Trường có quá nhiều cơ sở trong khi thiếu phòng học, thiếu giáo viên, sinh viên (SV) nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM đang phải gồng mình với lịch học tréo ngoe.
Khổ vì lịch học
Với sinh viên nhiều trường ĐH – CĐ trên địa bàn TP.HCM, việc chạy xô...đi học dường như đã thành quá quen thuộc. Hà Thị Th., sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế, ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết: "Trường có nhiều cơ sở nên SV phải chạy lòng vòng khắp thành phố để đi học. Buổi sáng học ở cơ sở trên đường Lê Văn Thọ (Gò Vấp), buổi chiều "bay" qua cơ sở trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), sáng hôm sau lại quay về Nguyễn Đình Chiểu.
Ai có xe máy thì "méo mặt" vì tiền xăng. Mình không có xe máy thì dài cổ đợi xe bus vì đường đó ít xe bus chạy qua. Ngày ngồi mấy tuyến xe bus, mệt lả ra, tối về không còn muốn giở sách ra xem lại bài vở nữa" – Th. ngao ngán.
| Thiếu phòng học, thiếu giáo viên, thậm chí giáo viên chạy xô là nguyên nhân SV nhiều trường phải học và thi vào buổi tối |
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hiện có 9 cơ sở "rải khắp" trên địa bàn thành phố. Vì thế chuyện đi lại như thoi đưa đã quá quen thuộc với những SV từng ngồi trên ghế nhà trường.
Khôi, SV năm thứ nhất Khoa Xã hội học, ĐH Tôn Đức Thắng nói với giọng uể oải: "Tụi mình có mấy môn học mà môn thì học cơ sở trên đường Ngô Tất Tố (Bình Thạnh), môn thì học bên tận Q. 7, không biết phải ở trọ ở đâu để… tiện cả đôi đường".
"Ban đầu SV cũng kêu dữ lắm, nhưng biết kêu cũng chẳng được gì nên đành chấp nhận. Thời gian đầu, có mấy bạn không chịu được cảnh chạy xô như thế nên bệnh miết, giờ thì thấy ai cũng buộc phải khỏe re à".
Học ngày không đủ, học cả ban đêm
Không chỉ phải chạy xô, SV nhiều trường còn phải đi học và thi vào thời điểm chập choạng tối, thậm chí vào cả chủ nhật.
Th. cho biết, do trường thiếu phòng nên SV thường xuyên phải thi vào ca 4, ca 5. Đó là thời điểm chuyển giao khi lớp buổi chiều tan học mà lớp buổi tối lại chưa bắt đầu. Lịch thi học kì được "lấp" vào khoảng thời gian trống đó.
"Có hôm 5 giờ chiều học xong thì 5 rưỡi đã thi. Đầu óc đang ong ong lại phải tiếp tục chiến đấu, ra khỏi phòng thì đứa nào cũng muốn kiệt sức. Vậy mà thi xong không nhanh chân thì trễ xe bus như chơi. Mấy đứa ở trọ tận Đầm Sen, đi xe bus số 64, mà xe này thì hết sớm nên thi xong là co chân mà chạy ra trạm xe bus. Hôm nào hết xe phải gọi người nhà ra đón về, không thì tự đi xe ôm".
Có SV lại thích thi vào những giờ éo le như vậy. Biên, SV Khoa Du lịch chia sẻ: "Tan học xong là kẹt xe dữ lắm. Đi lại nhiều lại mệt nên mình thích thi luôn sau lúc học xong, tuy giờ đó có hơi... phi khoa học".
Ở ĐH Tôn Đức Thắng, một số lớp SV cũng phải học Anh văn vào buổi tối tại cơ sở bên Q.7. Hay ĐH Văn Hiến cũng có một số lớp ĐH, CĐ và Trung cấp chính quy, SV phải học buổi tối môn Tin học. Thậm chí có trường, SV phải đi học cả vào ngày chủ nhật như SV năm 3 Khoa Thiết kế thời trang trường ĐH Kĩ thuật công nghệ.
"Sinh viên học buổi tối là chuyện bình thường"
Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hợp – Trưởng Phòng quản lí đào tạo ĐH Văn Hiến cho biết, việc sinh viên đi học buổi tối là chuyện bình thường và phổ biến ở hầu hết các trường.
| Hiện nay, trang thiết bị phục vụ giảng dạy (đặc biệt là phòng máy) của các trường vừa thiếu vừa yếu nên SV phải học vào buổi tối là… chuyện bình thường |
"Do đặc thù môn tin học, mỗi sinh viên cần một máy nên một số lớp của trường, SV cũng phải học buổi tối, do mỗi phòng máy chỉ có từ 30 đến 50 máy, trong khi có lớp có tới 80 SV. Chính vì vậy có SV phải học lớp buổi tối và học ghép với lớp khác nên lịch học có thể bị chồng chéo. Tuy nhiên trường hợp nào SV phản ánh bị trùng giờ học hay các em có nhu cầu đổi lịch để còn đi làm thêm thì nhà trường đều tạo điều kiện giải quyết, bố trí ca học phù hợp" – thầy Hợp cho hay.
Trường CĐ Bách Việt cũng có một số lớp chính quy học buổi tối và lịch học này là do SV tự chọn vì nhiều SV phải đi làm thêm ban ngày. Trường cũng có tạo điều kiện giảm học phí cho SV vì hầu hết những SV học buổi tối đều có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia học ban ngày.
Linh, SV năm nhất Khoa Quản trị kinh doanh cho biết: "Nếu học buổi tối tụi mình sẽ được giảm 10% học phí. Nhưng mình nghĩ học buổi tối tiếp thu bài sẽ không tốt bằng ban ngày nên mình không đăng kí".
| Học vào ngày nghỉ do giáo viên... chạy xô |
| Thủy, SV năm 3 Khoa Thiết kế thời trang, ĐH Kĩ thuật công nghệ thì mệt mỏi với thời khóa biểu "ngạt thở" của lớp. Cả tuần học trên trường, chỉ mong được nghỉ ngày chủ nhật để ngủ cho đã thì chủ nhật cũng phải học. "Thầy mình là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng nên rất bận rộn. Cả tuần thầy rảnh được ngày chủ nhật nên xếp lịch học cho tụi mình vào ngày chủ nhật luôn. Thầy không điểm danh nhưng hôm nào cũng làm bài kiểm tra nên dù mệt cũng không ai dám nghỉ". Cô Lê Vũ Hương Giang – Phó phòng đào tạo của trường cho biết, việc học vào ngày chủ nhật là do SV và giảng viên tự thỏa thuận với nhau còn phòng đào tạo thì không xếp lịch học vào ngày nghỉ. |
- Lê Dung (Khoa học & Đời Sống)