Novak Djokovic - huyền thoại quần vợt 38 tuổi sẽ có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được 25 danh hiệu Grand Slam. Trong khi tay vợt người Tây Ban Nha là Carlos Alcaraz có thể đạt được điều mà chưa ai ở độ tuổi của anh từng đạt được trước đây - có đủ 4 Grand Slam ở tuổi 22.
Trận đấu quần vợt giữa hai tay vợt, đại diện cho những huyền thoại của thế hệ đã và đang lần lượt giải nghệ và đại diện cho lớp trẻ đang muốn chinh phục các Grand Slam đã diễn ra với những pha bóng ngoạn mục và những pha xử lý xuất sắc làm mãn nhãn người xem.
Trước khi giải đấu bắt đầu, và thậm chí cả trong suốt giải đấu, mọi người đều hướng đến việc Alcaraz và Jannik Sinner một lần nữa đối đầu trong trận chung kết Grand Slam. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia bất ngờ đánh bại tay vợt người Ý Siner với tỷ số 3-2, đã tiến vào trận chung kết Australian Open lần thứ 11 trong sự nghiệp.
Nole hy vọng một chiến thắng nữa, đồng nghĩa với việc anh có danh hiệu Grand Slam thứ 25 của mình và giúp anh trở thành người duy nhất giữ vững kỷ lục cao nhất trong lịch sử quần vợt. Còn với Carlos, chiến thắng trận này sẽ cho anh đạt được đủ 4 Grand Slam ở tuổi 22, kỳ tích mà chưa từng có ai đạt được trước đây.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sự cố gắng của hai tay vợt hiện rõ ngay từ những điểm số đầu tiên trên sân. Trận đấu bắt đầu với chiến thắng của Djokovic ở set 1 (6:2).
Sang set thứ hai, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh và tự tin nên chơi tốt hơn hẳn. Sau tỷ số 1-2, game tiếp theo đã chứng kiến những pha bóng đẹp nhất giải đấu năm nay. Và tay vợt người Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước 3-1. Rafael Nadal và nhiều người khác trên khán đài đã vỗ tay tán thưởng những pha bóng xuất sắc này. Alcaraz thắng lại với tỉ số tương tự như Djokovic ở set trước (6:2).

Ở set 3, Djokovic khởi đầu tốt hơn, thể hiện ở lúc bị dẫn trước 30:0 nhưng anh vẫn lấy lại được game thắng. Tuy nhiên, sau khi Alcaraz gỡ hòa rất hay, nâng tỉ số lên 2:2 thì trong game bóng tiếp theo Djokovic đã có một loại sai lầm khiến anh bị bẻ gẫy game này. Trong set này, Djokovic trông như thể sắp cạn kiệt sức lực, đang dần hết năng lượng. Alcaraz thì càng lúc càng chơi quyết liệt hơn, nhiều lần hóa giải được lối chơi tấn công cực đoan của đối thủ bằng khả năng phòng ngự khó tin. Tỉ số chung cuộc ở set 3 là 6:3.
Bước sang set 4, cả hai tay vợt đều bình tĩnh lại, giao bóng mạnh và chính xác. Có vẻ như tay vợt người Serbia đang dần hồi phục, khi anh trụ vững ở game thứ hai, cứu được sáu điểm break. Alcaraz cũng có lúc thi đấu không ổn định, khả năng dứt điểm kém. Nhưng cuối cùng khi đã mở tỷ số 6-5, thời điểm cuối cùng trước khi có thể phải chơi tie-break, anh đã dốc toàn lực để giành chiến thắng, trong khi tay vợt người Serbia lại phạm nhiều lỗi, đánh bóng ra ngoài sân nhiều lần. Điều này giúp Alcaraz giành chiến thắng 7-5 ở set thứ tư, thắng chung cuộc 3-1 và là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh tại Úc mở rộng. Cho đến thời điểm hiện tại anh đã có 7 danh hiệu Grand Slam.

Trận đấu tuy không căng thẳng như các trận bán kết trước đó nhưng đã có nhiều kịch tính làm phấn khích người hâm mộ. Tay vợt huyền thoại Djokovic được coi là sư tử già luôn chơi với chiến thuật khôn ngoan, kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt và giao bóng chính xác. Điều này đã giúp anh vượt qua được tay vợt trẻ số 2 PTA ở trận bán kết sau 5 set. Alcaraz tuy mới 22 tuổi nhưng đã chững chạc, không chỉ phòng thủ dẻo dai, tấn công săc bén mà còn có nhiều ngón đòn khiến sư tử già phải nhiều lần thán phục. Cho đến khi kết thúc set 1 và set 2, người xem vẫn chưa thể đoán được ai sẽ thắng trong trận này. Tuy nhiên, sau set thứ 3 và nhìn gương mặt mệt mỏi, mất hết tự tin của Djokovic trong những cú đoa ở game cuối, người ta đã thấy rõ thế hệ già không thể đứng mãi trên bục cao nhất.
Trong bài phát biểu tại buổi nhận giải á quân, huyền thoại Djokovic vẫn tự nhận mình còn trẻ và hy vọng sẽ gặp lại Alcaraz trong những năm tớí nhưng vẫn phải thừa nhận rằng không dám chắc mình lại được đứng trong lễ bế mạc một giải Grand Slam nữa. Điều này cũng hợp lí, bởi so với thế hệ trẻ, Djokovic đã già hơn họ gần 20 tuổi.
Xuân Nguyên




Bình luận