Có không ít các bạn học sinh nghèo phải gác lại giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học vì gia đình quá khó khăn thì lại có những người không biết trân trọng những gì mình có được, coi nặng đồng tiền và chỉ nghĩ tới lợi ích trước mắt mà từ bỏ đi cơ hội học tập của mình.
Bảo lưu 2 năm học để thử sức… kiếm tiền
Là một học sinh có lực học khá từ những năm cấp 3 nên không khó khăn để Huyền có thể bước chân vào một trường Cao đẳng trên Hà Nội. Với ước mơ làm cô giáo từ nhỏ nên Huyền quyết định thi vào CĐ Sư phạm Trung ương.
Ngày nhận giấy báo nhập học, Huyền không quá bất ngờ nhưng rất vui vì ước mơ làm cô giáo sắp thành hiện thực. Hăm hở với kế hoạch cho tương lai, Huyền học tập chăm chỉ, chịu khó và đã có được kết quả đúng như mong ước. Năm đầu tiên của khóa học, kỳ nào Huyền cũng nhận được học bổng của trường và tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường lớp.
Thế nhưng sang năm thứ 2, Huyền bắt đầu nhận ra học tốt thôi chưa đủ, cần phải làm thêm để kiếm tiền. Đó cũng là một phần trong kế hoạch biến ước mơ thành hiện thực của cô. Những ngày đầu, Huyền bắt đầu xin đi phát tờ rơi, phục vụ bàn, gia sư… Và rồi Huyền đã bị sức mạnh của những đồng tiền quyến rũ.
Học hành không còn là mối quan tâm số 1, Huyền nghĩ sẽ phải kiếm được nhiều tiền để trước khi ra trường có đủ tiền xin việc. Thế là cô quyết định “đầu quân” làm nhân viên bán hàng cho một hãng mỹ phẩm. Công việc là tới các quán cắt tóc, gội đầu giới thiệu sản phẩm. Những ngày mới đi làm thì học buổi sáng đi làm buổi chiều, nhưng khi chỉ tiêu bán hàng không đủ, Huyền bắt đầu xin nghỉ học, rồi bỏ học để bán hàng…
Những ngày bán hàng đã cho Huyền nhiều kinh nghiệm đáng kể: Năng động, khéo ăn nói, biết làm đẹp và chỉn chu hơn khi đi gặp khách hàng… nhưng khi chợt tỉnh lại thì trong đầu Huyền giờ đã có một lỗ hổng kiến thức quá lớn mà không thể bù đắp nổi. Huyền quyết định: “Dù sao học xong cũng khó xin việc làm, giờ mình cũng có chỗ đứng trong công ty rồi nên sẽ bảo lưu hai năm, đợi khi mình có tiền sẽ quay lại học tiếp. Mình sẽ thử sức để kiếm tiền vì cơ hội đang đến với mình”.
Nhưng liệu sau 2 năm nữa Huyền có còn đủ can đảm để bước chân vào giảng đường khi mà sức hút của đồng tiền quá lớn?
Nỗi lo ra trường không có việc làm
“Người ở quê mình đi học đại học, cao đẳng nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn về quê làm công ty vì không có tiền xin việc. Thế nên mình quyết định bỏ học về quê kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ”, Hương thẳng thắn bày tỏ quan điểm và quyết định thôi học của mình.
Dù gia đình không khá giả nhưng cũng cố gắng chu cấp cho Hương học một trường Cao đẳng với mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm được công việc tốt, ổn định. Dù không mặn mà nhưng Hương đã chọn cho mình một khoa ưng ý của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Bước chân vào giảng đường với niềm vui như bao bạn cùng trang lứa, Hương cũng cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình. Công việc học tập cũng không vất vả nên Hương định kiếm một việc làm parttime cho phù hợp nhưng mãi không kiếm được vì nhiều lý do: thời gian không cân đối với việc học tập, lương thấp và bị bắt ép quá đáng…
Hương bắt đầu nản và suy nghĩ về con đường phía trước của mình. Một ngày nghỉ học Hương suy nghĩ để lựa chọn giữa việc học và việc làm. Cuộc sống khó khăn của bố mẹ ở quê cộng với sự thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ chưa chín chắn đã dẫn cuộc đời Hương rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hương quyết định rời phố, từ bỏ con đường học hành để về quê đi làm kiếm tiền.
Hương cho biết: “Có học hay không thì sau này cũng phải đi làm, tốt nghiệp rồi lấy tiền đâu xin việc, lại thêm 3 năm học nữa thì tốn không biết bao nhiêu tiền, chi bằng về đi làm còn có thể dành dụm được chút ít cho… tương lai”. Vậy là sau 3 tháng lên Hà Nội học, Hương lại trở về vùng quê khốn khó mưu sinh khi kịp mang về cho mình “bó” tri thức để vào đời.
Có không ít những bạn trẻ chỉ vì những suy nghĩ hời hợt, nông nổi, những quyết định bột phát đã bỏ lỡ cơ hội được học tập của mình. Đó là con đường duy nhất dẫn tới tương lai tươi sáng mà họ chưa nhìn thấy đằng sau những đám mây đen. Vừa học, vừa làm là cách tốt nhất để bản thân nhanh chóng trưởng thành, nhưng mỗi người cần có bản lĩnh vững vàng, lập trường và suy nghĩ đúng đắn để không bị cám dỗ bởi đồng tiền và những cái lợi trước mắt. Có như vậy con đường đi tới tương lai mới trở nên gần hơn.
Phương Lam (Lao động)