Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mặc bikini nhảy múa trên máy bay: “Cưỡng bức” hành khách?

07/08/2012 4 phút đọc Tuấn Linh - Hứa Phương
“Việc hãng hàng không VietJetAir cho một số cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy múa trên máy bay là thiếu tôn trọng hành khách”
Mặc bikini nhảy múa trên máy bay: “Cưỡng bức” hành khách?

 “Việc hãng hàng không VietJetAir cho một số cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy múa trên máy bay là thiếu tôn trọng hành khách” - chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa khẳng định.

 

Ngày 3/8, Hãng hàng không VietJetAir có tổ chức cho một số người đẹp nhảy múa tặng cho hành khách đi trên chuyến bay nhân dịp khai trương tuyến TP.HCM - Nha Trang. Trả lời báo chí, đại hiện hãng hàng không này khẳng định, việc các cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy múa trên máy bay hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến an toàn bay.

 

Mặc mát mẻ nhảy múa trên máy bay...

 

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa (Công ty tư vấn tâm lý và tình cảm Linh Tâm) lại cho rằng: “Mặc dù có thể cho rằng không ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay nhưng việc hãng hàng không cho một số cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ và nhảy múa như thế là thiếu tôn trọng hành khách”.

 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa giải thích: “Trước hết, có thể thấy rằng hành khách trên chuyến bay có rất nhiều hạng người, đủ mọi lứa tuổi, không chỉ có riêng đàn ông, thanh niên, phụ nữ mà còn có cả người già và trẻ em. Những hoạt động này chỉ phù hợp với đối tượng hành khách là đàn ông, là thanh niên, là giới trẻ, chứ với người già và trẻ em thì hoàn toàn không phù hợp.

 

Hành khách có phải xem theo kiểu bị "cưỡng bức"?

 

Mà thậm chí ngay cả hành khách là ngưởi trẻ tuổi thì chắc gì họ đã muốn xem “chương trình bất đắc dĩ” này, có thể họ thích được nghỉ ngơi, được đọc báo hơn thì sao. Vô hình chung, với một không gian chật hẹp như trên máy bay, hoạt động “múa may quay cuồng” trên đã “xâm phạm” vào không gian riêng của cá nhân mỗi người. Nhiều người không muốn xem nhưng vẫn phải xem theo kiểu bị “cưỡng bức””.

 

Cũng theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, việc ăn mặc mát mẻ và nhảy múa nói trên còn có thể gây “tổn thương” đến tâm lý của các hành khách là phụ nữ. “Hãy thử hình dung nếu bạn là một hành khách nữ, bên cạnh là chồng hoặc người yêu của bạn. Và thay vì quan tâm, chuyện trò với bạn thì anh ta chỉ dán mắt vào những cô gái trẻ mặc bikini nhảy múa trên chuyến bay, bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Hẳn sẽ rất khó chịu”.

 

“Ngoài ra, ngay cả những hành khách là phụ nữ dù chỉ đi trên máy bay có một mình thì họ cũng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Không phải vô lý mà người ta luôn ví người phụ nữ như bông hoa thôi đâu, đó chính là vì tâm lý người phụ nữ luôn muốn khoe vẻ đẹp, muốn được người khác chú ý, trân trọng vẻ đẹp của mình. Bởi thế, hành động trên có thể khiến một số hành khách nữ trên chuyến bay nảy sinh tâm lý so sánh, và từ so sánh có thể cảm thấy mình bị tổn thương vì không được chú ý”, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa giải thích thêm.

 

Trong khi đó, với tư cách là hành khách thường xuyên đi máy bay, anh Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư DAF (P.Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Tôi không đồng ý với việc hãng hàng không cho một số cô gái trẻ mặc bikini nhảy múa trên chuyến bay như thế. Đó là thiếu tôn trọng hành khách. Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng muốn xem. Cách quảng cáo thương hiệu cho hãng như trên không phù hợp với văn hóa của người Việt, rất phản cảm”.

 

Tiếp viên của hãng hàng không VietJetAir

 

“Đại diện của hãng VietJetAir giải thích rằng việc cho nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ nhảy múa trên máy bay đã được rất nhiều hãng hàng không trên thế giới thực hiện từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, trên thế giới ở đây cụ thể là những nước nào? Tôi là người thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài, trên các chuyến bay tôi thấy nữ tiếp viên của họ ăn mặc rất lịch sự đàng hoàng, nói năng ứng xử nhã nhặn, chưa thấy mặc bikini nhảy múa trên chuyến bay bao giờ cả”, anh Hải khẳng định.

 

Tuấn Linh - Hứa Phương (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu