Hàng loạt khoản tiền phải đóng, đồng phục được quy định chi tiết từ màu chỉ đến chiếc... áo lá cùng nhiều yêu cầu khác khiến phụ huynh, học sinh chạy vắt giò lên cổ để đáp ứng trước khi nhập trường.
| Phụ huynh chờ gọi tên vào đóng tiền học cho con tại Trường THCS Trương Công Định, Q.Bình Thạnh sáng 6-8-2009 - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Chị Hoàng, phụ huynh có con học tại một trường THCS ở Q.3, TP.HCM, cho biết: “Đầu năm nhà trường đã thông báo tạm thu hơn 2 triệu đồng cho học sinh nội trú, chưa kể tiền sách, vở, cặp, ba bộ đồng phục, rồi áo quần thể dục, đồng phục nội trú. Chưa đi học mà chi phí đã hết trọn tháng lương của hai vợ chồng. Đó mới là tạm thu thôi, vào năm học sẽ có thêm nhiều khoản tiền lắt nhắt, rồi tiền học thêm, tiền hội phụ huynh rất đau đầu…”.
Đồng tiền đi trước
Theo tờ thông báo các khoản thu của chị, từ đầu tháng 8, nhà trường đã thông báo thu học phí tháng 8 tháng 9 và phụ thu đầu năm. Trong đó tháng 8 phụ huynh phải đóng học phí chính khóa, quỹ phát triển giáo dục, tiền ăn, bán trú phí (hoặc nội trú phí), tiền điện phòng ngủ máy lạnh, tiền vi tính - lab khoảng 1,3 triệu đồng… Dự thu tháng 9 và phụ thu đầu năm được thông báo là 504.000đồng/ngoại trú, 976.000đồng/bán trú, 2.789.000đồng/ nội trú.
Tại Trường THCS Trương Công Định, Q.Bình Thạnh, từ 6g30 sáng, anh V.N., phụ huynh có con học lớp 8, đã phải có mặt ở sân trường, lấy số chờ gọi tên đóng học phí cho con. Hàng trăm phụ huynh khác cũng sắp hàng chờ đến lượt để đóng tiền cho con khi ngày nhập học đã gần kề. Phần hành lang dọc một dãy phòng học được tận dụng để xếp các bàn thu tiền theo từng khối học.
Anh N. cho biết: “Đóng trước học phí tháng 9 và 10, tiền học thêm tại trường, cơ sở vật chất... Tính sơ đã tròm trèm 700.000đ”. Lấy số xong, thấy còn lâu mới đến lượt, anh N. tranh thủ chở hàng ra chợ Bà Chiểu gần đó rồi mới quay về chờ gọi tên. Trước cổng trường, nhiều phụ huynh mồ hôi mồ kê nhễ nhại xếp hàng chờ đóng tiền cho con, nhiều người tới muộn vì trường đã phát hết số, đành quay trở về.
Nhiêu khê đồng phục
Riêng chuyện đồng phục cũng khiến phụ huynh mướt mồ hôi trước khi năm học bắt đầu. Không còn đơn giản là áo dài hoặc áo trắng, quần sẫm màu như trước, đồng phục HS đang trở thành nỗi bức xúc và mệt mỏi của phụ huynh mỗi mùa tựu trường vì những quy định khá ngặt nghèo để thể hiện “bản sắc riêng” của từng trường.
Bảng quy định đồng phục năm học mới của Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10, TP.HCM) ghi chi tiết: “Màu chỉ thêu năm học 2009 quy định như sau: khối 9 màu tím, khối 8 màu xanh dương, khối 7 màu đỏ, khối 6 màu xanh lá cây. Khổ chữ in cao 1cm, thêu trên miệng túi, thêu chữ lót và tên, kế bên là lớp, ví dụ…”. Cạnh thông báo về đồng phục… chỉ thêu là phần quy định về đồng phục áo, quần, cặp sách và giày dép đến lớp được viết khá công phu, dài và kỹ càng tới từng chiếc áo lá mặc cùng áo dài hay màu và kiểu cặp.
Học sinh nữ khối 8, 9 sẽ phải mặc áo dài vào thứ hai, tư, sáu và sơmi đồng phục vào thứ ba, năm, bảy đi kèm giày “búp bê” nhưng phải là giày màu trắng, nâu hoặc đen. Một số trường THPT ở trung tâm thành phố quy định gắt gao về đồng phục hơn so với các trường ngoại thành, đa số đồng phục năm cũ không được sử dụng lại bởi mỗi năm nhà trường lại thay đổi màu sắc, kiểu dáng đồng phục. Có trường năm ngoái đồng phục là váy tối màu cho nữ, năm nay đổi sang váy kẻ sọc, sáng màu vì… đổi hiệu trưởng mới.
Trong khi đó, ở Trường THPT Diên Hồng (Q.10) có đến… tám màu giấy bao tập được quy định ứng với các môn học: màu hồng cho môn sinh, địa; màu tím cho môn tiếng Anh, mỹ thuật; màu xanh dương đậm cho môn văn, xanh ngọc cho sử, tin học… Một HS trường này ngán ngẩm: “Mặc dù biết nhà trường làm vậy để dễ kiểm tra tập vở nhưng như thế quá lãng phí và rắc rối, nên để học sinh tự ý thức thì hơn”.
LƯU TRANG (Tuổi trẻ)*
Hà Nội: biến hóa nhiều khoản thu
Con đã đi học được gần một tuần tại Trường tiểu học HD (Q.Ba Đình, Hà Nội), một trường điểm của TP Hà Nội, chị H. vẫn chưa hết cảm giác choáng váng về các khoản tiền đóng góp lên tới gần 8 triệu đồng được thông báo tại cuộc họp phụ huynh đầu năm. Ngoài 255 USD, tương đương gần 5 triệu đồng, cho tiền học tiếng Anh tăng cường cả năm và 450.000đ tiền học tiếng Anh theo chương trình bình thường, phụ huynh được thông báo một kế hoạch “hoành tráng” nâng cấp trang bị phòng học.
Tính bình quân mỗi phòng học cần… 120 triệu đồng để lắp điều hòa, mua màn hình LCD, mua máy chiếu projector… và thay bàn ghế mới. Vì lắp điều hòa, dẫn đến phải thay toàn bộ cửa lớp học. Với sĩ số 55-56 học sinh/lớp, khoản tiền được gọi là tự nguyện nhưng ai cũng phải đóng này lên tới hơn 2 triệu đồng mỗi học sinh. Ngoài ra, Trường HD còn có những quy định làm khó phụ huynh như buộc phải mua toàn bộ vở của trường, toàn bộ sách giáo khoa phải mang đến để bọc tại trường…
Theo ghi nhận của chúng tôi, một số trường có xu hướng phát sinh nhiều khoản “tự nguyện” mà phụ huynh không thể từ chối, chủ yếu là để đầu tư trang bị thêm cho lớp học hay thay mới các thiết bị, bàn ghế… Một phụ huynh có con học lớp 1 ở Trường tiểu học NK thống kê tiền trường đầu năm sơ sơ hết… hơn 4 triệu đồng, bao gồm cả tiền học tiếng Anh tăng cường.
Phụ huynh nhiều trường tiểu học, mầm non cũng phản ảnh các khoản đều thu dồn dập vào đầu năm, có những khoản có thể thu theo học kỳ nhưng nhà trường vẫn thu một lần, trong đó có nhiều khoản mang tiếng là tự nguyện hay thỏa thuận với phụ huynh nhưng phụ huynh chỉ thấy yêu cầu đóng mà không hề được trao đổi, thỏa thuận trước.
Theo ông Nguyễn Hiệp Thống - chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, chuẩn bị cho năm học 2009-2010, Sở GD-ĐT đã yêu cầu ban giám hiệu các trường không thu gộp các khoản vào đầu năm học. Ngoài các khoản thu theo quy định, các trường tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu khác. Nhưng trên thực tế các trường đều tìm cách “lách” quy định bằng cách chuyển những khoản thu “nặng ký” nhất sang cho hội phụ huynh đứng ra thu trên tinh thần “tự nguyện”.
Thậm chí năm học này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhấn mạnh không thu khoản tiền xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhưng nhiều trường đã kịp biến tướng tên gọi của khoản tiền này. Xu hướng năm nay hội phụ huynh đứng ra thu những khoản lớn để trang bị máy điều hòa nhiệt độ, tivi, thay bảng kiểu mới… ngày càng phổ biến dù lãnh đạo sở GD-ĐT đã nhiều lần lên tiếng đây là khoản thu không được phép.
THANH HÀ