Số lượng du học sinh Việt Nam ở Úc tăng lên từng năm là sự thể hiện rõ ràng nhất khát khao du học Úc của các học sinh, sinh viên Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Úc với hi vọng sẽ có thể tự lập trang trải xứ người.
Úc vẫn đang là điểm đến lí tưởng với nhiều du học sinh Việt Nam
Du học – không chờ học bổng
Trong khi Úc tiếp tục là địa chỉ vàng cho các học sinh Việt Nam đang lăm le ‘vượt biển tìm thầy’ thì dường như đang có sự thay đổi tâm lí đối với việc du học của cả học sinh vẫn các bậc phụ huynh ở Việt Nam. Chả đâu xa, cách nay vài ba năm, phấn đấu giành học bổng vẫn là con đường quyết liệt hàng đầu của các du học sinh, vậy nhưng tới thời điểm hiện tại, chuyện học bổng có lẽ không phải là điều kiện tiên quyết với nhiều người.
Cô Dung, một giáo viên trung học ở Hà Nội có con gái đang chuẩn bị vào lớp 12, sau rất nhiều lần hỏi han kĩ lưỡng chuyện du học ở Úc, cho tôi biết cô không tin tưởng nhiều chuyện cô con gái cô có giành được học bổng hay không, được thì tốt, còn nếu không cô vẫn cố hết sức cho con du học, sang Úc càng sớm càng tốt. Trong khi đó, em gái một người bạn học của tôi, hiện đang là sinh viên năm thứ hai, cũng quả quyết rằng sẽ phải du học bằng được, bởi: “em đâu có đòi ăn chơi hư hỏng, em xin đi học, chẳng lẽ bố mẹ không cho?”
Điều thú vị là không như nhiều thông tin nói rằng phụ huynh và học sinh thiếu thông tin chính xác, những người hỏi tôi kĩ càng đường đi nước bước du học Úc biết khá chính xác số tiền phải trang trải. Xấp xỉ 20 ngàn đô-la Úc một năm cho một khóa đại học tùy ngành, tiền ăn ở chừng 1.000 đô-la Úc mỗi tháng. Đó là chưa kể tới các khóa ngoại ngữ bổ trợ (khoảng 400 đô-la/tuần) và bao thứ tiền lặt vặt phụ trội.
Biết là một chuyện, thực hiện được không mới lại là vấn đề. Bởi lẽ 100 ngàn đô-la rõ ràng là một khoản tiền không hề nhỏ với số đông gia đình ở Việt Nam. Theo tâm sự của nhiều bậc phụ huynh, cho một đứa con đi du học được quy đổi ra một mảnh đất hay một căn nhà.
Thêm một khía cạnh nữa khá trùng hợp giữa du học sinh Việt Nam và sinh viên ở các tỉnh lên thành phố học ngay trong Việt Nam. Đó là việc nhiều gia đình dồn nỗ lực cho người con là anh/chị, rồi sau khi học xong, người con đó phải có trách nhiệm giúp đỡ các em ăn học. Phan Anh đã ‘đốt’ của bố mẹ một cái nhà cho bốn năm học ở Úc, bây giờ khi đã hoàn thành khóa học, cậu đang chuẩn bị mọi thứ để đón em trai sang học. Hỏi chuyện, bố mẹ cậu và cả người em đều rất yên tâm với kế hoạch này và tin rằng hai anh em sẽ có thể tự lo được mọi thứ. “Em không tin mình sức dài vai rộng lại không kiếm được việc, mà bên Úc cũng dễ hơn các nước khác nhiều”, Tùng, cậu em khẳng định đầy tự tin.
Đa số các bậc phụ huynh đều có tâm lí không muốn con phải đi làm để tập trung lo lắng việc học. Tuy nhiên có ở trong cuộc rồi mới biết, không phải điều gì muốn cũng có thể làm được. Nhiều người ngần ngại chưa muốn cho con đi du học bởi không đủ tiềm lực tài chính để chu cấp, tuy nhiên sự ngần ngại ấy đôi khi không đủ cưỡng lại sự hấp dẫn của những viễn cảnh phía trước của con cái, nhất là khi những đứa con quyết liệt với hành trình ra đi. Giang, cô bé em của bạn tôi quả quyết : “Chị em học ở Singapore, bên đó cấm mà còn ‘làm chui’ tự sống được năm cuối nữa là bên Úc cho mình đi làm”.
Với các bạn trẻ, nhất là ở lứa tuổi dưới 20, lo lắng của cha mẹ là không cần thiết bởi các bạn có thể tự mình lo được, đôi khi, lo được tất cả mọi thứ. ‘Dám nghĩ, dám làm, không liều sao có thành công’, đó là suy nghĩ của rất nhiều bạn trước hành trình du học.
Dù vậy, có lẽ không phải ai cũng biết được tâm sự phía sau của những bậc làm cha mẹ. Tâm sự thật của một phụ huynh chỉ có 2.000 đô-la làm vốn cho con ngày sang Úc: “Lúc đó, cô không hiểu gì hết, hoàn toàn không có thông tin, không biết nó sẽ làm sao để sống, làm sao để đóng tiền học. Thế nhưng nó khăng khăng đi và tự mình làm mọi thứ. Cũng đành. Vả chăng nếu vạn nhất sơ sảy thì nó cũng còn đường quay về Việt Nam. Còn nếu nó trụ được thì cũng là điều may mắn”.
Ngoài chuyện cho phép đi làm hay có thể xin được các công việc làm thêm đơn giản, những công ty tư vấn du học cũng không biết nói gì hơn với những người có tâm lý ‘lấy mỡ nó rán nó’ khi chuẩn bị du học Úc. Các bạn trẻ vẫn hừng hực một quyết tâm du học và mong muốn đi càng sớm càng tốt. Những bậc làm cha làm mẹ vẫn cố lòng để đáp ứng được mong mỏi của con và phần nào không thể lượng hết được tương lai và chặng đường phía trước. Con số du học sinh Việt Nam sang Úc vẫn không ngừng tăng, kèm theo đó là những ước mơ và hi vọng cũng không bao giờ ít đi.
Có điều, không hẳn nhiều người biết/muốn biết: kinh tế Úc vẫn còn nhiều khó khăn và thị trường lao động đang thu hẹp dần.
Miếng bánh vẫn còn, song hình như, không còn dễ ăn như trước.
Minh Lễ (bayvut.com)