Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi người ta cần thuê “người yêu”: Tình cho không, sao lại đi thuê?

09/06/2011 14 phút đọc BBT
Khá nhiều ý kiến về chuyện đi thuê người yêu: người ủng hộ vì xã hội thay đổi ắt phát sinh nhu cầu mới, kẻ phản
Khi người ta cần thuê “người yêu”: Tình cho không, sao lại đi thuê?

Khá nhiều ý kiến về chuyện đi thuê người yêu: người ủng hộ vì xã hội thay đổi ắt phát sinh nhu cầu mới, kẻ phản bác cho rằng hiện tượng này đi ngược quy luật tình cảm con người. Tuy nhiều ý kiến đối chọi, trong đời sống vẫn xuất hiện ngày càng nhiều những trường hợp tìm đến các dịch vụ cho thuê người yêu với các lý do xem ra có thể cảm thông.

 

Cần người tâm sự giải toả áp lực

 

T.N, giám đốc một công ty cho thuê người yêu tại TP.HCM, cho biết: phần đông khách hàng tìm đến dịch vụ là chủ doanh nghiệp, trưởng phòng kinh doanh. Mỗi người một lý do riêng, tuy nhiên, phần lớn đều vì quá nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc mà họ không thể yêu một người thực thụ, chỉ cần người để tâm sự trong chốc lát.

Ví như trường hợp của Thanh Tùng, 35 tuổi, trưởng phòng dự án của một công ty công nghệ thông tin. Tùng là khách hàng thường xuyên của một dịch vụ cho thuê người yêu. Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị càphê với Tùng, được anh chia sẻ: “Công việc của tôi luôn bị áp lực về tiến độ và chất lượng. Tôi gặp không ít bế tắc, quê lại xa, người thân bên cạnh không có, bạn bè hầu hết đã lập gia đình. Tôi không kén chọn người yêu, nhưng tìm được người tâm đầu ý hợp hơi khó. Mỗi lần căng thẳng như vậy, gọi đến dịch vụ cho thuê người yêu, chỉ một tiếng sau, công ty đã “gửi” cho tôi một cô gái vừa xinh đẹp, duyên dáng, lại ăn nói dịu dàng, có duyên. Mỗi giờ có cô ngồi bên chuyện trò, tôi mất khoảng một triệu. Nhưng với tôi, cái giá đó hợp lý. Vì trên thực tế, bạn không dễ tìm ra một người yêu bạn lại biết thông cảm, chia sẻ những trăn trở của bạn. Nếu bạn có một cô người yêu xinh đẹp như thế, bạn phải chiều chuộng hết mức mới giữ được chân cô ấy, nhất là các cô gái thời nay. Trong khi đó, tôi chỉ cần một cuộc gọi là có ngay. Và tôi cũng chỉ cần một tiếng đồng hồ trò chuyện để giảm áp lực cuộc sống. Sau đó, chúng tôi chia tay nhau, ai nấy trở về với cuộc sống riêng”.

Yêu bằng tiền tiện hơn!

Thường suy nghĩ này xuất phát từ những người từng tan vỡ trong tình yêu, hôn nhân. Hà Ngân – 32 tuổi đã ly dị chồng, hiện sống độc thân và đang ký quỹ thuê người yêu vài chục triệu đồng tại một dịch vụ, thổ lộ: “Lúc còn sống với chồng, tôi phải gánh nặng nhiều thứ. Ngoài công việc, cuối ngày tôi lại chợ búa, cơm nước, đón con, dọn dẹp. Chồng tôi chỉ việc xách cặp về nhà, nằm ỳ phòng khách xem phim, đọc sách báo. Đôi khi tôi bị mệt mỏi, cần chồng trò chuyện, thì anh lại bỏ đi uống bia với bạn bè. Vậy là chia tay. Giờ thì độc thân nhưng mỗi lần đi dự tiệc cùng đối tác, bạn bè, hay đi du lịch xa, chỉ cần tôi alô một phát, dịch vụ cung cấp ngay cho tôi một anh đẹp trai, ăn nói khéo léo, lịch sự đem xe đến trước cửa nhà đón tôi. Tại bữa tiệc, anh chàng này quan tâm đến tôi hết mực nhé: thăm hỏi, chuyện trò với bạn bè tôi rất thân thiết, lấy thức ăn cho tôi, còn hỏi tôi có mệt không, có vui không. Chúng tôi diễn như thật, chẳng ai tin “anh chàng” là người được thuê. Xong tiệc, tôi trả tiền thì ai đi đường nấy, xem nhau như kẻ lạ, không phải khóc lóc, mất ăn, mất ngủ, không phải mất công quan tâm, chăm sóc, rồi tìm mọi mưu kế giữ chân nhau. Cuộc sống vì thế nhẹ tênh, có nhiều thời gian cho những mối quan tâm khác”.

