Dư luận sôi sục khiến nhà tài trợ xuất 24 triệu đồng trao ngay cho 2 HS "vàng", bất kể khoản tiền thưởng chương trình “Hiền tài nước Việt” vẫn đang bị Công ty Truyền thông STV "giam".
Lời xin lỗi muộn
Chiều 22/09/2009 tại toà soạn VietNamNet trước sự chứng kiến của đại diện Ban biên tập báo, ông Hoàng Đình Kế - Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thương mại cơ khí Thăng Long (DN tài trợ giải thưởng cho 2 em Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Tất Nghĩa trong chương trình Hiền tài Nước Việt 2008 phát sóng trực tiếp trên VTV2) đã trao 24 triệu đồng cho 2 em.
Ông Kế cũng thay mặt nhà tài trợ xin lỗi hai em và gia đình vì đã để việc trao thưởng trễ xảy ra.
![]() |
| Minh (áp bìa phải) và Nghĩa (áp bìa trái) nhận thưởng tại TS báo VietNamNet. Ảnh: Công Thanh |
Về việc 24 triệu đồng tiền thưởng bị "giam" suốt 8 tháng qua, ông Kế khẳng định: Công ty Cơ khí Thăng Long đã chuyển số tiền này kèm phiếu chi cho Công ty truyền thông STV (Công ty tổ chức chương trình Hiền tài Nước Việt) trước khi chương trình được phát sóng trên VTV2.
Ông Kế cũng cho biết dù Công ty cơ khí Thăng Long đã thực hiện đúng cam kết tài trợ nhưng sự cố trao thưởng muộn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thăng Long.
Về sự việc này, đến chiều cùng ngày (22/10/2009) VTV2 vẫn khẳng định việc thanh toán tiền thưởng cho 2 HS Minh và Nghĩa thuộc trách nhiệm của Công ty truyền thông STV. VTV2 đồng thời gửi lời xin lỗi và mong sự thông cảm của Minh và Nghĩa.
1 triệu đồng: "Đền bù" thiệt hại niềm tin?
Về phía Công ty truyền thông STV, chiều 22/09/2009 cũng gửi lời xin lỗi đến 2 em Minh và Nghĩa. Qua VietNamNet, Tổng giám đốc Cao Mạnh Thắng hẹn trích quỹ Công ty tặng mỗi em 1 triệu đồng.
Khoản tiền này, hai em Minh và Nghĩa từ chối nhận ngay khi được thông báo.
Trước hành động xuất tiền lần 2 để hoàn thành lời hứa trao thưởng của nhà tài trợ, bà Nguyễn An Giang, mẹ em Nguyễn Đức Minh nói rằng: số tiền 24 triệu đồng tuy không lớn đối với doanh nghiệp nhưng thái độ im lặng lảng tránh gần 1 năm qua của BTC chương trình lại khiến các con chị cạn niềm tin vào người lớn và nhất là các doanh nghiệp - đơn vị cần trọng chữ tín.
Hai em Minh và Nghĩa đang ở nhà tự ôn luyện tiến Anh để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới. Số tiền vừa nhận cùng những lời xin lỗi của người lớn không khiến 2 HS "vàng" vơi nỗi niềm về niềm tin và lòng tự trọng.
Nam Giang (vietnamnet)
