Trong tuần qua ở chợ đêm biên phòng Ba Lan đã bắt giữ 13 người nước ngoài thuộc các dân tộc Pakistan, Armenia, Bulgaria, Ucraina và Ấn Độ. Họ bị cáo buộc buôn bán hàng nhái. Những người này buôn bán hàng vải (quần áo) và những sản phẩm thẩm mỹ. Vài chục nghìn sản phẩm hàng hóa với những nhãn hiệu giả bắt chước các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới đã được cơ quan chức năng tạm giữ và có khả năng lớn là số lượng hàng này sẽ bị tịch thu và đem đi hủy.

Ảnh minh họa.
Theo kinh nghiệm của những lần tịch thu hàng nhái lần trước, những hàng hóa như vậy luôn gây ra cho các nhà sản xuất chính thức bị thiệt hại rất nhiều, vì họ khó bán được hàng đắt tiền của mình, trong khi thị trường tràn đầy hàng hóa giống y hệt như vậy, mà giá lại quá rẻ. Xuất xứ của các loại hàng này thường từ một vài nước nào đó. Người ta đang tìm cách hạn chế sự lợi dụng kiếm lợi ích cá nhân và quốc gia chuyên sống dựa vào các mẫu mã hàng hóa nổi tiếng. Những hàng hóa có thương hiệu mổi tiếng đã được đầu tư rất nhiều cho sự phát triển về khoa học, phát minh sáng chế, trong đó có ngành thiết kế, nghiên cứu chất lượng vật liệu và quảng bá hàng hóa. Do vậy các hàng nhái thường bị hủy, không được đưa vào thị trường, thậm chí không được mang đi phân phát cho trẻ em nghèo hay các trại trẻ mồ côi, bởi các nhà sản xuất hàng hóa nổi tiếng sẵn sàng chi một khoản tiền khác để làm từ thiện, mà không muốn cho hàng nhái được phổ biết trên thế giới.
Đợt kiểm tra bắt bớ này không làm ảnh hưởng đến người Việt vì các nhà chức trách đã tđiều tra và quyết định bắt những người bán hàng ở một khu parking mà ở đó hầu như không có người Việt tham gia, ở nơi này chỉ có những chiếc xe ô tô thùng hay xe bus nhỏ (tổng cộng khoảng 120 chiếc) của những công dân các nước nói trên thường tụ tập buôn bán với nhau vào ban đêm.
Ngô Hoàng Minh