Để cứu nguy lúc cấp bách

Ngoài những lý do cần người xua tan áp lực hoặc khoả lấp tâm hồn trong phút chốc, không ít cô gái ghét chuyện chồng con nhưng gia đình cứ thúc ép, đành nhờ các dịch vụ cho thuê chú rể để mang về quê ra mắt ba mẹ. Ninh Vân, 28 tuổi, vẫn thích vét sạch đồng lương cuối tháng để ngao du khắp nơi, nhưng ba mẹ cô ở quê thì cứ thúc con gái lấy chồng như gọi đò. Một lần nọ, ông bà bắt cô về để mai mối cho một anh giáo viên ở quê. Hoảng quá, cô gọi điện cho gia đình thông báo liều rằng đã có người yêu. Ai ngờ, cuối tuần đó ông bà già đòi lên thành phố xem mắt con rể tương lai. “Người yêu” xuất hiện kịp lúc ba mẹ Vân bước vào cửa phòng trọ, rồi cùng Vân trải qua một ngày đưa ông bà đi chơi, ăn uống thoả thuê. Khi ba mẹ về thì cũng là lúc Vân bỏ ra ba triệu trả cho “người tình hờ”: “Mất đến ba triệu đồng, nhưng mình thoát khỏi “nạn” lấy chồng. Tạm thời cứu nguy tình thế đã, chuyện gì nữa tính sau!”

Một vài trường hợp còn có những nỗi niềm thầm kín không thể thú thật với gia đình, đành nhờ dịch vụ thuê người yêu che giấu bí mật của mình. Khương Linh, 30 tuổi, có tình cảm với người cùng giới. Nhưng vì vai trò của một giáo viên, cô đành ngậm ngùi che giấu thân phận. Vì không thể nhờ bạn bè đóng thế người yêu, Linh phải nhờ dịch vụ chọn cho cô một chàng trai. Mỗi lần về quê, Linh dẫn chàng theo ra mắt gia đình. Đi chơi với bạn bè, Linh cũng thuê chàng trai đó để xoá tan nghi ngờ của mọi người về giới tính của mình. Linh tâm sự: “Tôi chẳng vui gì khi thực hiện những việc lén lút này, vừa tốn tiền, vừa mất thời gian. Nhưng, không thể để ba mẹ sốc khi biết mình không thể yêu đàn ông, lại càng không muốn xã hội có cái nhìn xa lạ với mình, tôi đành liều như thế”.

Nguyên Ca (SGTT)

http://sgtt.vn/Uploads/Images/f/914/f914529148d5e20523f1fdf6d2b06693.jpgCAO KIM THUẬN – 28 tuổi, nhân viên truyền thông:

THUÊ NGƯỜI YÊU? BÌNH THƯỜNG THÔI!

 

Với tôi, dịch vụ này không liên quan gì đến chuyện tình cảm trai gái thời nay. Và nó cũng bình thường như bao dịch vụ khác. Khi cần thiết, và trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cũng cần lắm sự có mặt của một anh chàng hay cô nàng nào đó đi dự tiệc cùng, đi chơi cùng mà không cần phải quan tâm, chăm sóc đến người ta, hoặc chịu bất kỳ mối ràng buộc nào khác. Nếu ở trong hoàn cảnh bắt buộc nào đó, tôi cũng sẽ cần đến dịch vụ thuê người yêu này. Tuy nhiên, phải chọn nơi gửi niềm tin, kẻo lại trúng những công ty trá hình thì hậu quả không lường trước được!

 

HÀ QUANG THANH – kỹ sư điện tử:

KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI ĐÁNH LỪA MỌI NGƯỜI

 

Tôi đồng ý với những dịch vụ cung cấp nhân sự như cho thuê thư ký, hướng dẫn viên du lịch, chứ không tán thành chuyện thuê người yêu, thuê chú rể vờ ra mắt gia đình. Nếu tôi bị gia đình thúc ép lấy vợ, chưa thích cưới thì tôi sẽ nói thẳng mình không thích. Không việc gì phải thuê người để đánh lừa mọi người. Chuyện gì cũng có hồi kết của nó là sự thật. Đôi khi bị phát hiện lại thêm nhiều hệ luỵ không hay. Hơn nữa, tôi tôn trọng những tình cảm thật sự, nên không chấp nhận những trường hợp vợ tạm, vợ hờ. Nhưng dù tôi không thích nhưng dịch vụ đó có ích cho một số người, cũng không thể bác bỏ được.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu