Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người dân nườm nượp rời Thủ đô

27/04/2012 5 phút đọc Lê Việt
Sáng 27/4, tuy chưa phải là ngày nghỉ chính thức của đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhưng tại các bến xe đã đông nghịt người,
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Sáng 27/4, tuy chưa phải là ngày nghỉ chính thức của đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhưng tại các bến xe đã đông nghịt người, hàng ngàn người ùn ùn đổ về quê.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm dòng người đã ùn ùn đổ về các bến xe. Về chiều lượng người đổ về càng đông, trong hôm 27/4 người về quê vẫn phần lớn là học sinh, sinh viên.

Tại bến xe Giáp Bát, mỗi chuyến xe buýt về bến đều chật kín khách. Nhiều người hối hả, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc.

 

“Từ sáng đi học em đã chuẩn bị và mang theo cả đồ đạc tới lớp, vừa học xong là ra bắt xe buýt về luôn, hy vọng bắt được xe để về sớm”, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết.

Người dân nườm nượp rời Thủ đô
 Sáng 27/4, hàng ngàn người đã đổ về các bến xe để rời Hà Nội.
Trong sáng nay khu vực bán vé của bến xe khá vắng vẻ, tuy lượng khách đi xe đông nhưng phần lớn họ ra thẳng xe chứ không mua vé. Theo đơn vị quản lý bến xe, cách đi xe như vậy của nhiều hành khách đã tạo điều kiện cho các nhà xe lợi dụng để “làm giá”, thu tiền cao hơn giá vé quy định.

 

Tại khu vực cổng ra của bến, nhiều xe dù đã ra khỏi bến vẫn cố nán lại để bắt khách, làm khu vực này giao thông khá lộn xộn, hệ thống loa của bến liên tục phải nhắc nhở các xe rời bến để giải tỏa khu vực cửa ra, tránh gây ùn tắc. Một số “xe dù” vẫn ngang nhiên hoạt động, chạy vòng vèo bắt khách.

Tại bến xe Mỹ Đình, khoảng 10h sáng, khu vực bến xe đã chật kín khách, nhiều hành khách dù đã ra bến từ sáng sớm nhưng do khách quá đông, nên việc bắt được xe để về cũng không dễ dàng, nên không ít người đã phải ngồi chờ xe từ sáng sớm đến trưa.

“Tôi ngồi đây từ 7h sáng, nhưng vẫn chưa thể có xe để về quê, mấy hôm trước bận nên không đi đặt vé trước được, nên giờ phải ngồi chờ thôi”, anh Nguyễn Văn Hùng, đang ngồi đợi bắt xe về Bắc Kạn cho biết.

Giao thông tại cổng bến tuy không ùn tắc, nhưng khá lộn xộn, vì một lượng lớn xe taxi dừng đỗ trước cổng bến để đón, trả khách.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các bến xe Hà Nội trong sáng 27/4:

Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Để bắt được xe buýt cũng là một việc không phải dễ, khi các tuyến ra bến xe đều chật kín khách. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Phần lớn người về trong sáng nay là học sinh, sinh viên. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Mệt mỏi chờ xe. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Trong cái nắng nóng của ngày hè. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Nhiều người không chọn cách mua vé mà đi thẳng ra xe, nên khu vực bán vé rất vắng vẻ. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Trước khu vực bến xe Mỹ Đình. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Khu vực nhà chờ của bến Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Nhiều người thay vì vào bến mua vé lên xe, đã chọn cách bắt xe dọc đường. 
Người dân nườm nượp rời Thủ đô
Dù có Thanh tra đứng ngay cổng ra bến Giáp Bát, nhưng nhiều xe vẫn dừng đỗ, đón khách dọc đường mà không bị xử lý.

Lê Việt (VTC News)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu