Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi cây xăng thà chết không chịu ngừng phục vụ!

05/09/2012 14 phút đọc Tam Thái
Trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, thượng đế của các doanh nghiệp xăng dầu lại một lần nữa phải rơi nước mắt
Khi cây xăng thà chết không chịu ngừng phục vụ!

Trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, thượng đế của các doanh nghiệp xăng dầu lại một lần nữa phải rơi nước mắt vì sự tận tình dai như đỉa đói, khi xuất hiện hiện tượng cây xăng dù bị cấm vẫn bán hàng. Cùng lúc, chất thải động vật có thể trở thành món mới nhất vinh dự lọt vào danh sách bị găm hàng tại Việt Nam.

Đầu đuôi câu chuyện được TTXVN kể lại như sau: Cây xăng của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu An Điền tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã vi phạm trắng trợn về đo lường xăng dầu, bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kể từ ngày 31/7/2012, nhưng cây xăng trên vẫn mở cửa bán trái phép từ bấy đến nay.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ 2/9 thì cây xăng không giờ nào ngừng bán và nhiệt tình đến nỗi, khi một cơn mưa lớn khiến cả khu vực bị mất điện, nó linh hoạt chuyển ngay qua bán xăng lẻ cho những người đi đường có nhu cầu.

Thế là sau bao nhiêu ngày dài thiên hạ gào khóc ầm ỹ về những cây xăng bỗng dưng mất điện, bỗng nhiên hết hàng trước khi xăng dầu tăng giá, hôm nay, một hiện tượng kỳ thú không kém lại xuất hiện trong làng xăng dầu.

Điều kỳ diệu là hiện tượng này xuất hiện chỉ mấy ngày sau khi Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng, dầu, nhất là đối với các hành vi găm hàng, ngừng bán không rõ lý do. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến người ta tự hỏi, phải chăng các doanh nghiệp xăng dầu hãi cái yêu cầu này đến độ dù bị cấm vẫn phải cố đấm ăn xôi, liều chết mà phục vụ thượng đế?

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images761502_Cay_xang_Phunutoday.vn.jpg
Được mua xăng là cả một niềm vui sướng. Ảnh minh họa

Và nếu hồi tưởng xa hơn chút nữa, người ta sẽ thấy đây rõ ràng là một điển hình hết sức thuyết phục cho lý tưởng cống hiến của các doanh nghiệp xăng dầu. Còn nhớ, đã hơn một lần các đại diện của ngành Công Thương khẳng định trách nhiệm chính của Bộ trong lĩnh vực này là “đảm bảo cho hơn 80 triệu người dân có đủ xăng dầu để dùng”. Ông Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước trong cuộc trả lời báo chí cuối tháng 8 cũng khẳng định “nguồn cung xăng dầu hiện không thiếu”. Công bằng mà nói, so với tình trạng các cây xăng khư khư quyết không bán ra một giọt mấy ngày trước, quả thật cái cây xăng ở Bình Dương có vẻ như muốn góp phần chứng tỏ khẳng định nói trên của Bộ Công Thương.

Trong một chừng mực nào đấy, hoạt động nhiệt tình của cây xăng này còn giúp rất nhiều người vỡ ra một điều rằng những tranh cãi, giành giật ở đời nhiều khi thật vô nghĩa. Hẳn quý vị còn nhớ, báo chí đã khản giọng kêu gọi trừng phạt thật nặng các cây xăng có hành vi gian lận, rồi các bộ ngành, địa phương cũng tỏ ra quyết tâm không kém trong việc ban hành các quyết định xử phạt.

Kết quả của quyết tâm này là mấy hôm trước, bà con đã được một phen hả dạ khi Cục Quản lý thị trường cho biết từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của khoảng 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm. Ờ, tính ra mỗi tỉnh thành chỉ xử lý có nửa cửa hàng, nhưng dù sao thế cũng là tốt lắm rồi, không đến nỗi như phận con kiến đi kiện củ khoai.

