8 giờ sáng, thời tiết Hà Nội khá đẹp với nắng nhẹ, gió mát. Do đó, các ngả đường dẫn đến vườn thú đều đông nghẹt người.
9 giờ sáng, các cổng vào Vườn thú Thủ Lệ từ đường Nguyễn Văn Ngọc, Kim Mã, đường Bưởi đều ách tắc.
Các bãi giữ xe tự phát mọc khắp nơi thu 10 ngàn đồng/xe máy (giá quy định là 3 ngàn đồng) tuy nhiên vẫn không đủ sức chứa cho hàng ngàn người từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, ngoại thành Hà Nội... ùn ùn đổ về.
Tất cả các cổng bán vé đều quá tải. Người lớn, trẻ em chen nhau la hét ầm ĩ. Nhiều người già cũng bị xô đẩy đến nghẹt thở.
10 giờ sáng, trời đột nhiên mưa lớn. Người người xô đẩy nhau để chen vào các khu vực có mái che.
Trước tình trạng “cháy” áo mưa nilon, người lớn, trẻ em phải mua áo mưa với giá rất cao tại các quầy hàng (10 - 15 ngàn đồng/cái, ngày thường chỉ 5 ngàn đồng/cái).
Không kịp chạy trú mưa, nhiều gia đình quyết định vẫn ở lại vườn thú, bế cả con nhỏ, người ướt sũng để tham quan. Nhiều em nhỏ bị mưa ướt, khóc thét trước cảnh bị chen lấn, xô đẩy khiến cho khung cảnh vườn thú hết sức lộn xộn.
Loa phóng thanh của Ban quản lý vườn thú liên tục phát các bản tin tìm trẻ em lạc và tìm đồ bị mất. Nhiều người trong lúc chen nhau tìm chỗ trú mưa đã mất hết ví tiền.
11 giờ, cơn mưa đã ngớt, cảnh chen lấn để có được một chỗ gửi xe trong vườn thú vẫn tiếp diễn tại cổng vào phía đường Nguyễn Văn Ngọc. Người đến gửi xe vô cùng bức xúc khi nhân viên soát vé luôn miệng chửi thề, cáu gắt với các du khách tới gửi xe.
Chị T., một phụ nữ ở Hoài Đức (Hà Nội) uất ức khi nhân viên soát vé kiên quyết không xé vé cho chị, mắng chị thậm tệ, bắt chị mang xe máy ra khi cho rằng chị đã không xếp hàng tới lượt gửi xe.
Cũng trong sáng 2/9, toàn bộ Vườn thú Thủ Lệ đã biến thành một “chợ làng” khi tất cả các ngõ ngách, khoảng trống của vườn thú đều được tận dụng làm nơi buôn bán bánh kẹo, nước uống, đồ chơi với giá cao như một chai nước Lavie bị đội giá lên thành 12 - 15 ngàn đồng...
Vỏ bánh kẹo, trái cây, áo mưa được du khách dùng xong vất bừa bãi khiến cho khung cảnh Vườn thú Thủ Lệ vô cùng nhếch nhách.

Các khoảng trống của Vườn thú Thủ Lệ trong sáng 2/9 đều biến thành các gian hàng bán đồ chơi, nước uống, bánh kẹo

Chen lấn hỗn loạn tại cổng mua vé trong sáng 2.9 ở Vườn thú Thủ Lệ

Cơn mưa lớn bất ngờ khiến cho hàng ngàn du khách lâm phải cảnh không có chỗ trú, phải đứng dưới các cây dù che hoặc chịu ướt

Bất chấp cơn mưa lớn, dòng người đội mưa đổ về Vườn thú Thủ Lệ ngày một đông

Một gia đình đành mua áo mưa và tiếp tục chuyến tham quan... sũng nước

Nhiều gia đình đành chịu ướt để đưa con vào vườn thú vì tiếc công sức chen lấn mua vé vào cổng

Nhà tròn trong Vườn thú Thủ Lệ nhếch nhác vì du khách trú mưa xả rác bừa bãi

Vẫn còn cảnh cho thú ăn mặc dù đã có biển cấm

Khu vui chơi cho thiếu nhi đông nghẹt các phụ huynh mua vé cho con

Ngớt mưa, dòng người đổ về Vườn thú Thủ Lệ càng đông

Khu vực gần “đảo giao thông” Cầu Giấy đã hóa thành một bãi giữ xe tự phát với giá "cắt cổ" - 10 ngàn đồng/lượt xe máy

12 giờ trưa 2.9, vẫn có hàng trăm xe máy chờ tới lượt vào bãi đỗ xe của Vườn thú Thủ Lệ
Bài ảnh: Thúy Hằng (Thanh niên)