Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhập nhằng “Quốc ấn” đền Trần – Nam Định

14/02/2012 12 phút đọc Minh Đức
Thay vì được nhận lá ấn in trên vải lụa mỹ miều như hứa hẹn của ban tổ chức (BTC), du khách không khỏi ngỡ ngàng
Nhập nhằng “Quốc ấn” đền Trần – Nam Định

Thay vì được nhận lá ấn in trên vải lụa mỹ miều như hứa hẹn của ban tổ chức (BTC), du khách không khỏi ngỡ ngàng cầm trên tay lá ấn in trên giấy thô sơ với dấu đỏ lem nhem. Không những thế, BTC thông báo sẽ phát ấn đến hết tháng Giêng ÂL nhưng chỉ hai ngày sau đêm khai ấn, nhà đền đột ngột thông báo… hết ấn.

Tiền hậu bất nhất?

Sáng ngày 7.2.2012 (tức 16 tháng Giêng ÂL), anh Nguyễn Hữu Ngọc (Đống Đa, HN) đến đền Trần tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định xin ấn như đã đặt trước. Nhưng thay vì được nhận lá ấn lụa như năm 2011, anh Ngọc được phát cho toàn ấn giấy.

http://www1.laodong.vn/Images/2012/2/14/IMG4606JPG-120201
Năm nay, ấn đền Trần được đóng trên giấy thay vì trên vải lụa như năm trước

Anh Ngọc kể: “Vẫn như mọi năm, trước Tết Âm lịch, tôi đến đền Trần đăng ký nhận 15 ấn vải và nộp khoảng 300.000 đồng để ra Giêng nhận ấn. Đúng hẹn, trở lại lấy ấn tôi mới tá hỏa vì ấn vải lại biến thành ấn giấy. Thắc mắc thì họ bảo, ấn này in theo sự chỉ đạo của Trung ương, Trung ương không cho in trên vải lụa mà phải in trên giấy(?) Đưa ấn xong, người đàn ông tên Thứ ghi cho tôi mẩu giấy và bảo vào gặp nhà đền lấy tiền thừa. Vào rồi, người nhà đền lại nói họ chưa có tiền trả ngay mà lùi hẹn sang tháng 3, tháng 4 Dương lịch quay lại, lúc đó mới có tiền để trả”.

“BTC nói một đằng làm một nẻo như thế chẳng khác gì lừa dối khách thập phương. Chẳng lẽ, đến giữa năm chúng tôi lại phải vượt cả trăm cây số đến lấy lại tiền. Hôm đó, cùng chung cảnh ngộ với tôi còn có cả đoàn khách du lịch nước ngoài, ấn tượng gì sẽ để lại trong họ về văn hóa VN sau chuyến đi này. Chỉ khổ cho anh phiên dịch dở khóc dở cười tha hồ giải thích về sự thay đổi này”- anh Ngọc cho biết thêm.

Hội đền Trần 2012 với số lượng 25 vạn bản ấn, gần gấp đôi năm ngoái nhưng tình trạng “cháy ấn” vẫn diễn ra chỉ 2 ngày sau hội khai ấn. Đến chiều ngày 7.2 (tức 16 tháng Giêng), nhiều người tỏ ra bức xúc vì không xin được ấn, trong khi trước đó BTC thông báo sẽ phát ấn đến hết tháng Giêng khiến dân khấp khởi mừng thầm.

http://www1.laodong.vn/Images/2012/2/14/IMG4612JPG-120549
Lem nhem "Quốc ấn"

So với mọi năm, năm nay, ấn đến Trần tới tay khách hành hương có phần nhẹ nhàng, bớt bon chen hơn. Song nhiều người tỏ ra thất vọng vì lá ấn không như mong đợi và ngày càng bị thương mại hóa. Chị Huyền (Hải Phòng) cho hay: “Tiếng là xin ấn song để có được một lá ấn chúng tôi phải bỏ ra 10.000 đồng trở lên gọi là cho vào hòm công đức. Người phát ấn chỉ chăm chăm nhìn xem đã cho tiền vào hòm chưa rồi mới đưa ấn ra, vậy mà lá ấn lem nhem mực đỏ, ướt cái là có thể nhòe ngay. Tôi thực sự không tin nổi đó là “Quốc ấn”.

