Nhu thổ lộ.

Theo quy định mới, các trường mầm non và tiểu học sẽ bắt đầu đón trẻ từ 7h 30 thay vì 7h như trước đây và trả trẻ tới 17h30. Điều này thuận lợi cho không ít phụ huynh có giờ làm theo khối doanh nghiệp tư nhân nhưng lại là bất tiện cho nhiều bố mẹ phải đi làm và tan sở sớm. Và, nhiều trường đã đưa ra các điều kiện thuận lợi cho các gia đình này, chẳng hạn, trường mầm non Sao Mai Hà Nội dán thông báo: chấp nhận cho các phụ huynh có nhu cầu gửi con sớm, từ 7h và đóng thêm 10.000 đồng mỗi buổi cho thời gian gửi trước này. Hay trường tiểu học Dịch Vọng A cũng thông báo: Các phụ huynh có muốn đón con vào 16h30 như trước đây thì đăng ký trước với cô giáo chủ nhiệm.

Thay đổi nhiều nhất để thích nghi với lịch mới có lẽ là các em học sinh cấp 3, phải đi học sớm hơn và tan muộn hơn.

Thùy Dương, học sinh lớp 12 Tin trường phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, sau 2-3 hôm đầu đi học muộn vì chưa quen dậy sớm, mấy ngày nay em cũng như các bạn khác trong lớp đều đã đến trường đúng giờ. Có điều, nếu trước đây thường được ăn cơm sáng thì giờ em phải pha vội gói mì tôm hoặc ôm bụng rỗng đạp xe tới lớp nên nhiều hôm không thể tập trung vào bài vì bụng réo. "Trước vào học 7 rưỡi thì em dậy vẫn kịp cắm cơm ăn, hoặc mẹ em dậy nấu rồi cùng ăn và đi làm luôn. Giờ chưa tới 6 rưỡi em đã phải đi nên không kịp đợi cơm, pha gói mì tôm cho nhanh hoặc cứ thế đi học", Dương kể.

Cô nữ sinh cho biết, từ hôm có lịch học sớm hơn, các bạn lớp em đã nghĩ ra "sáng kiến": ai muốn ăn xôi sáng sẽ đăng ký trước rồi phân công một người phụ trách mua cho tất cả. "Sáng tới lớp bạn ấy sẽ phát xôi cho bọn em, chúng em đợi giờ ra chơi ngồi ăn hoặc đói quá thì ăn luôn trong giờ học, rồi đóng tiền cho bạn", Dương kể.

"Bọn em học sớm lại hóa hay, vì tan sớm, chúng em thường dành 30 phút cuối để tụ tập trò chuyện, hay tham gia lớp ngoại khóa học nhảy, hát... vì đứa nào cũng quen 12h mới về rồi", cô bé nói thêm.

Cùng là học sinh cuối cấp 3, nhưng lại phải học vào ca chiều và tan trường lúc 19h nên tuần qua, Quang (trường trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy) phải gác lại tất cả các lịch học thêm buổi tối.

"Em đi xe đạp nên thường về nhà vào hơn 19h30 rồi tắm rửa và ăn cơm một mình lúc 20h. Bố mẹ đã xin phép cô giáo dạy thêm, đợi 1-2 tuần nữa xem lịch học của em có thay đổi gì không mới tiếp tục theo lớp được. Dạo này mẹ em cũng hay mua bánh trái về tích trong nhà rồi hôm nào cũng phải để vào cặp con một ít, sợ em đói", Quang chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Yên Hòa, Cầu Giấy cho biết, từ khi áp dụng việc thay đổi giờ học tới nay, không chỉ học sinh mà các thày cô cũng phải chấp nhận khó khăn, vất vả hơn: Số phụ huynh đi đón con ca chiều cũng đông lên, nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi và xáo trộn sinh hoạt gia đình vì điều này. Bản thân nhà trường, với 3/4 số giáo viên đang có con nhỏ cũng phải cố gắng khắc phục việc riêng để tuân thủ quy định mới.

"Nhà trường không có căng tin nên chúng tôi chỉ biết dặn các em nên ăn nhẹ trước khi vào học. Chúng tôi cũng cố gắng ổn định nếp học tập cho các em, nhưng lâu dài ra sao chưa biết được. Trường cũng đã mua thêm máy phát điện và mắc thêm bóng đèn nhưng dù có trang bị thế nào thì cũng không thể quản lý học trò như ban ngày được, nhất là các em đang ở lứa tuổi rất nhạy cảm 15-18 tuổi", cô Thúy Anh bộc bạch.

Vương Linh (VnExpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu