Lãnh đạo phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Hà Nội thừa nhận đã thiếu trách nhiệm để Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam liên tục có những sai phạm tại khu đất dự án khiến nhiều ngôi mộ bị lấp Ngày 20-3, UBND phường Hoàng Liệt đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ san lấp mặt bằng ảnh hưởng đến nhiều ngôi mộ của Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam (Báo Người Lao Động đã thông tin, sau đây gọi tắt là Công ty CT). Ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết ngày 18-3, phường đã họp 77 hộ dân, yêu cầu chủ đầu tư cùng khắc phục bằng cách bơm rút nước để lộ phần mộ chí cho các hộ kiểm đếm, kê khai; chủ đầu tư phải dành một khu đất để quy tụ số mộ này vào.
Gần 100 ngôi mộ “bốc hơi” bí hiểm
“Chúng tôi xin lỗi nhân dân vì thiếu trách nhiệm để xảy ra việc làm sai trái của chủ đầu tư” - ông Hải thừa nhận.
Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, cho biết địa phương đã thông báo công khai việc kê khai mồ mả để người dân thực hiện. Qua kiểm tra thực địa và kê khai, khu dự án có 194 mộ xây, 68 mộ đất. “Không có mộ nào bị san lấp. Việc san lấp chỉ làm một ngôi mộ bị ảnh hưởng, làm lộ thiên một mộ khác và chúng tôi đã cho di chuyển” - ông Khánh khẳng định.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động rằng theo báo cáo của quận, số mộ trên khu đất là 262, trong khi Công ty CT cho biết đã đánh dấu, thống kê toàn bộ chỉ có 174, vậy gần 100 mộ còn lại đã “bốc hơi” đi đâu, lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho rằng có thể do mỗi cọc đánh dấu vài ngôi mộ (?!). Về việc CT xâm phạm mồ mả, ông Khánh nói: “Công an quận đã kiểm tra, xem xét hành vi của công ty nhưng với mức độ ảnh hưởng như vừa qua thì chưa đủ để khởi tố”.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai, các mộ chỉ bị ảnh hưởng do bùn và nước dồn vào sau khi lấp cát. Thực tế, theo quan sát tại hiện trường, các ngôi mộ đều không thể nhìn rõ hình dạng do đã bị bùn bên cạnh đùn sang. Nơi được gọi là các ngôi mộ chỉ còn chiếc que thò lên. Công ty CT đã thuê 2 người trong làng đánh dấu bằng cách cắm que và lúc đánh dấu thì các hộ dân có mộ đều không biết, không được chứng kiến.
Ngay sau buổi họp báo, chúng tôi đến khu mộ bị lấp và gặp ông Đỗ Văn Hưng, ngụ làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt. Ông Hưng cho biết không có chuyện người dân thừa nhận chỉ có một ngôi mộ bị ảnh hưởng. Tại cuộc gặp gỡ giữa phường, công ty và người dân, các hộ đã đòi phải được khôi phục nguyên trạng để tìm mộ. “Chắc chắn có nhiều mộ bị lấp. Nhà tôi có 4 mộ, giờ phải đào lớp đất cát thì mới mong tìm thấy chứ không chỉ là bơm nước đi” - ông Hưng yêu cầu.
Dừng ngay việc san lấp, xây dựng
Một câu hỏi đặt ra là tại sao việc làm sai trái của Công ty CT diễn ra ngay trước mắt mà chính quyền địa phương không có phản ứng gì? Theo ông Phùng Trung Hải, sau khi nắm thông tin, phường đã đến làm việc, lập biên bản đình chỉ việc thi công dự án. Sợ người dân bức xúc, chính quyền địa phương đã thành lập chốt trực để quản lý khu vực dự án.
“Do công ty vi phạm trong việc lập hàng rào chắn, từ ngày 19-1, chúng tôi đã 3 lần mời chủ đầu tư lên UBND phường họp và lập biên bản. Khi chủ đầu tư dựng hàng rào, san lấp phần đất công thì chúng tôi đã lập tới 5 biên bản ngoài hiện trường. Chủ đầu tư đều hứa, cam kết song vẫn tiến hành san lấp, dựng hàng rào ngoài hiện trường” - ông Hải cho biết.
Trước việc làm sai trái này của Công ty CT, UBND TP Hà Nội và quận Hoàng Mai đã chỉ đạo công ty dừng ngay việc san lấp và xây dựng khi chưa được bàn giao mặt bằng, chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tổ công tác giải phóng mặt bằng phường và chủ đầu tư phải thực hiện công khai vị trí di chuyển mộ, phương án di chuyển theo quy định, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.
| Để bảo đảm an sinh xã hội (?!) Dù sự việc đã rõ ràng song ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Công ty CT, vẫn khẳng định: “Sở dĩ CT san lấp đất cát là để xây đường cống thoát nước cho các hộ dân kề bên, làm đường di dời mộ để bảo đảm an sinh xã hội”(?!). Theo CT, dự kiến ngày 21-3, việc hút nước, xác định lại toàn bộ số mộ sẽ được công ty bắt đầu triển khai. |
Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT (NLĐ)