Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Có một ngôi nhà dành cho thí sinh

17/06/2010 5 phút đọc Phước Đăng (Nld)
Mỗi năm đến kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ, gia đình ông Phan Huỳnh Thái (phường 3, quận 11-TPHCM) mở cửa đón cả trăm thí
Có một ngôi nhà dành cho thí sinh
Mỗi năm đến kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ, gia đình ông Phan Huỳnh Thái (phường 3, quận 11-TPHCM) mở cửa đón cả trăm thí sinh đến ở miễn phí. Sự giúp đỡ của ông Thái đối với thí sinh nghèo đã liên tục suốt 10 năm qua.
 

Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ đang đến gần, nhà trọ được xem là dịch vụ nóng nhất. Hiện nay, tất cả các phòng trọ đều kín phòng và giá được đẩy lên khá cao. Thế nhưng giữa TPHCM náo nhiệt và đắt đỏ vẫn có những tấm lòng vàng dành cho những thí sinh nghèo từ các địa phương khác đến đây ôn thi và dự thi.

 
Được ăn, ở miễn phí trong những ngày thi
 
Đến hẻm 161D đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11-TPHCM, hỏi nhà ông Phan Huỳnh Thái cho thí sinh thi ĐH ở trọ miễn phí ai cũng biết. Việc giúp đỡ thí sinh nghèo, ông Thái đã làm liên tục suốt 10 năm nay.
 
Bước vào khuôn viên có không gian rộng rãi là một dãy phòng (khoảng 20-30m²/phòng) có đầy đủ đèn, quạt, bàn học... được gia đình ông Thái dành sẵn cho các thí sinh. Phía ngoài thoáng mát, sạch sẽ, sân vườn không khác gì một công viên, có hồ cá, cây xanh khá yên tĩnh để các thí sinh có thể học bài.
 
 
Dãy phòng trọ miễn phí của gia đình ông Phan Huỳnh Thái đang chờ đón các thí sinh đến ở miễn phí
 
Thấy những thí sinh đi thi nhút nhát, ngại không dám tắm giặt, ông Thái xây luôn một nhà vệ sinh tách biệt cho các bạn sử dụng thoải mái. Ông Thái cho biết năm nay, ông đã đăng ký với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên của Thành đoàn TPHCM sẵn sàng nhận hơn 100 em vào ở miễn phí. Theo thông lệ, những thí sinh đến ở đều phải được Thành đoàn giới thiệu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp những thí sinh chỉ cần mang theo giấy báo thi cũng được ông sẵn sàng cho vào ở. 
 
Không chỉ cho ở miễn phí, trước ngày thi, các thí sinh còn được ông Thái thuê xe chở đến các điểm thi, tìm trường thi. Còn trong những ngày thi, sẽ có xe chở các bạn đi thi hoàn toàn miễn phí, bao ăn ngày 3 bữa.
 
Ngoài ra, gia đình ông Thái còn  chuẩn bị sẵn bếp, soong nồi, bát đũa, mắm muối, gạo... để các phụ huynh có thể nấu ăn cho các em. Sau khi các thí sinh thi xong, gia đình ông Thái còn thuê xe đưa ra tận bến xe. Riêng những thí sinh quá khó khăn, được ông Thái cho tiền mua vé về quê.
 
Tấm lòng rộng mở
 
Ông Thái tâm sự: “Các thí sinh đã phấn đấu suốt 12 năm học tập, công lao gia đình cực khổ,  không thể để những khó khăn trong vài ngày thi mà bỏ phí ngần ấy thời gian. Vì thế, giúp được các cháu trong những ngày đi thi, tôi thấy rất vui. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi, nhà tôi có đông thí sinh đến ở, vui lắm. Đến khi các cháu về hết thì cả nhà cảm thấy hơi buồn”.
 
Nhiều thí sinh từng ở trọ nhà ông Thái đã tốt nghiệp ra trường, đi làm, khi có điều kiện, họ đều trở lại ghé thăm gia đình. “Những lúc như vậy, tôi lại cảm thấy vui trong lòng” - ông Thái nói.
 
Ông Lê Quang Tâm, Chủ tịch UBND phường 3, quận 11, cho biết: “Ngoài giúp đỡ những thí sinh ở ôn thi ĐH, ông Phan Huỳnh Thái còn là mạnh thường quân ở địa phương, ông đã nhiều lần giúp đỡ những gia đình khó khăn, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Hằng năm, cứ đến dịp lễ, Tết, ông Thái luôn tặng quà cho những người nghèo. Ông Thái đặc biệt quan tâm tới học sinh. Những năm qua, ông đã tặng nhiều học bổng cho các học sinh nghèo ở phường”.
 
Năm 2008,  ông Phan Huỳnh Thái được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện của thanh niên TPHCM và góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Bài và ảnh: PHƯỚC ĐĂNG (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu