Bà nội nạn nhân Hồng thương khóc không nói nên lời.
Xót xa hơn khi trong số đó, vì mưu sinh mà cả vợ chồng đều vĩnh viễn ra đi.
Cuộc sống làng quê như ngừng lại
* Dẫn chúng tôi đến gia đình hai nạn nhân thiệt mạng, ông Nguyễn Danh Tuệ - Chủ tịch UBND xã Bảo Thành (Yên Thành, Nghệ An) xót xa: Từ chiều qua, cuộc sống của bà con xóm 8 như dừng lại. Họ vẫn chưa tin cái chết của hai anh em Đặng Quang Thành - Đặng Quang Ngọc, là anh em con chú, con bác.
Một chị bán hàng cho biết khi tôi nhờ gửi xe: “Trước rằm tháng 7, hai đứa còn mua thuốc lá ở quán chị mà. Răng mà chết nhanh rứa được”.
Nhà ông Đặng Quang Võ (bố nạn nhân Ngọc) đã chật cứng người từ sáng sớm, mắt ai cũng ngấn lệ. Ông Võ tiều tụy, ngơ ngác. Ông không khóc, chỉ thở dài thườn thượt.
Cách nhà ông Võ chừng mươi lăm mét, nhà ông Văn (bố nạn nhân Thành) vẫn còn tiêu điều sau lũ. Ông Văn điếc nặng, giờ lại thẫn thờ như người mất hồn.
![]() |
| Bàn thờ nạn nhân Phong đã được lập vội ở giữa ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. |
* Tại nhà nạn nhân Mai Văn Hồng ở Cửa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngày 13.9, người rất đông nhưng không một lời nói, chỉ nghe những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng cất lên trong không khí u ám tang thương.
Ông Mai Văn Hải, bố Hồng cho biết: Gia đình anh chị có 4 người con, sau khi học hết lớp 9 thì Hồng - anh trai cả - vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đã vào miền Nam làm ăn. Sau đó gia đình đã vay mượn hơn 60 triệu đồng để Hồng được sang Nga làm ăn từ tháng 11.2010 đến nay với hy vọng có tiền để thay đổi cuộc đời. “Từ khi sang đó làm ăn đến nay cháu vẫn chưa một lần về nhà, có gửi tiền về nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ mà chỉ đủ để trả tiền lãi ngân hàng” - ông nói.
* Tại thôn Thế Lộc (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cũng bao trùm một không khí tang thương. Bà Nguyễn Thị Vui đã ngất lên ngất xuống vì 2 vợ chồng người con gái đã cùng tử nạn trong vụ cháy, đó là chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1990) và chồng là Nguyễn Quang Thể (SN 1984, quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Bà Vui cho biết, con gái bà sau khi sinh cháu trai đầu lòng thì ở tại quê chồng, đầu năm nay hai vợ chồng gửi con cho bà nội và vay mượn hơn 100 triệu đồng để được sang Nga làm ăn, chưa đủ tiền để trả nợ thì bị nạn thương tâm.
![]() |
| Cụ Thanh đi hết nhà Võ sang nhà Văn thều thào gọi tên hai đứa cháu nội. |
* Chiều tối 13.9, tại nhà ông Vũ Hiền Độ (74 tuổi - trú tại thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương) rất đông làng xóm láng giềng đã sang chia buồn trước nỗi đau quá khủng khiếp của gia đình: Con trai và con dâu của ông Độ cùng chết trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở Nga xảy ra ngày 11.9 vừa qua.
Hai nạn nhân còn rất trẻ: Anh Vũ Văn Thu sinh năm 1976; vợ anh là Trần Thị Hoản sinh năm 1983. Hai cháu trai của anh chị còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau mất mát quá lớn này. “Mới tối 10.9, vợ chồng nó còn gọi điện về, dặn dò hai con phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Vậy mà...” - ông Độ đau đớn.
Cố nén những giọt nước mắt, anh Vũ Văn Mạnh, anh trai của anh Thu cho biết: Hai vợ chồng nó lấy nhau được 11 năm rồi. Ở quê thu nhập chẳng đảm bảo cuộc sống, nên hai đứa quyết định vào Bình Dương làm công nhân nhưng chẳng dư dả đồng nào, nên anh Thu quyết định nhờ anh em họ hàng vay nợ để mở một xưởng may tại Bình Dương, hy vọng có thu nhập ổn định rồi đón con vào đoàn tụ gia đình.
Thế nhưng, việc làm ăn thua lỗ, khiến 5 năm làm ở Bình Dương để lại cho anh chị gánh nợ trên 500 triệu đồng. Số tiền nợ quá lớn, nên khi hồi hương, anh chị nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền trả nợ.
