Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giáo dục đỉnh cao thế giới, giáo viên hối hận chọn nghề!

06/08/2012 13 phút đọc Tam Thái
Trong khi các Miss Ngôi sao mặc bikini uốn éo trên máy bay, cử nhân mỹ thuật bỏ nghề đi bán cà phê dạo, thì nền giáo dục
Giáo dục đỉnh cao thế giới, giáo viên hối hận chọn nghề!

Trong khi các Miss Ngôi sao mặc bikini uốn éo trên máy bay, cử nhân mỹ thuật bỏ nghề đi bán cà phê dạo, thì nền giáo dục nước nhà lại tiếp tục khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt với câu chuyện về các học sinh chỉ biết làm bài khó.

Câu chuyện cụ thể được báo Tuổi Trẻ cho biết như sau: Rất nhiều thí sinh có điểm thi tuyển sinh đại học năm nay cao hơn điểm thi môn tương ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT mình vừa dự thi trước đó 1 tháng.

Tất nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra ở những bài thi môn tự luận, đặc biệt là Ngữ văn.

Chưa biết các thầy cô giáo đáng kính của chúng ta nghĩ gì khi nghe tin này, nhưng một thực tế là, sau khi nhiều trường ĐH hồ hởi công bố “mặt bằng điểm thi rất cao”, một số kha khá các thí sinh đã suýt ngất vì không thể lý giải tại sao điểm thi của mình lại cao đến thế.

Tiêu biểu nhất là một thí sinh đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu ứng thí ở Đại học Lạc Hồng, dù thi tốt nghiệp chỉ được 0,5  môn Văn nhưng điểm thi đại học là 8,5, gấp tới 17 lần.

Tờ Tuổi Trẻ không nói rõ hơn, cho nên ngay lập tức, vô số giả thiết được đặt ra. Trước tiên, nhiều người nhanh chóng liên tưởng tới những bài văn “lạ”, mà mấy hôm trước được nhiều tờ báo trích đăng lại.

Rất có thể, các thí sinh này được điểm cao vì đã mạnh dạn làm bài theo mách bảo của lương tâm, tức là thay vì thừa nhận mê muội thần tượng là thảm họa, lại xổ toẹt đúng một dòng: Em thà trượt kỳ thi này còn hơn là phản bội lại SuJu, hoặc: Thi cử là phù du, SuJu là vĩnh cửu…

Các thầy cô đánh giá cao các thí sinh này ở lòng trung thực và sự chung tình với các ca sĩ xứ Hàn chăng?

Một giả thiết khác, nghe có phần dễ lọt tai hơn, ấy là kỳ thi tốt nghiệp được tiến hành quá nghiêm túc, cho nên rất nhiều thí sinh của chúng ta đã phải nhận điểm số thấp một cách oan  uổng, theo phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Tất nhiên rồi, bất chấp vụ Đồi Ngô lừng lẫy, bất chấp phao cứ rải trắng trường thi, bất chấp có tới 80% số học sinh được hỏi khẳng định rằng có gian lận thi cử, thì đánh giá của ngành Giáo dục với kỳ thi tốt nghiệp vẫn hiên ngang sừng sững như Từ Hải chết đứng: An toàn, nghiêm túc, có nhiều tiến bộ.

Và giả sử rằng sở dĩ nhiều thí sinh bỗng dưng được điểm rơi trúng đầu là do nhà trường nương tay, thì cũng không có gì khó hiểu. Này nhé, nếu ở kỳ thi tốt nghiệp, ngành Giáo dục chỉ trông đợi một thứ là thành tích, thì với thi đại học, các trường còn có nhu cầu đánh bóng tên tuổi và nhu cầu có người học nữa.

Chẳng hạn, một trường nào đó mà các thí sinh nguyện vọng 1 toàn điểm thấp như ngọn cỏ, thì không chỉ thiên hạ bĩu môi khinh rẻ, mà bản thân nhà trường cũng cứ gọi là lo ngay ngáy.

http://phunutoday.vn/dataimages/201208/original/images742613_Tre_con_so_di_hoc_Phunutoday.vn.jpg
Cứ học đi, kiểu gì chả vào đại học!

Còn phải nói, không có ai đỗ vào trường thì… như một câu thành ngữ hiện đại, không mày đố thầy dạy ai, nguồn thu, kinh phí đào đâu ra bây giờ?

