Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khó 'dẹp' Trung tâm ngoại ngữ mác 'quốc tế'

27/10/2009 5 phút đọc Nguyễn Thủy
Sau một thời gian dài chấn chỉnh, những trung tâm ngoại ngữ “gắn” mác quốc tế tiếp tục mọc lên như nấm, khiến người
Khó 'dẹp' Trung tâm ngoại ngữ mác 'quốc tế'
Sau một thời gian dài chấn chỉnh, những trung tâm ngoại ngữ “gắn” mác quốc tế tiếp tục mọc lên như nấm, khiến người học khó phân biệt đâu là trung tâm có chất lượng.

Đánh trúng tâm lý người học, luôn mong muốn trau dồi khả năng nói tiếng Anh lưu loát, các trung tâm đều quảng cáo “một tấc lên trời” với giáo viên bản xứ 100%, phương pháp học, điều kiện cơ sở vật chất hoàn hảo, các câu lạc bộ, sinh hoạt dã ngoại sôi động, thú vị... Song, sự thật không hoàn toàn như vậy.

Quảng cáo một đằng, học một nẻo

Trong vai người đến tìm hiểu về khóa học giao tiếp tiếng Anh tại trường Anh ngữ Hello trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, tôi được một nhân viên của trung tâm hướng dẫn: “Em học lớp này đi, tuần ba buổi, hai giáo viên đều là người nước ngoài, học phí 295.000đ/tháng”.

Khi thắc mắc giáo viên giảng dạy là người Anh hay người Úc thì nhân viên trung tâm trả lời chắc nịch: “Thầy này là người Việt, nhưng gia đình sống lâu ở Mỹ nên tiếng Anh lưu loát, sẽ dạy cùng một cô giáo người... Philippines”. Ra khỏi trung tâm, nhìn băng  rôn quảng cáo to đùng “295.000đồng/tháng, 100% giáo viên nước ngoài”, trộm nghĩ, “nếu ai ham giá rẻ, nghe có giáo viên bản xứ vô học chỗ này sẽ hối hận không kịp”.

Quảng cáo của một lớp đàm thoại tại trường Ngoại ngữ Iwep (cơ sở trên đường 3/2, quận 11) là 1 - 2 tuần sẽ có giáo viên bản xứ người Mỹ hoặc Úc đứng lớp. Thế nhưng, theo học gần một tháng mới có giáo viên nước ngoài xuất hiện, nhưng tìm hiểu kỹ, phát hiện thầy này là người… Brazil.

Nhiều trung tâm ngoại ngữ thường quảng cáo có giáo viên nước ngoài để thu hút người đọc. Ảnh: Nguyễn Thủy

 

Công việc chính của thầy là nhân viên kế toán tại ngân hàng HSBC, tối về dạy thêm tại đây! Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên trường Trung cấp tin học - kinh tế Sài Gòn bức xúc: “Tôi đã từng theo học tại cơ sở Iwep trên đường Hoàng Văn Thụ. Chất lượng cách xa quảng cáo, phòng học  xập xệ, 1 tháng mới có giáo viên nước ngoài một lần. Sau khóa học giao tiếp 6 tháng tại đây, tôi trở nên “dị ứng” với các trung tâm tiếng ngoại ngữ mác quốc tế”.

Theo thống kê của Sở GD - ĐT TP HCM, hiện nay tổng cơ sở văn hóa ngoài giờ là 502, trong đó cơ sở chuyên dạy ngoại ngữ chiếm nhiều nhất: 207 cơ sở, chưa kể có 205 các cơ sở kiêm luôn 2 - 3 lọai hình (vừa dạy ngoại ngữ, tin học và bao gồm luôn dịch vụ tư vấn du học). Tổng số lượt học viên học ngoại ngữ là 721.824 người, tăng 62.624 học viên so với năm học trước.

Với “mác” trung tâm ngoại ngữ quốc tế, mức học phí “thượng vàng hạ cám” từ 295.000 đồng đến cả triệu đồng mỗi tháng, cho thấy đây trở thành loại hình kinh doanh siêu lợi nhuận. Đơn cử, giá học phí một lớp Anh văn tổng quát - giao tiếp của trường B.M là 125 USD/3 tháng (tăng dần theo cấp độ lớp và số lượng thời gian học với giáo viên người bản xứ). Thử làm một phép tính, mỗi lớp học có 15 - 20 học viên, với khoảng 10  lớp khác nhau thì mỗi tháng, các trung tâm thu về xấp xỉ 150 triệu đồng.

Người học cần tỉnh táo

Theo khảo sát của Đất Việt, dọc đường 3/2 nối dài từ quận 10 đến quận 11 có hơn 10 trung tâm ngoại ngữ tự ý trưng bảng hiệu “trường Anh ngữ”. Ông Nguyễn Văn Nam, Chánh thanh tra Sở GD - ĐT TP HCM cho biết: Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ hiện nay đều dùng từ trường là sai quy định, kể cả những trung tâm đã có tên tuổi.
 
Chưa kể nhiều trung tâm quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo và vượt quá chức năng cho phép, đăng ký dạy ngoại ngữ nhưng dạy cả tin học, nghề. Sai phạm nổi cộm nhất hiện nay của các cơ sở, trung tâm ngoại ngữ là vấn đề giấy phép thành lập, đội ngũ giáo viên nước ngoài thiếu giấy phép lao động của Sở LĐ - TB & XH. “Chúng tôi đang chấn chỉnh và yêu cầu các trường phải sửa lại tên gọi, quảng cáo đúng sự thật. Về phía người học, khi quyết định học tại trung tâm ngoại ngữ nào, cần tỉnh táo và xem xét thật kỹ”, ông Nam khuyến nghị.

Kiểm tra các cơ sở ngoại ngữ trong năm học 2008 - 2009 và tính đến thời điểm hết tháng 9/2009, Phòng thanh tra đã ra 18 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó, Thanh tra cũng đã đóng cửa nhiều trung tâm vì không có giấy phép hoặc ăn cắp logo, thương hiệu của các trung tâm nổi tiếng để đánh lừa người học. Nhưng, mức phạt cao nhất cho các cơ sở ngoại ngữ sai phạm chưa tới 30 triệu đồng, khiến cho sai phạm của các trung tâm ngoại ngữ như căn bệnh “nhờn” thuốc, dẹp nhiều năm nay mà không được. 

Nguyễn Thủy (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu