Quỹ Kinh tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) của năm 2012 nhưng thực tế phản ánh về mức độ hài lòng với cuộc sống của người Việt thì còn nhiều điều đáng lo ngại.
Mới đây, theo báo cáo của NEF, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường Việt Nam là một trong những nước hạnh phúc nhất thế giới.
Tuy nhiên, nhìn lại thực tế thì nhiều người phải giật mình. Một ví dụ về ngành y của Việt Nam, ở hầu hết các bệnh viện 2-3 bệnh nhân một giường là chuyện bình thường.
Cũng có những nơi như bệnh Viện Bạch Mai tỷ lệ có lúc lên tới 8 bệnh nhân một giường. Căn bệnh quá tải của bệnh viện đã được nói từ nhiều năm trước nhưng càng ngày càng nhiều kỉ lục được xác lập chứ không hề có dấu hiệu cải thiện.

Chưa kể, dịch vụ y tế nhà nước đã không đáp ứng đủ nhu cầu để chăm sóc bệnh nhân. Còn các phòng khám tư mở ra thì bắt chẹt, thuốc không đảm bảo chất lượng, giá cả thì như cắt cổ.
Thậm chí có cả trường hợp bác sỹ chữa bệnh nhưng lại chưa được cấp phép của Bộ Y tế, sử dụng một số loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có nhãn phụ và hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt...(ví dụ ở phòng khám đa khoa Mỹ Việt).
Tiếp đến, vấn đề về lương thực thực phẩm bẩn luôn khiến người dân khiếp sợ. Cho đến nay, các cơ quan quản lý ngành thực phẩm chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn loại bỏ các sản phẩm bẩn này trên thị trường.
Cứ mỗi lần ra chợ người dân lại nơm nớp lo sợ mua phải rau phun thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thịt lợn có chất tạo nạc, gà thối được ướp hóa chất bày bán công khai. Nỗi bức xúc của người dân hàng ngày được báo chí nêu ra. Lòng tin của người tiêu dùng vào thực phẩm bẩn càng ngày càng ít đi.
Mặc dù Việt Nam vừa mới vượt qua mức thu nhập thấp để lên mức trung bình, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tính theo sức mua bằng 3/4 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/3 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia năm thế nhưng giá bất động sản Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới.
Giá nhà đất tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm. Giá nhà ở trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động.
Đồng thời, giá nhà ở Việt Nam lớn hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển và gấp 10 lần so với nước chậm phát triển.
Giá xe hơi ở Việt Nam đang đắt nhất thế giới, gấp hơn 2 lần so với các nước phát triển và khoảng 1,5 lần so với các nước trong khu vực.
Để sở hữu chiếc Honda Civic 1.8, khách hàng Hà Nội phải bỏ ra trên 925 triệu đồng, đắt gấp 2 lần chi phí của người dân New York, Mỹ.

Cũng theo khảo sát năm 2010 của Tổ chức Y tế thế giới với 7 nhóm thuốc thông dụng (trong đó có kháng sinh) cho thấy, giá thuốc tại Việt Nam cao gấp từ 5 đến 40 lần so với thế giới. Và thuộc vào top đầu thế giới.
Mới chỉ điểm qua vài con số nhưng điều đó cho thấy tất cả đang ngược lại với đánh giá của tổ chức NEF kia. Theo bản báo cáo của NEF, chỉ số HPI của Việt Nam là 60,4.
Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái.
Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5. Ngoại trừ Việt Nam, các vị trí còn lại trong tốp 10 nước dẫn đầu về chỉ số HPI đều là những quốc gia ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.
Không có một nước công nghiệp phát triển nào chen chân được vào tốp 10. Điều tương tự cũng được thể hiện ở bảng xếp hạng chỉ số HPI hồi năm 2009.
Đức Minh tổng hợp (Phunutoday) NEF là một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường. Trụ sở của quỹ này đặt tại nước Anh. Từ năm 2006, NEF bắt đầu đưa ra các báo cáo về mức độ hạnh phúc tại các quốc gia, với đơn vị đánh giá là chỉ số HPI.
Báo cáo năm nay là bản thứ ba, sau các bản khác vào các năm 2006 và 2009