Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chọn lối đi cho mình

17/10/2009 6 phút đọc BBT
Nhiều bạn đọc chia sẻ với Phan Thị Cảnh vì cũng từng trải qua cảnh ngộ đó và bày tỏ cảm phục cô đã dám nói lên
Chọn lối đi cho mình

Nhiều bạn đọc chia sẻ với Phan Thị Cảnh vì cũng từng trải qua cảnh ngộ đó và bày tỏ cảm phục cô đã dám nói lên điều này, đánh động và cảnh báo cho cuộc sống về những người trẻ muốn cống hiến bị hắt hủi.

 

Nhưng khác với Cảnh, nhiều bạn không cam chịu chấp nhận thái độ quăng quật những người trẻ nhiệt huyết về quê phục vụ theo tiếng gọi quê hương, họ nhận ra một sự trì trệ và tức tốc chọn cho mình một lối đi. Và giờ đây, cuộc sống đang trọng dụng tài năng và đóng góp đó.

 

Nhịp sống trẻ xin giới thiệu hai trong số những câu chuyện này để chúng ta cùng suy nghĩ: liệu bạn trẻ có thể chọn lối đi cho mình?

 

Những chia sẻ về đề tài này, xin gửi về địa chỉ email nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

 

Nhiều bạn trẻ chọn khu vực ngoài hành chính hoặc doanh nghiệp ngoài quốc doanh là nơi làm việc và cống hiến của mình - Ảnh: TUỔI TRẺ

 

May cho tôi!

 

Tôi cũng từng là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại ĐH Bách khoa TP.HCM. Năm tôi tốt nghiệp, tỉnh tôi cũng có một chiến dịch thu hút nhân tài.

 

Hôm họp đồng hương sinh viên tại TP.HCM năm đó, đến dự có đồng chí phó bí thư tỉnh ủy và bí thư tỉnh đoàn. Họ hứa rằng ngay chiều hôm nay, nếu em nào muốn về quê công tác thì ra đăng ký, tối sẽ có xe đưa về quê liền, từ ngày mai được bố trí công việc tại tỉnh nhà. Một số bạn tôi đã đăng ký rào rào và cũng hối thúc tôi. Tôi phân vân ghê lắm...

 

Nhưng nói thật lúc đó tôi có những lý do riêng tế nhị mà quyết định sẽ không về quê. Tôi ở lại giảng dạy tại một trường ĐH tại TP.HCM. Chỉ sau một năm, tôi có suất học cao học và được ưu đãi nhiều thứ. Lúc này tôi đã thật sự quên đi chuyện về quê.

 

Một năm sau gặp lại bạn bè hôm đó, tôi thật sự sững sờ: tất cả bạn bè tôi ngày đó nghe theo tiếng gọi lên đường về quê chẳng ai có việc, chẳng ai được bố trí vào bất cứ một cơ quan nào! Có người lại quành vào TP.HCM. Có người - thê thảm hơn - phải chạy chọt để có việc!

 

Giờ đây tôi đang ấp ủ phấn đấu trở thành một tiến sĩ ở tuổi 30. Và tôi không bao giờ tin là thật sự có chính sách thu hút nhân tài ở tỉnh tôi, dù nói ra điều này thật tệ!

LÊ QUANG MINH (catiacad@...)

 

Hết kiên nhẫn, tôi rời quê hương

 

Ngày tốt nghiệp đại học, tôi tình nguyện trở về quê công tác với nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ đóng góp xây dựng quê hương. Nhưng hỡi ơi, tôi gặp gì?

 

Đi đến đâu cũng chỉ nhận được những lời hứa hão rằng sẽ được bố trí sắp xếp vì những kỹ sư như tôi “quê hương đang rất cần”. Thế rồi tôi chỉ biết chờ và chờ, chờ đợi trong vô vọng. Sốt ruột quá đi dò hỏi thì cũng chỉ được nghe những câu trả lời đại loại như: đang chờ chỉ tiêu, chưa có chỉ tiêu...

 

Cứ mỗi ngày trôi qua, niềm tin trong tôi lụi dần theo năm tháng. Cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa, tôi phải lỗi hẹn với quê hương lên đường đi cống hiến ở nơi khác. Tôi vào TP.HCM và được bố trí công việc phù hợp.

 

Đến lúc này tôi đã có công việc ổn định với vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Tôi vẫn đau đáu một điều tuổi trẻ chúng tôi rất muốn cống hiến và phục vụ quê hương, nhưng các nhà làm chính sách địa phương lại không quan tâm đến. Có lẽ vì chúng tôi không ở trong diện quy hoạch “4 C” -“con cháu các cụ”?

nailphuong20xa@...

 

Làm rõ để tiếp tục chủ trương đúng

Về chuyện “hắt hủi nhân tài, sáng 17-10, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc cho biết: “Vụ việc này phải được kiểm tra, xử lý tới nơi tới chốn để lấy lại niềm tin của những người giỏi đang hướng về Nghệ An”.

Ông Trạc cho biết thêm sau khi báo Tuổi Trẻ đăng số đầu tiên về câu chuyển của Cảnh, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trần Văn Hằng đã có trao đổi với ông. Và ông Phan Đình Trạc đã yêu cầu Sở Nội vụ “báo cáo rõ về trường hợp cử nhân Phan Thị Cảnh trước ngày 20-10”. Ông Trạc cho biết vấn đề ông muốn làm rõ là “không thu hút một cử nhân tốt nghiệp đại học loại giỏi, một đảng viên trẻ theo đúng tiêu chuẩn thu hút nhân tài của tỉnh”.

Xung quanh câu chuyện “hắt hủi nhân tài”, phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường (người đảm trách chính sách thu hút nhân tài của tỉnh) bày tỏ: “Khi Sở Nội vụ yêu cầu bổ sung một biên chế thu hút nhân tài cho cử nhân Phan Thị Cảnh về Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch-đầu tư), UBND tỉnh đáp ứng ngay, nhưng nay tôi mới biết quyết định này không có hiệu lực. Đã là thu hút nhân tài thì không phân biệt nam hay nữ. Vụ việc này cần phải được làm rõ trách nhiệm vì không chỉ một trường hợp, mà vấn đề thực thi một chủ trương lớn của tỉnh đang tiếp tục được triển khai”.

VŨ TOÀN

_________________

Nhiều lời mời cho cử nhân Phan Thị Cảnh

Hai ngày qua, qua Tuổi Trẻ đã có nhiều lời mời cử nhân kinh tế Phan Thị Cảnh về làm việc. Đó là:

Công ty Điện lực Đắc Lắc, Công ty Câu Âu (Q.Gò Vấp), Công ty Phú Thạnh Hiệp (TP.HCM), Công ty Cao su Phú Riềng (Bình Phước), Công ty cổ phần địa ốc Nam (NAMHOUSE, TP.HCM), Công ty cổ phần 808 (TP.HCM)... và hàng chục lời mời khác.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho biết có thể giới thiệu cho Cảnh những chỗ làm tốt để phát huy năng lực và cơ hội thăng tiến. Mức lương đề nghị bình quân 2-4 triệu đồng/tháng. Tất cả có để lại địa chỉ công ty, số điện thoại người liên lạc.

Nhịp sống trẻ

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu