Ngày 13 tháng 6 năm 2025, khu vực Trung Đông chứng kiến một chiến dịch không kích quy mô lớn do Israel phát động nhằm vào Iran. Chiến dịch có tên “Sư tử Trỗi dậy” (Operation Rising Lion) được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là hành động phòng vệ nhằm ngăn chặn Iran đạt được năng lực hạt nhân quân sự. Hơn 200 máy bay chiến đấu đã tham gia chiến dịch, tấn công hơn 20 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, nhà máy tên lửa đạn đạo tại Arak và Khorramabad, cùng nhiều cơ sở quân sự tại Tehran và các thành phố lớn.
Ngoài các mục tiêu quân sự, nhiều khu dân cư bị đánh trúng.
Theo các nguồn tin chính thức từ Iran, cuộc không kích đã khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và Tổng Tham mưu trưởng Mohammad Bagheri. Hai nhà khoa học hạt nhân Fereydoun Abbasi-Davani và Mohammad Mehdi Tehranchi cũng nằm trong số nạn nhân. Bên cạnh các mục tiêu quân sự, cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường, với nhiều trường hợp thương tích và tử vong được ghi nhận tại các khu dân cư gần mục tiêu bị đánh trúng.
Sau vụ không kích, Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Cả hai nước lập tức đóng cửa không phận. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin liên tục về tình hình và phát thông báo của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trong đó khẳng định sẽ có hành động đáp trả. Các biện pháp an ninh được nâng lên mức cao nhất tại cả hai quốc gia.
Cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng trước tình hình leo thang. Nhóm các nước G7 có phản ứng khác nhau: Anh, Đức và Nhật Bản kêu gọi kiềm chế và nối lại đối thoại; Ý triệu tập họp khẩn với tư cách Chủ tịch G7 để đánh giá tình hình; Hoa Kỳ xác nhận không tham gia chiến dịch và cho biết Israel hành động độc lập, trong khi các thông tin bên lề cho thấy Washington đã được thông báo trước.
Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng đã phát đi cảnh báo an ninh cho công dân tại Iran và Israel, khuyến cáo tránh tiếp cận các khu vực nhạy cảm. Truyền thông Trung Đông như Al Jazeera và Al Arabiya đưa tin chi tiết về cuộc tấn công và phản ứng của Iran, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột khu vực. Một số cơ quan truyền thông nhận định tình hình có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra tại Oman.
Tại thời điểm bài viết, Ba Lan và Việt Nam chưa công bố quan điểm chính thức về sự kiện. Trong các phản ứng trước đây liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, cả hai quốc gia đều thể hiện lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình, kêu gọi kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ngay sau cuộc không kích, giá dầu Brent đã tăng hơn 8%. Một số nước trong khu vực như Jordan và Iraq đã đóng cửa không phận vì lý do an ninh. Các tổ chức quốc tế và giới quan sát đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo, trong bối cảnh nguy cơ bất ổn tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.
Tuong Vy tổng hợp.
Ảnh internet.
Bình luận