Dân tình tự tay đóng “ấn vua”

Trong khi lá ấn chính in một cách cẩu thả trên giấy thì hàng loạt bùa cầu an, ấn trấn trạch nhà cửa, ôtô… bày bán la liệt trong khuôn viên đền vẫn được in trên vải lụa khá bắt mắt. Các loại ấn, bùa này có giá từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/lá và rất hút khách.

Ngay khi ấn đền Trần “cháy hàng”, du khách liền hò nhau đổ xô đi mua ấn của “cò mồi” bán dạo. Trước cửa đền Trần và sân đền Cố Trạch, cảnh mua bán ấn diễn ra công khai, tấp nập nhưng không hề bị bất kỳ lực lượng nào dẹp bỏ. Giá mỗi lá ấn giấy được đẩy từ 30.000 đồng lên 50.000-100.000 đồng.

http://www1.laodong.vn/Images/2012/2/14/IMG4623JPG-120411
Mẩu giấy "không căn cứ" hẹn khách thập phương trở lại đền Trần lấy lại tiền.

Tại đền Bảo Lộc, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương còn nở rộ các dịch vụ viết sớ kiêm cấp “Quốc ấn” sắc lệnh đại vương, trấn trạch, bùa hộ mệnh… Du khách chỉ cần bỏ ra 50.000-100.000 đồng là có thể tự tay đóng “Quốc ấn” hệt kiểu “buôn thần bán thánh” gây nên tình trạng hỗn loạn, bát nháo ngay chốn cửa đền. Cùng với đó là hàng chục “cái bang” hoành hành khắp từ ngoài cổng vào sâu trong khu đền; bãi xe, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống…. tha hồ “chặt chém” hốt tiền của du khách.
 
Mặc dù được đặt ở tầm quốc lễ và đã nhiều năm tiến hành phát ấn đền Trần, song có thể nói, Lễ hội khai ấn đền Trần 2012 vẫn chưa thực sự làm thỏa lòng du khách thập phương. Hàng loạt dịch vụ ăn theo sau hội khai ấn mọc lên như nấm sau mưa, ngang nhiên hoạt động mà không hề bị kiểm soát. Công tác quản lý yếu kém phải chăng đang là nguyên nhân khiến hội đền Trần trở nên lộn xộn; lá ấn ngày càng bị thương mại hóa, đem ra mua bán chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ? Dường như việc tổ chức ban phúc cho muôn dân theo đúng tinh thần ý nghĩa của “Quốc ấn” là việc làm quá khó đối với ngành văn hóa Sở tại?

Chữ gì được khắc trên “Quốc ấn”?

Đã thành thông lệ, cứ đến sát ngày rằm tháng Giêng, người dân khắp nơi lại đổ xô về đền Trần – Nam Định xin cho được lá ấn cầu bình an, thăng quan tiến chức, tiền tài danh vọng…. Song không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa của “Quốc ấn” khiến việc xin ấn đôi khi chỉ là… a dua.

Lá ấn năm nay in trên giấy thô sơ, không đường viền họa tiết, bao gồm 2 phần: ấn của vua Trần (in to phía trên) có kích thước khoảng 19cm*37,7cm và ấn của nhà đền (in nhỏ phía dưới). Theo lời của một bậc lão niên sống ngay khu vực đền Trần thì bản ấn đến Trần có 8 chữ, trong đó chính giữa khắc 4 chữ “Trần triều điển lễ” có nghĩa là “Long trọng tổ chức tế lễ các vua của vương triều Trần”. Viền ngang phía dưới của ấn khắc 4 chữ “Tích phúc vô cương” hàm ý các vua triều Trần mong muốn ban phúc cho toàn thể bàn dân thiên hạ.

Minh Đức (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu