Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại gia xơi cua vàng, thủ khoa còm cưỡi xe cà khổ

01/08/2012 14 phút đọc Tam Thái
Báo chí ngày đầu tuần đặt mấy con cua hoàng đế khổng lồ giá 5 triệu một con được các đại gia Việt Nam mua hết veo
Đại gia xơi cua vàng, thủ khoa còm cưỡi xe cà khổ

Báo chí ngày đầu tuần đặt mấy con cua hoàng đế khổng lồ giá 5 triệu một con được các đại gia Việt Nam mua hết veo cạnh chiếc xe đạp cà tàng như thể trong một tiểu phầm hài thời chị Dậu của thủ khoa Đại học Dược.

Sau khi đưa tin có đại gia mua con cua giá 4.990.000 đồng như thể dân đen uống cốc trà đá, báo chí cho hay siêu thị nọ ở Hà Nội đang vội nhập thêm hàng, vì thiên hạ đã mua hết sạch lô hàng chỉ sau vài ngày. Thậm chí, đẳng cấp hơn nữa phải là cua 25 triệu đồng mỗi con, để các đại gia Việt Nam âm thầm chứng tỏ rằng không đỉnh cao nào là không thể phá, phở bò cô bê tám trăm ngàn một bát giờ đã là huyền thoại của đám trẻ ranh.

Tất nhiên, bên cạnh các em chân dài xinh đẹp trầm trồ ngưỡng mộ các đại gia, thiên hạ sẽ có thêm một dịp dè bỉu. Cũng như mọi lần ầm ĩ với đám cưới tiền tỷ, phở bò cô bê hay xế hộp triệu đô, người ta sẽ đặt ra vô số câu chất vấn, tỉ như trong lúc xã hội còn đầy ăn xin ăn mày sao lại nỡ lòng nào đi ăn chỉ để sướng cái thần khẩu như thế, nào trong lúc đất nước đang thiếu ngoại tệ, cớ sao lại đi nhập khẩu cái món tốn USD một cách vô ích như thế. Chưa hết, có người còn ấm ức bảo, cua dù là hoàng đế dù là từ Mỹ từ Nhật cũng có khác gì cua biển Việt Nam ta, thậm chí cua ta còn có phần nhỉnh hơn về chất lượng.

http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images738221_Cua_khong_lo_gia_5_trieu_Phunutoday.vn.jpg
Cua hoàng đế giá 4.990.000 đồng một con.

Cũng xin nói thật là người viết bài này cũng là một kẻ thường xuyên cháy túi, cho nên chưa biết mặt mũi chân cẳng cái con cua hoàng đế này nó tròn méo ngắn dài ra sao, nên không thể trả lời được mấy thắc mắc ở trên. Nhưng có một điều chắc chắn: ta tuyệt nhiên không nên lên án cái đám nhà giàu không tiếc tiền ấy.

Ừ thì cứ cho là họ tiêu tiền như rác chỉ để chứng tỏ đẳng cấp chịu chơi, thậm chí mua con cua với giá cả chỉ vàng chỉ vì nó đắt như vàng, thì cũng có sao đâu nhỉ? Kể cả là mấy con cua khổng lồ nọ thịt có nhạt như nước ốc chăng nữa, nhất là sau khi được cấp đông, thì bỏ dăm triệu để mua một chút sĩ diện với thiên hạ trong lúc túi tiền rủng rỉnh kể cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Những người phản đối hoặc dè bỉu có chăng là kẻ khố rách áo ôm, kém miếng nên khó chịu, hoặc những kẻ lắm tiền nhưng lại quen thói keo cú, người đâu mà "cứt sắt", không dám hở ra một cắc một trinh để mua danh. Nói một cách thẳng thắn hơn: Ta giàu, ta có quyền!

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đang khốn khó, các nhà kinh tế hẳn sẽ mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy những con cua hoàng đế trong siêu thị. Lâu nay, đám trẻ trâu trẻ bò cứ bảo rằng lạm phát giảm chẳng phải là thành tựu gì ráo, mà là do sức mua suy giảm, nói nôm na là dân chẳng còn tiền nong gì mà tiêu pha. Nay thì cái bọn ăn càn nói bậy ấy sẽ phải tự vả vào mồm mình đến khi bộ nhai móm mém như bà già đi chợ cầu Đông, vì vỡ lẽ ra rằng dân Việt Nam ta chẳng thiếu tiền, bấy lâu nay chỉ vì khiêm tốn nên chưa lộ diện đối đầu với Bill Gates thôi.

 Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng để thêm phần long trọng và thuyết phục cho cái gọi là đẳng cấp đại gia Việt Nam, người viết xin mạn phép đặt con cua bên cạnh một cái nhà. Ngày 31/7, báo chí hồ hởi loan tin, doanh nghiệp nọ đã khởi công dự án nhà thu nhập thấp trị giá 300 triệu đồng ở Hà Nội.

Theo quí vị thì 300 triệu đồng trong thời đại ngày nay là nhiều hay là ít? So sánh mọi sự trên đời bao giờ cũng mang tính chất nắp cống vênh lắp xuống miệng cống tròn, nhưng với giới nhà giàu, 300 triệu đồng cũng chỉ bằng 60 con vật có tiếng là ngang kia. Còn với dân nghèo thì sao ấy nhỉ?

Mấy hôm nay, trong cơn cuồng say tôn vinh trí thức hiếm có, các tờ báo Việt Nam liên tiếp đưa tin về các thủ khoa đại học. Trong số ấy, danh hiệu người ốm o nhất và có gia cảnh nghèo khó nhất có lẽ thuộc về Lê Đức Duẩn – thủ khoa Đại học Dược, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội.

Trong khi tờ Tiền Phong đặc tả chiếc xe đạp còn hơn cả cà tàng của cậu - chắc đã rất nhiều lần lọt vào tầm ngắm của cánh đồng nát -  trước căn nhà ọp ẹp, thì tờ Dân Việt cho biết hai mẹ con thủ khoa vẫn phải ăn đong bữa no bữa đói. Xin mở ngoặc, cụm từ “bữa no bữa đói” này được dùng với nghĩa đen một trăm phần trăm chứ không có bóng gió hay phóng đại gì hết: Chàng trai làm rạng danh truyền thống hiếu học của Thủ đô từng trượt sơ tuyển Học viện An ninh do chỉ nặng có hơn 33kg! Thật là một thân hình ọp ẹp và cà tàng không kém gì chiếc xe đạp, chẳng bù cho ý chí vươn lên và sự thông minh hiếm có, hiện rõ trên gương mặt hiền lành và sáng láng.

http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images738223_Xe_dap_cua_thu_khoa_DH_Duoc_Phunutoday.vn.jpg
Có lẽ cánh thu mua đồng nát cũng ngán ngẩm khi nhìn chiếc xe thủ khoa này.

Sẽ là một yêu cầu hết sức vô lý, thậm chí vô lối, khi chúng ta kêu gọi những đại gia nhịn một hai bữa cua và ủng hộ để chàng tân sinh viên có đủ tiền trang trải cả học kỳ. Ai mà biết được sao ông giời cho người này giàu còn nhà kia lại khó, không lẽ lại vác đơn đi kiện ông giời cho đời bớt phần buồn tủi?

Tất nhiên, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời và người ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chàng thủ khoa khốn khó này rồi sẽ được đền bù xứng đáng, mà theo nghĩa trần tục nhất, được giàu sang phú quý, khi đi theo nghề y dược. Rồi cậu trở thành dược sĩ, sẽ thành đạt, sẽ giàu có, có đủ tiền để xây nhà cho mẹ, để đổi chiếc xe đạp cà tàng thành xế hộp, thậm chí có đủ tiền mua con cua hoàng đế để đẩy lùi vĩnh viễn quá khứ 33kg.

Minh chứng hùng hồn cho nhận định này thì nhiều như cát sông Hằng, mà chỉ nội trong ngày 31/7 cũng có ít nhất hai ví dụ.

Dân Việt cho biết sau một thời gian trì hoãn vì chưa chuẩn bị kịp, từ 1/8 tới đây, 10 tỉnh thành đầu tiên sẽ chính thức áp dụng mức viện phí mới. Theo đó, nhiều dịch vụ tăng giá từ 20 đến 70 lần, chẳng hạn nội soi ổ bụng có sinh thiết giá cũ là 30.000 đồng, giá mới 675.000 đồng; mổ quặm hai mi - gây tê từ 30.000 tăng lên 505.000 đồng; phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê tăng từ 40.000 lên 615.000 đồng…

Còn dưới tiêu đề Bác sĩ kê toa ăn chia hoa hồng, Tuổi Trẻ cho biết nhiều vị lương y đã kê những toa thuốc kỳ lạ, chẳng hạn bệnh nhân bị bướu tiền liệt tuyến được kê năm loại thuốc là kháng sinh Klamentin, thuốc chống dị ứng Qaderlo, thuốc trị bệnh đường hô hấp Mitux, thuốc trị ho Eurodin và thuốc điều trị đầy hơi, rối loạn tiêu hóa Prevenolax.

Dĩ nhiên, nguồn cơn của cái sự kỳ lạ trên chẳng kỳ lạ chút nào và không cần nói thì ai cũng hiểu, ai cũng biết. Thế là, đúng như câu ngạn ngữ ngày xưa, nhất y nhì dược, chàng thủ khoa nghèo nọ trở nên thành đạt.

Theo quí vị, có cách nào khác để những người Việt Nam thông minh, tử tế như chàng có thể làm giàu mà vẫn giữ được nét hồn nhiên như ngày bước chân vào cổng trường đại học không?

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu