Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tai nạn giao thông thảm khốc, 13 người chết

01/03/2012 3 phút đọc Trùng Dương
Lúc 16 giờ ngày 1.3, xe ô tô BKS 82B-000.96 (loại 16 chỗ ngồi) thuộc hãng xe Đăng Khoa (Kon Tum) rời bến xe khách huyện Ngọc
Tai nạn giao thông thảm khốc, 13 người chết

Lúc 16 giờ ngày 1.3, xe ô tô BKS 82B-000.96 (loại 16 chỗ ngồi) thuộc hãng xe Đăng Khoa (Kon Tum) rời bến xe khách huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đi qua tỉnh Attapư (Lào).

 

Đến 19 giờ, khi xe vào địa phận tỉnh Attapư và đi được khoảng 30 - 40km thì bị lật, làm 13 người bị thiệt mạng (11 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, trong đó lái xe, phụ xe đều thiệt mạng) và 6 người bị thương.

 

Tất cả đều là người Việt Nam.

 

Người may mắn sống sót sau vụ tai nạn là chị Cao Lý Mỹ An (23 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) kể lại: “Khi xe đang đổ đèo thì em nghe tiếng động mạnh rồi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, em thấy phần chân đau nhói và mắc kẹt trong xe. Em cố hết sức để kêu cứu. Hơn một giờ sau mới có người cứu và đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum lúc 23 giờ đêm”.

 


Chị Cao Lý Mỹ An mất mẹ và người yêu - Ảnh: T.Dương

 

Ngồi bên cạnh chị An trên xe là mẹ ruột, bà Lý Thị Lệ Thủy (50 tuổi) và người yêu là anh Mai Văn Hoàng (34 tuổi), cả hai đã bị chết tại chỗ.

 

Ba mẹ con chị An đi thăm người thân đang làm ăn bên Lào.

 

Hiện chị An bị gãy xương đùi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

 

Anh Nguyễn Chương (28 tuổi, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bị thương ở đầu, mặt và tay, đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum, nói: “Em mua vé xe đi từ huyện Ngọc Hồi qua tỉnh Attapư để làm nghề mộc dân dụng. Được nhà xe xếp ngồi ở phía đuôi xe, khi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động mạnh, rồi xe chao đảo, lộn nhào”.

 

Nạn nhân Hoàng Minh Thường (47 tuổi, trú tại Quảng Trị) bị gãy xương đòn phải, gãy xương sườn hai bên, gãy xương đùi trái và xương chậu.

 

Riêng hai nạn nhân đang nguy kịch là anh Vũ Văn Hoạt (37 tuổi, trú tại Nam Định) bị gãy cột sống lưng và anh Lê Công Chiến (26 tuổi) bị chấn thương sọ não.

 


Anh Trương Quang Dục bị mất người cậu đi cùng chuyến xe - Ảnh: T.Dương


Anh Nguyễn Chương may mắn thoát chết - Ảnh: T.Dương

 

Cùng đi trên chuyến xe định mệnh còn có anh Trương Quang Dục (trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Cậu của anh Dục là ông Nguyễn Văn Dương (49 tuổi) cùng đi trên xe đã chết. Anh Dục bị gãy xương đùi háng.

 

Bác sĩ Trần Ái - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết khi tiếp nhận 6 ca chấn thương được chuyển về, bệnh viện đã huy động 20 y bác sĩ đến tập trung tại bệnh viện, sẵn sàng cấp cứu với tinh thần cao nhất.

 

Nguyên nhân vụ việc đang được các ngành chức năng làm rõ.

 

Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, ngay sau vụ tai nạn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã cử một đoàn công tác sang nước bạn để nắm tình hình. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng hỗ trợ ngay cho những người bị thương đang điều trị ở bệnh viện mỗi người 2 triệu đồng.

 

Trùng Dương (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu