Chiều ngày 21.12.2013 tại Nhà hát Stara Prochownia, Vác-sa-va đã diễn ra một chương trình văn hóa đặc sắc với sự tham gia của đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh Việt Nam và Ba Lan, do Thành phố Vác-sa-va tài trợ với sự giúp đỡ của giám đốc nhà hát Stara Prochownia. Quê Việt cũng vui mừng được chị Nguyễn Thái Linh và chị Nguyệt Nga, phụ huynh có các cháu tham gia chương mời đến dự.
Đây là một sự kiện rất bổ ích cho cộng đồng người Việt ở Vác-sa-va nói riêng và cho người dân Ba Lan nói chung, bởi vì chính nhờ những sự kiện văn hóa ý nghĩa như thế này thì hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan ngày càng hiểu nhau hơn và sẽ xích lại gần nhau, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, mà đã được sinh ra, lớn lên, ăn học rồi lập nghiệp ở quốc gia sở tại này. Cũng nhờ những chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam như vậy, mà người dân Ba Lan sẽ hiểu biết hơn về Việt Nam, thế hệ trẻ Ba Lan sẽ gần gũi với Việt Nam hơn và rất có thể các cháu sẽ có ước mơ khi lớn lên sẽ được sang Việt Nam du lịch hay là học tập, nghiên cứu nền văn hóa với vài ngàn năm lịch sử của một quốc gia Daleki Wschód tưởng như xa vời này.
Thật cảm động khi thấy các cháu bé nhỏ tuổi kể lại là chúng đã miệt mài bỏ ra 3 tháng học thuộc và tập luyện một vở kịch rất thú vị, nhưng nội dung khá nhiều tình tiết của Việt Nam. Có những con trâu được cắt ra từ bìa cát tông và được vẽ rất chính xác với những chiếc sừng dài, cong và cả những chiếc dây thừng như ở đồng quê Việt Nam thường gặp. Câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa Mỵ Nương đã yêu một người khi sinh ra rất xấu xí, bởi không có tay chân, nhưng thực ra đó là một hoàng tử .
Đây là một sự đóng góp rất lớn cho một xã hội đa văn hóa đang được xây dựng ở Ba Lan. Người dân Thủ đô đã ý thức được là mọi người không chỉ chung sống bên nhau mà còn có thể hợp tác cùng nhau trong không gian đại chúng, kết nối cùng nhau để hình thành một cộng đồng mà trong đó không ai phải từ bỏ bản sắc riêng của mình. Ba Lan đang trở thành ngôi nhà chung cho nhiều dân tộc từ mọi miền trên thế giới, trong đó có những người coi Ba Lan là sự lựa chọn tốt đẹp bởi ở đây đã có những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, mà nền tảng của chúng là sự tự do thật sự.
Ba Lan luôn tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể phát triển mọi tài năng của mình và cùng nhau làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng sinh động. Khi xem những chương trình như vậy, người Ba Lan đã hiểu thêm là tại sao người dân Việt Nam lại chọn Ba Lan làm Tổ quốc thứ hai của mình. Họ là ai, họ nghĩ gì, cần biết thêm gì về họ, tài sản văn hóa của họ bao gồm những gì và họ có thể mang lại cho Ba Lan những gì mà người Ba Lan cần tìm hiểu thêm và nên học hỏi. Có một điều chắc chắn thấy được là chính nhờ những chương trình văn hóa như vậy mà người Ba Lan sẽ trở nên thân thiện hơn với những người dân nhập cư.
Khán giả chăm chú xem màn trình diễn đầu tiên, vở kịch kể trên được các cháu đặt tên là câu chuyện „Con của Rồng”, với sự hỗ trợ của Agata Brzozowicz và Dariusz Konowski. Để tạo ra một câu chuyện truyền thuyết mang màu sắc Việt Nam, các cháu đã phải tự vẽ, tạo ra quang cảnh, rồi hẹn hò nhau luyện tập, nên đã tạo ra được những quang cảnh rất Việt Nam trong nhà hát. Các diễn viên nhí bao gồm Hania Nguyen, Duc Anh Piekarski, Tran Dieu Linh (Linda), Phung Alek, Vũ Quỳnh Vân Maja, Vũ Công Minh Mirek, Piekarski Đức Anh, Piekarska Trâm Anh, Trần Diệu Linh Linda, Snochowska Hania, Nguyễn Hania, Phùng Minh Thông Alek, Tôn Thiện Tường Vi Oliwia đã bày tỏ được những tài năng nghệ thuật của mình. Vở kịch khá dài, vậy mà các diễn viên nhí đã thuộc được hết lời, trình diễn rất thành công và nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Hy vọng là nhiều cháu bé tài năng có thể phát huy những tài năng của mình trong tương lai và cũng mong là trong cộng đồng chúng ta đang còn rất nhiều các cháu bé tài năng khác sẽ có cơ hội để bày tỏ.
Nhìn những cháu bé khác nhiệt tình theo dõi vở kịch thú vị và nghe thấy những câu hỏi hướng đến phụ huynh „Bố/mẹ ơi, khi nào lại có vở kịch khác?” chúng ta phải đặt ra câu hỏi cho bản thân là khi nào chúng ta mới (lại) bỏ thời gian ra để tiếp tục phục vụ sự phát triển văn hóa trong cuộc sống riêng của mỗi gia đình cũng như của toàn xã hội nói chung? Vậy cần đánh giá cao sự nhiệt tình của các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cho lớp trẻ được phát triển thêm về nghệ thuật.
Sau phần trình diễn của các diễn viên nhí, những người đến dự được mời sang căn phòng bên cạnh để xem cuộc triển lãm ảnh tựa đề „Bông sen nhỏ” của nhiếp ảnh gia Andrzej Marat. Ở đây chúng ta thấy được những bức ảnh rất thú vị mà tác giả đã chụp được khi tiếp xúc với người Việt Nam ở Ba Lan.
Một phần thú vị (và bổ ích không chỉ cho tâm hồn) tiếp theo trong chương trình này là sự thưởng thức ẩm thực, tức là tài năng nấu nướng của Nguyễn Thái Linh (và Jan Kuroń). Các khán giả không chỉ Ba Lan và cả Việt Nam cũng phải trầm trồ khen ngợi tài năng ẩm thực (món bánh cuốn và nem) mà tác giả là một dịch giả xinh đẹp mà cộng đồng người Việt ai cũng đã từng biết tới.
Sau khi được „ấm bụng”, khán giả được mời lại nhà hát để xem một bộ phim của Wacław Marat, đạo diễn Tôn Vân Anh, giới thiệu về cuộc đời của một số người Ba Lan gốc Việt ở Vác-sa-va, như anh Trương Anh Tuấn, bà Lệ Tân Sitek v.v... Xem bộ phim, cả người Việt và người Ba Lan đã hiểu thêm được phần nào về số phận của người Việt Nam ở hải ngoại và hiện nay có thể nói là chính những nhân vật này đã tạo ra nền tảng cho cộng đồng người Việt ở Ba Lan.
Phần cuối rất thú vị của buổi gặp mặt đa văn hóa là chương trình ca nhạc. Khán giả được nghe những bản nhạc sinh động cả hiện đại lẫn truyền thống, mang màu sắc Việt Nam, do ban nhạc Yoga Terror (Zu, Trương Michał, Trương Krzysiek...) và ban nhạc cộng đồng (anh Sơn, anh Vinh...) trình diễn.
Ra về với một niềm hân hoan, người dân Vác-sa-va, đặc biệt là các cháu bé, có một sự mong chờ là sẽ có nhiều chương trình bổ ích như vậy sẽ được tiếp tục diễn ra ở Thủ đô Vác-sa-va và nếu có điều kiện, có thể sẽ được diễn ra ở những thành phố khác trong toàn Ba Lan, để hai dân tộc đồng cảm tâm hồn này ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Một số hình ảnh trong chương trình:



Chương
trình này đã được TV Warszawa đưa tin.
Ngô Hoàng Minh ( Trong bài có sử dụng ảnh của Trương Anh Tuấn, Nguyễn Thái Linh và Oanh Đoan, BBT QV trân trọng cám ơn).