Từ khi sang Nga, hai con trai của anh chị là cháu Vũ Trung Hiếu (năm nay học lớp 5) và cháu Vũ Trung Thức (4 tuổi) sống cùng với ông bà nội đều đã gần 80 tuổi trông căn nhà nhỏ. Dù vất vả, nhưng ông bà vẫn cố gắng chăm sóc cháu mong chờ ngày hai con trở về.
Ông bà không thể ngờ được hai con mình lại trở về nhà một cách đau đớn như thế này. Nhìn cháu Thức vẫn hồn nhiên chơi đùa, không ai cầm được nước mắt. Rất mong các nhà hảo tâm có sự quan tâm đến hoàn cảnh rất đỗi đáng thương của hai cháu bé bất hạnh này.
Nỗi đau như sét đánh ngang tai
* Tối 13.9, sau một ngày vất vả xác minh địa chỉ của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may thuộc vùng ngoại ô Mátxcơva chiều ngày 11.9, PV Báo Lao Động đã về xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa tìm gặp người thân của nạn nhân Nguyễn Quang Thể và Nguyễn Thị Thoài. Nơi đó chỉ có mình người mẹ già đẻ ra anh Thể năm nay vừa tròn 66 tuổi tên Lê Thị Miên đang sinh sống trong ngôi nhà tuềnh toàng cùng đứa cháu nhỏ Nguyễn Quang Tuấn Anh (con ruột vợ chồng anh Thể).
Bà Miên òa khóc khi thấy có khách lạ và đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi.
Người đàn bà nhỏ thó, đen đúa và gầy guộc kể trong nước mắt: Mới thứ 6 tuần trước, Thể còn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe hai bà cháu. Anh Thể dặn mẹ, trước nhà có cái ao, đang mùa mưa bão, đất sụt lở nên phải cẩn thận và đừng để Tuấn Anh đi chơi một mình. Thể nói nhớ cu Bin lắm (tên thường gọi của Tuấn Anh) nhưng vì mưu sinh nên chưa thể về thăm con được.
Bà Miên cho biết: Vợ chồng Thể sang Nga từ ngày 26.7 âm lịch năm 2010 và giờ con bà cũng chết đúng vào ngày nó ra đi vì cuộc sống.
![]() |
| Hai cháu bé con của anh Thu, chị Hoản (Hải Dương) quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ cùng lúc. |
Bà Miên kể: “Khoảng 13 giờ chiều ngày 12.9, bố vợ của Thể gọi điện từ Quảng Bình ra nói là con dâu của bà chết rồi. Khoảng 17 giờ tôi tiếp tục nhận được tin sét đánh ngang tai từ ông thông gia rằng thằng Thể cũng chết cháy rồi". Cu Bin mới lên ba ở với bà từ lúc chưa đầy năm tuổi, thấy bà khóc chạy lại hỏi: Sao bà khóc nhiều thế?
* Ngày 13.9, rất đông người nhà, hàng xóm của ông Nguyễn Văn Sáu ở thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, Hải Dương khi nghe tin chị Nguyễn Thị Liệu - con gái ông - tử nạn tại Liên bang Nga đã đến gia đình để động viên, chia sẻ. Học hết lớp 9, chị Liệu phải bỏ học phụ bố nuôi em.
Cuộc sống gia đình của chị Liệu sau khi lấy chồng cũng thật éo le. Vợ chồng chị không có nhà, phải đi ở nhờ gia đình một người quen. Vợ chồng chị Liệu có 1 con gái là cháu Vũ Thị Hoa, hiện đang học Trường THCS chuyên Chu Văn An (Hải Dương).
Hơn 1 năm sang làm ở Nga, Liệu mới gửi về được 80 triệu đồng. Từ tháng 5.2012, chị Liệu chuyển sang làm may với mức lương 500USD/tháng. Tuy nhiên, từ khi làm tới nay chị chưa chuyển về cho gia đình đồng nào.
![]() |
| Mẹ nạn nhân Mai Văn Hồng (Quảng Bình) nằm khóc ngất ở góc nhà. |
Bà Nguyễn Thị Bảy (cô ruột chị Liệu) cho biết: "Nó đang cố tích cóp thêm tiền để có vốn buôn bán nhỏ ở Nga rồi sẽ gửi tiền về. Vậy mà nay, cháu tôi chết cháy, tiền chắc cũng cháy theo, chẳng gửi được đồng nào nuôi con ăn học”.
Chiều 13.9, trời miền Bắc trở lạnh, lòng người cũng se sắt quặn đau trước những kiếp người bạc phận...



