Ngày lễ Noel năm nay ở Ba Lan là một trong những ngày nghỉ lễ âm áp nhất trong lịch sử đo lường nhiệt độ và sự theo dõi thời tiết của ngành dự báo Khí tượng thủy văn Ba Lan. Vào 3 ngày lễ 24-26.12.2013, nhiệt độ đo được ở Kraków là 14 độ, thấp nhất là ở Sulejów, khỏang 1-2 độ. Chỉ ở trên những đỉnh núi cao nhất của Ba Lan mới có nhiệt độ âm. Cả tháng 12 năm nay rất ấm, do vậy chúng ta sẽ có một đêm giao thừa không lạnh giá như những năm khác.
Gần đây, các nhà khoa học đang bàn nhiều về vấn đề thay đổi khí hậu trên toàn cầu, điều này đã được chứng minh thực tiễn qua sự biến đổi khí hậu ở Ba Lan. Quốc gia này dần dần đang trở thành một nơi có khí hậu vùng biển, mùa đông sẽ ngắn hơn so với những năm trước và có thể là phải vào thánh giêng của năm sau nó được bắt đầu. Tất nhiên, khó lường trước được nhiều điều, bởi vì khí hậu thường có nhiều sự đặt biệt, thí dụ như là năm ngoái, chúng ta đã có một mùa đông rất dài, đã có những ngày lễ Phục sinh rất giá lạnh (tuyết rơi nhiều, thậm chí có bão tuyết). Có nghĩa là tháng tư vẫn còn tuyết, vậy có cảm tưởng là vừa mới hết mùa đông, chỉ thấy một mùa xuân rất ngắn ngủi, vậy mà tháng 6 đã có nhiều người đi nghỉ hè.
Nếu nói về thời tiết, năm nay Ba Lan thường nằm trong vùng khí quyển áp suất thấp, rất sâu rộng. Hiện nay vùng khí quyển áp suất thấp này đang trải rộng trên Vương quốc Anh. Vào dịp lễ Noel vừa qua, trung tâm vùng khí quyển thấp này nằm ở vùng Biển Na Uy, trong khi cả phía Tây của Châu Âu thường rơi vào vùng khí quyển áp suất cao, do vậy khi hai vùng áp suất khí quyển này „hợp tác” với nhau, đã tạo ra sự biến đổi khí hậu ở Ba Lan. Điều đó có nghĩa là do có những làn gió từ phía nam đang thổi đến, tuyết sẽ không rơi, mà chỉ có những cơn gió lốc và gió xoáy rất mạnh, nhất là ở các vùng núi.
Khi có những làn gió ấm và ẩm từ phía Tây thổi vào hướng đông, chúng phải đi qua những vùng núi của Châu Âu, do vậy gió bốc mạnh lên cao, sẽ bị lạnh bớt đi, làm mất bớt cả độ ẩm của mình và như vậy khi những làn gió này quay xuống dưới thì chúng đã tràn chéo qua vùng đất của Ba Lan, mà đã bị khô nhiều, nêu hậu quả là gió càng trở nên mạnh mẽ và ấm hơn so với trước. Người ta thấy được là ở vùng núi cao của Ba Lan (Zakopane) những cơn gió lốc có tốc độ mạnh đến khoảng 100 km/h. Do vậy khi ở đây, nếu có tuyết rơi thì chúng cũng sẽ bị gió làm tan đi rất nhanh.
Theo dự báo thời tiết của Vương quốc Anh, hiện nay đang có những làn gió mạnh với tốc độ 160 km/h ở vùng độ cao trên 11 km, bao trùm hết cả vùng Bắc Cực và chiều hướng của những làn gió này là theo hướng tây-đông, do vậy ở vùng lãnh thổ của Ba Lan thì phải sau ngày 05.01.2014 mới có những sự thay đổi, tức là sẽ có sự giảm nhiệt độ một cách rõ rệt.
Những làn gió trên cao thường giống như một con sông. Khởi nguồn là những làn gió lạnh từ Bắc Cực, thổi xuống phía nam, ở đó chúng đã được ấm dần lên, sau đó mới quay về phía bắc và như vậy gần đây Ba Lan thường nằm trong vùng hướng đi của những cơn gió kiểu như vậy. Nếu những xu hướng của thời tiết như vậy vẫn được tiếp tục, thì sắp tới sẽ có những cơn gió „ngoằn ngoèo như con rắn”, xoay chuyển khắp nơi và chỉ sau ngày 05.01.2014 ở Ba Lan mới có những luồng không khí lạnh hơn, từ phía bắc tràn về.

Đàn vịt bơi trong hồ nước ở Warszawa ngày 25-12-2013. Dịp này hàng năm hồ đóng băng.
Các nhà khoa học đang chứng minh được là do biến đổi khí hậu, trái đất ấm dần lên, do có quá nhiều những làn gió ấm thổi qua Bắc Cực, nên băng đá tan ra ngày càng nhiều. Vùng phương Bắc lạnh giá đang nhận được ngày càng nhiều những tia ấm của mặt trời và do vậy ở đó ngày càng ấm hơn, sự thay đổi cũng nhanh hơn. Mà sức mạnh của những cơn gió lại phụ thuộc vào sự chênh lệch nhiệt độ giữa những vùng xích đạo và vùng Bắc cực mà xưa nay vẫn rất lạnh như vậy. Hiện nay sự chênh lệch này đang giảm dần như vậy, do đó đã gây ra những sự thay đổi bất thường trong thời tiết: có những mùa hè rất nóng lực và lại có những khoảng thời kỳ trong mùa đông rất ấm áp hay là rất băng giá.
Cũng cần nhấn mạnh là theo các số liệu của NASA, trên toàn cầu, tháng trước là tháng 11 ấm nhất trong lịch sử đo lường khí hậu.
Ngô Hoàng Minh.