Trong cái thời buổi làm ăn khốn khó, mật ít ruồi nhiều như hiện nay, điểm sàn của ngành Giáo dục thành ra nỗi kinh hãi với nhiều nhà trường. Người đạt điểm sàn thì ít, mà các trường đại học, cao đẳng thì mọc lên ầm ầm cứ như thể nấm sau mưa, lấy đâu ra người học cho tử tế?

Thôi thì, nương tay với chúng nó một chút, vừa mở ra tương lai cho một số phận, vừa mở rộng cái hầu bao của nhà trường, đời sống của thầy cô cũng gọi là bớt chút khó khăn…

Nhưng trong một ngày đầu tuần mát giời, ngành Giáo dục Việt Nam không chỉ khiến người ta ngạc nhiên vì chuyện thi đại học.

Với tiêu đề “Những con số đáng suy nghĩ về hai cuộc thi Olympic”, báo Dân Trí đặt lên bàn cân như sau: Cả 22 em học sinh dự thi Olympic các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học quốc tế vừa qua đều có huy chương, trong khi 18 VĐV dự Olympic London 2012 chỉ mang về đúng một con số 0 tròn trĩnh.

Chưa hết, cùng với huy chương vàng, chúng ta treo thưởng hẳn 1 tỉ đồng cho vận động viên, trong khi chỉ thưởng 15 triệu đồng cho học sinh.

Xem ra sự so sánh nói trên đã gãi đúng vào chỗ ngứa của độc giả, khi hàng trăm còm men được gửi tới bày tỏ bức xúc trước sự bất công, nhất bên trọng, nhất bên khinh, mà bên được trọng lại là vai u thịt bắp, bên khinh là trí tuệ cao thâm.

Dĩ nhiên, căn cứ vào truyền thống hiếu học và trí thông minh trời phú mà người Việt chúng ta vốn hay tự hào, thì rõ ràng sự bất công trên là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ta còn hoàn toàn có thể “tự sướng” rằng, chấp làm gì mấy cái môn thể thao chỉ tổ khiến tứ chi phát triển, người Việt chỉ thèm nói chuyện bằng trí tuệ, bằng học vấn thôi.

Chẳng biết quý vị có đồng ý như vậy không, chứ riêng người viết thì cũng suýt nữa tưởng chúng ta đang trên đỉnh cao trí tuệ và cả thế giới phải mỏi cả cổ vì mải ngước nhìn. Còn phải nói, tầm cỡ thiên tài như Ngô Bảo Châu cũng chỉ được người Việt Nam phong hàm giáo sư theo diện đặc cách, nghĩa là lẽ ra nhà toán học đạt giải Fields chưa hội đủ tiêu chuẩn theo chuẩn Việt Nam.

Thế mà, chúng ta đã phong hàm giáo sư, phó giáo sư cho tròm trèm 9.000 người và tất nhiên, năm 2011 vừa qua, số bằng sáng chế của người Việt Nam được đăng ký cũng tròn trĩnh không kém gì số huy chương tại Olympic London.

Điều đó có nghĩa, cái niềm đau khổ, dằn vặt hết sức sang trọng -  thông minh, sáng láng về đầu óc nhưng ốm yếu về mặt thể xác – chỉ là thứ mà chúng ta ngồi tưởng tượng với nhau thôi. Dân tộc chúng ta sung sướng hơn thế nhiều: Những thứ mà thế giới không mấy quan tâm – như Olympic toán học, vật lý, hóa học chẳng hạn – thì người Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để ngẩng cao đầu vì không thua bất cứ bố con thằng nào.

Chẳng biết bố con chúng nó có bao giờ nhìn xem cái xó xỉnh Việt Nam này đào tạo nhân tài ra làm sao, nhưng hôm nay, báo điện tử Kiến Thức có đăng một bài phỏng vấn rồi sau được khá nhiều trang mạng lấy lại.

Bài có tựa đề: "Một nửa giáo viên hối hận vì nghề đã chọn".

Trong khi ấy thì, hôm Chủ Nhật 5/8, Câu lạc bộ Mèo Việt Nam đã có buổi họp mặt các thành viên và các bạn yêu mèo. Theo Tuổi Trẻ, buổi họp mặt đã sôi nổi diễn ra trong không khí thân mật giữa những bạn trẻ yêu mèo với chủ đề "phối giống mèo".

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu