Chuyến du lịch xa xỉ nhằm khám phá Nam cực và những nơi bí hiểm trên các đảo bằng du thuyền MV Hondius đã bất ngờ trở thành cuộc chiến sinh tồn, khi những hành khách bị cách ly giữa biển sâu. Và sau gần một tháng, họ mới được rời khỏi tàu trong sự giám sát nghiêm nghặt của tổ chức y tế thế giới (WHO).
Khởi hành từ Ushuala (Argentina) vào ngày 1/4 chở theo 150 hành khách và thuỷ thủ đoàn, mang 23 quốc tích khác nhau. Trong hành trình, tàu đã đi qua Nam Cực, quần đảo Falkland, Nam Georgia và nhiều hòn đảo khác trên Đại Tây Dương để ngắm cá voi, chim cánh cụt và chim biển. Theo kế hoạch, hành trình này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/5.

Vào ngày 11/04/2026: Một nam hành khách người Hà Lan tử vong ngay trên tàu. Lúc này nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Tàu tiếp tục đi thăm các đảo hẻo lánh Tristan da Cunha, Nightingale và Inaccessible. Tại đảo Saint Helena (21/4), tầu cập cảng để đưa thi thể nạn nhân hồi hương. Vợ của nạn nhân cũng rời tàu tại đây nhưng sau đó ngã gục và tử vong tại sân bay Johannesburg (Nam Phi) . Khoảng 32 hành khách khác đã quyết định rời tàu tại đây để bay về nước trước khi lệnh cảnh báo y tế được ban hành. Ngày 27/04/2026, tàu ghé đảo Ascension và thêm một hành khách người Anh bị bệnh nặng. Người này ngay lập tức được sơ tán khẩn cấp bằng máy bay y tế đến Nam Phi để điều trị hồi sức tích cực. Sự việc chưa dừng lại ở đó, vào ngày 02/05/2026, một hành khách khác người Đức tử vong trên tàu. Lúc này, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới chính thức nhận được báo cáo về ổ dịch Hantavirus và bắt đầu phối hợp hành động trong phạm vi quốc tế. Ổ dịch trên tàu được xác định là Virus Hanta chủng Andes (ANDV), một chủng duy nhất có khả năng lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần. Tất cả hành khách trên tàu được coi là những người tiếp xúc có nguy cơ cao. Tàu phải thả neo ngoài khơi vì chính quyền địa phương nơi tàu có lịch đi qua đều từ chối cho cập cảng vì lo ngại lây lan virus. Sau đề nghị của WHO và EU, Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận con tàu về quần đảo Canary.

Vào ngày 10/05/2026, tàu chính thức cập cảng Tenerife để bắt đầu quy trình sơ tán và cách ly nghiêm ngặt. Các cơ quan y tế đã chuẩn bị các khu vực đặc biệt để xét nghiệm virus cho hành khách. Những hành khách không có triệu chứng sẽ được các cơ quan y tế Tây Ban Nha cho phép trở về nước bằng phương tiện vận chuyển được tổ chức đặc biệt.
Vào tối Chủ nhật, 94 hành khách trên tàu MV Hondius đã rời tàu. Các chuyến bay đón họ đã rời sân bay ở phía nam Tenerife đến Madrid, Pháp, Canada, Hà Lan, Vương quốc Anh, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Hai chuyến bay nữa dự kiến sẽ khởi hành vào thứ Hai – đến Úc và Hà Lan, kết thúc một hành trình đầy ác mộng.
Sau khi hành khách được sơ tán ở Tenerife, 30 thành viên thủy thủ đoàn (của tàu du lịch MV Hondius sẽ ở lại trên tàu và di chuyển đến Hà Lan. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết thêm, con tàu sẽ được khử trùng tại đó.
WHO khuyến nghị tất cả hành khách và thủy thủ đoàn phải được coi là "người tiếp xúc có nguy cơ cao" và cần thực hiện cách ly, theo dõi y tế trong 42 ngày (tương đương thời gian ủ bệnh tối đa) kể từ ngày 10/05/2026. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, công bố một tuyên bố rằng mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện tại do Hantavirus gây ra vẫn ở mức thấp và khẳng định vi rút Hanta "không phải là đại dịch COVID-19 thứ hai”.
Trong số những hành khách trở về nước đã có một số thông tin ban đầu về kết quả xét nghiệm. Cụ thể: Trong số mười bảy người Mỹ, một người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng Andes, trong khi một người khác có các triệu chứng nhẹ. Một phụ nữ Pháp trở về nước cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này được báo cáo là đã chuyển biến xấu trong đêm 10/05. Một nam hành khách người Thụy Sĩ, rời tàu sớm cũng đã được xác nhận dương tính và đang nhận chăm sóc
Ba Lan được thông báo là không có công dân nào tham gia du lịch. Chỉ có thuyền trưởng của tàu MV Hondius là Jan Dobrogowski, quốc tịch Ba Lan. Theo Cục Thanh tra Y tế, ông vẫn khỏe mạnh và không cần chăm sóc y tế.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin theo các báo Ba Lan)