Nhưng ở đời, như người ta nói, từ lời nói đến hành động là một khoảng cách xa xôi, nhưng khoảng cách từ cái quyết định xử lý cho đến thực thi quyết định lại còn diệu vợi hơn nữa, cho nên kính thưa các cây xăng bị xử phạt là quý vị cứ yên tâm. Cây xăng nọ ở Bình Dương bị cấm bán hàng từ cuối tháng 7, nhưng cả tháng nay rồi nó vẫn nhe răng ra cười duyên với khách hàng đấy thôi. Có hai giả thiết, hoặc các cây xăng này có cái đầu của họ nhà vịt, hoặc đội lên đầu mấy cái lá khoai to tướng, hoặc mấy gáo nước lạnh mang tên xử phạt của các cơ quan Nhà nước tuy có đổ xuống như lại không trúng đầu họ. Ừ nhỉ, cấm bán là một chuyện, có cách nào để cấm bán hình như lại là một chuyện khác, chả có dây mơ rễ má gì với nhau thì phải!

Người ta cũng tự hỏi, chẳng hiểu sao ở Việt Nam lại ngày càng xuất hiện nhiều những  yêu cầu “làm rõ” từ phía cơ quan quản lý. Chẳng hạn, tiếp sau yêu cầu làm rõ hiện tượng các cây xăng găm hàng, có lẽ sắp tới phải có một yêu cầu làm rõ hiện tượng cây xăng đã bị cấm mà vẫn hiên ngang giữa trời cao đất dày? Thật tình, điều cần làm rõ nhất là tại sao chúng ta lại phải “làm rõ” những điều mà ai cũng thấy rõ như ban ngày.

Cũng xin nói thêm với quý vị là hiện tượng hết sức thú vị này không chỉ là đặc sản của riêng Bình Dương. Chẳng cần đến chỗ nào xa xôi để “mục sở thị”, ngay tại Hà Nội thôi, cũng ối thứ có thể làm ta kinh ngạc.

Tờ Tiền Phong ngày 4/9 cho biết, nhiều mảnh đất nông, lâm trường tại Ba Vì đã được chia ô, bán nền cho các đại gia làm biệt thự, nhà vườn sinh thái. Dĩ nhiên, điều này là trái phép. Chính quyền địa phương thì gãi đầu gãi tai cho biết các hộ dân xây dựng vào ban đêm và lại xây quá nhanh nên xã xử lý không kịp, nhiều trường hợp xây xong mới biết, mà giờ biết rồi cũng chẳng biết mần răng? Giải pháp khả thi nhất được đề xuất là đề nghị thành phố xem xét và có thể cho phép “hợp lý hóa” một số khu dân cư đã hình thành lâu năm, có nhiều nhân khẩu.

http://www.tienphong.vn/Cache/473/222473_400.jpg
nhiều trường hợp xây xong mới biết. Ảnh: Tiền phong

Chẳng biết Hà Nội sẽ trả lời đề nghị này ra sao, nhưng kể có đồng ý thì cũng hợp tình, hợp lý. Chỉ hiềm một nỗi, hình như Thủ đô đang quyết tâm chưa từng thấy trong việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà vượt tầng, nghe nói phải hoàn thành trong quý IV năm nay. Nhà siêu mỏng, siêu méo thì phải dẹp cho bằng hết, nhưng biệt thự khang trang, dù trái phép thì lại được thênh thang riêng một góc trời, lại còn có thể được tạo điều kiện nữa để hợp lý hóa nữa, thật là một minh chứng sống động cho thuyết tương đối. Hẳn là nếu còn sống, cụ Albert Einstein sẽ đưa cái quy luật “cứ sai nhiều là thành đúng” này vào lý thuyết trứ danh của mình.

Quay trở lại với câu chuyện xăng dầu, mấy hôm trước, cánh nhà báo cũng cho biết TOTO - nhà sản xuất bồn cầu nổi tiếng nhất Nhật Bản vừa giới thiệu một chiếc xe máy được họ gọi là chạy bằng năng lượng do phân tạo ra. Chiếc xe có thể chạy đươc 300km nếu được tích đầy khí gas tạo từ phân động vật.

Với những người phát cuồng vì xăng dầu, nghe qua đây có thể là một tin vui, vì nếu chiếc xe kỳ diệu này được nhập về Việt Nam, cảnh dắt xe đi khắp nơi tìm chỗ mua xăng sẽ lùi xa vào dĩ vãng như một kỷ niệm êm đềm. Nhưng với những người bi quan, thì chưa chắc!

Biết đâu đấy, thay vì găm xăng dầu, một hiện tượng găm hàng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới sẽ xuất hiện tại Việt Nam ta?

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu