Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Học sinh uống thuốc ngủ vì sợ giáo viên bạo hành

16/11/2009 4 phút đọc Nguyễn Thủy
Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Tuấn, quận 7, TP HCM hôm 16/11 xác nhận với Đất Việt thông tin nhiều học sinh khối 7 trường
Học sinh uống thuốc ngủ vì sợ giáo viên bạo hành
Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Tuấn, quận 7, TP HCM hôm 16/11 xác nhận với Đất Việt thông tin nhiều học sinh khối 7 trường này rủ nhau uống thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, chóng mặt trong tháng 10 vừa qua, để đối phó với giờ trả bài môn Lịch sử, Địa lý là có thật.

Theo đó, nhiều học sinh khối 7, THCS Trần Quốc Tuấn quận 7, TP HCM, lần lượt dùng cách uống thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, chóng mặt để đối phó với giờ trả bài của các giáo viên hai bộ môn trên. Học sinh cũng phản ánh, có giáo viên đã dùng roi, cây, thậm chí tát vào mặt để răn đe việc học sinh không thuộc bài và làm bài tập về nhà.

 

Trao đổi với Đất Việt sáng 16/11, Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Tuấn, ông Trần Ngọc Vân thông tin: “Sự việc xảy ra trong tháng 10, chúng tôi đã ngăn chặn sự việc này rồi. Nhà trường đã làm bản tường trình gửi lên phòng GD-ĐT quận 7”. Khi Đất Việt đặt vấn đề có hay không việc giáo viên dùng bạo lực đối với học sinh thì ông Vân cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu thêm và sẽ có biện pháp xử lý cụ thể sau”.

 

Không ít học sinh khối 7 THCS Trần Quốc Tuấn, TP HCM sợ đến trường. Ảnh: Nguyễn Thủy

Trả lời về vụ việc trên, bà Lê Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng GD-ĐT quận 7, cho biết, phòng mới nhận được báo cáo của trường và đang làm báo cáo lên UBND quận và Sở GD-ĐT TP HCM. "Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi xác minh lại là chỉ có 13 học sinh uống thuốc, chứ không phải 25 học sinh như báo chí đã phản ánh”.

Bà Bích cũng thừa nhận: “Có giáo viên đã đánh học sinh, khiến các em sợ hãi, nhưng không có giáo viên nào tát mặt học sinh, chỉ dùng roi đánh mà thôi. Việc giáo viên đánh học sinh là trái chuyên môn, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý kịp thời”.

Theo nguồn tin của Đất Việt, hiện Sở GD-ĐT TP HCM chờ bản báo cáo và tường trình của THCS Trần Quốc Tuấn và Phòng GD-ĐT quận 7.

Ở góc độ tâm lý, ông Võ Văn Nam, nguyên Trưởng khoa Tâm lý, ĐH Sư Phạm TP HCM, phân tích: “Học sinh dùng thuốc ngủ để đối phó việc thầy cô hỏi bài, dùng bạo lực với các em cho thấy, việc này đã tác động và gây ảnh hưởng tâm lý học sinh trầm trọng. Thứ nhất là gây cho học sinh sự sợ hãi, ám ảnh đối với giáo viên. Thứ hai là làm cho các em chán nản và mệt mỏi với môn học đó. Về lâu dài, nếu sự việc này cứ tiếp diễn, tinh thần các em sẽ bị khủng hoảng một cách nghiêm trọng”.

Trao đổi với Đất Việt về việc thầy cô dùng bạo lực để răn đe học trò, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Hoài Chương cũng khẳng định, việc thầy cô dùng bạo lực để răn đe học trò là điều không thể chấp nhận được.
 
"Làm nhà giáo, chúng ta càng không thể lấy lý do vì học trò hư quá, anh không kiềm chế được nên phải ra tay. Điều này trái với chuyên môn nghề nghiệp và dùng bạo lực để răn đe là phản phương pháp sư phạm. Đối với những trường hợp học sinh khó dạy, người thầy càng phải mềm mỏng và chọn một phương pháp sư phạm phù hợp hơn, nếu cần thiết nên phối hợp với phụ huynh, ban giám hiệu. Về phía các trường có giáo viên sai phạm như trên, chúng tôi sẽ gọi tìm hiểu và kiểm tra; nếu sự việc trên có thật, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xử lý”, ông Chương nêu ý kiến.

Một trong cuộc vận động lớn nhất của ngành giáo dục trong năm học 2009-2010 là “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Tất cả vì học sinh thân yêu” và “Hãy để mỗi ngày đến trường của các em là một niềm vui”. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều vụ bạo lực học đường vẫn diễn ra tại TP HCM như: vụ giám thị trường tư thục Quốc Trí, quận 6, đánh học sinh bầm mắt; giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Hai đánh học sinh bầm mông…

 

Nguyễn Thủy (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu