Chuyện của ngư dân 15 lần bị bắt ở Hoàng Sa
| Thuyền trưởng Trần Hiền và hai con gái. |
Ngồi thẩn thờ trước chúng tôi, anh Lê Lớn (em ruột chủ tàu Lê Vinh), thuyền trưởng QNg 66 074 cho biết: Con tàu QNg 66 074 TS và anh đã có tổng cộng 15 lần bị Trung Quốc bắt giam, xua đuổi, đập phá tài sản... khi đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trong đó, hai lần trước là vào tháng 8-2003 và tháng 2-2009 bị giam ở đảo Phú Lâm và đảo Hải Nam, phải nộp 50.000 nhân dân tệ (NDT) / lần. Sau mỗi lần bị bắt, đập phá tài sản, tàu cá, hai anh em anh Lê Vinh, Lê Lớn lại vắt chân trên cổ vay mượn để tiếp tục ra Hoàng Sa đánh cá mưu sinh. "Nói thiệt, gượng riết rồi đến lần này, hai anh em tui bó tay, không còn chạy chỗ nào để mà vay tiền được nữa", Lê Lớn than thở. Bản thân Lê Lớn đến nay vẫn còn nợ đầu nậu và người quen trên 200 triệu đồng, còn Lê Vinh, nợ 300 triệu đồng.
Trò chuyện với chủ tàu Lê Vinh, chúng tối mới hay, từ 15-16 tuổi đầu, anh đã vùng vẫy trên biển lớn. Vài mươi năm bám biển, Lê Vinh là một trong những kình ngư cự phách một thời ngang dọc ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Thế rồi hơn 10 năm bị bắt, đánh đập, thu tài sản, đập phá tàu liên miên, Lê Vinh xuống dốc từ tài sản đến thân thể. Vài năm nay, cơn bệnh tiểu đường quái ác đã hạ gục anh. Giấc mơ hồ hải đành gác lại, Lê Vinh đành ở nhà, để em là Lê Lớn thay mình đưa tàu ra khơi. Hôm rồi, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20.4, anh nhận được tin đại sứ quán của ta gọi về là 21 ngư dân đã được thả, nhưng con tàu QNg 66 101TS thì chưa được về. "Tui mừng vui lẫn lộn. Mừng là anh em được về. Buồn là tàu không được trả. Sắp đến 10 gia đình gắn bó đi trên tàu tui, không biết lấy gì mà sống", ông Vinh nói giọng buồn buồn.
Còn thuyền trưởng QNg 66 074TS, Trần Hiền thì cho biết, trong năm 2011, tàu cá anh bị cướp tài sản và đập phá hai lần, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đợt này, tài sản của tàu QNg 66 074 TS bị thiệt hại 240 triệu đồng. "Đây là tiền mà chủ tàu chịu nợ với anh em bạn. Tôi rất mong nhà nước tạo điều kiện cho tui được hỗ trợ, vay ưu đãi để tiếp tục bám biển". Trần Hiền cho biết, nếu thuận lợi, trong khoảng một tháng nữa tàu anh lại thẳng tiến ra Hoàng Sa.
Đề nghị trả tàu QNg 66 101 TS
| Bà Đinh Thị Loan, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Lớn. |
Chiều ngày 24.4, trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết, huyện đang chuẩn bị hỗ trợ cho 15kg gạo/khẩu cho 21 gia đình được thả ra ngày 20.4. Theo đó, các gia đình này sẽ được hỗ trợ gạo liên tục trong vòng ba tháng. "Huyện đã đề nghị tỉnh có công văn kiến nghị bộ Ngoại giao can thiệp để tàu QNg 66 074TS của chủ tàu Lê Vinh được trả về" - bà Hương cho biết.
Theo bà Đinh Thị Loan, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trọn ngày 24.4, bà đưa đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi ra đảo Lý Sơn thăm hỏi, động viên 21 gia đình được thả ra trong đêm 20.4 vừa qua. Theo đó, tỉnh sẽ tặng quà và 2 triệu đồng/gia đình của 21 ngư dân. Trao đổi về việc, tỉnh đã làm gì để tàu QNg 66 101 TS được trả về. Bà Loan cho hay: "UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo cho Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp để tàu cá QNg 66 101 về nước. Sở Ngoại vụ đã gửi công văn này từ trước".
| Cũng trong ngày 24.4, Hải quân Vùng 3 Hải quân vùng 3 đã ra đảo Lý Sơn để thăm hỏi và tặng cho gia đình 21 ngư dân 1 triệu đồng/gia đình. Dịp này, tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (thuộc Quân cảng Sài Gòn) cũng ra tận đảo Lý Sơn để động viên và tặng cho 21 ngư dân 10 triệu đồng/gia đình. Như vậy, trong ngày 24.4, mỗi gia đình của 21 ngư dân được hỗ trợ 13 triệu đồng/hộ. |
bài và ảnh: Phạm Anh (SGTT)