Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Toán và Lý trong ngày đầu tiên tuyển sinh ĐH đợt một 4-7 là "quá khó".
TP.HCM: Thí sinh đánh giá đề Lý dài, suy luận nhiều
Ghi nhận nhanh các điểm thi khu vực Thủ Đức như ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Ngân hàng, THCS Hoa Lư… rất hiếm thí sinh ra trước giờ làm bài.
Tại điểm thi THPT Nguyễn Hưu Huân, các thí sinh đánh giá đề lý năm nay tương đối dài và có tính lập luận nhiều hơn năm trước. Tỷ lệ lý thuyết và bài tập tương đối cân bằng, những câu lý thuyết phần lớn là định tính, rất ít câu ra lý thuyết suông trong SGK.
| Các thí sinh đang xem lại đề thi môn Vật lý sau khi kết thúc giờ làm bài tại hội đồng thi Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: Trường Giang |
| Thí sinh đang dò lại đáp án môn Vật lý với bạn sau khi kết thúc thời gian làm bài chiều 4-7 tại trường ĐH SPKT TP.HCM - Ảnh: Phước Tuần |
Thí sinh Nguyễn Hữu Bằng (quê Điện Bàn, Quảng Nam) nhận định: nhiều câu hỏi lý thuyết định tính hay bẫy, muốn làm tốt các phần bài tập về phần Quang và Điện cần nắm chắc các công thức liên quan mới có thể tính nhanh. Cũng có khoảng 20% những câu khó cần có tính suy luận và tổng hợp kiến thức.
Còn bạn Nguyễn Thị Ngọc Châm - SBD 10542, thi tại hội đồng thi ĐH SPKT TP.HCM nhận xét: “Đề lý năm nay vừa khó lại dài hơn mọi năm, câu hỏi lý thuyết đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ, câu hỏi bài tập phải tính toán nhiều bước. Làm trắc nghiệm, cộng với tâm lý căng thẳng trong phòng thi nên em làm không tốt lắm. Với đề này em nghĩ kiếm được từ điểm 5 -6 thì nhiều nhưng muốn điểm 8 trở lên thì có lẽ những thí sinh học chắc kiến thức mới làm được".
Kết thúc thời gian làm bài thi môn lý, tại các đường xung quanh trường ĐH SPKT TP.HCM không kẹt xe nghiêm trọng lắm. Các phương tiện vẫn có thể lưu thông chậm trên các tuyến đường Võ Văn Ngân, Thống Nhất, Hàm Nghi… Riêng khu vực ngã tư Thủ Đức có lưu lượng lưu thông rất lớn do nhiều phụ huynh cùng thi sinh về Đồng Nai, Bình Dương…
Ngủ quên, quên máy tính
Sau môn thi toán buổi sáng, nhiều thí sinh căng thẳng, hoang mang. Kết thúc môn thi vật lý buổi chiều, nhiều thí sinh vẫn cảm thấy lo lắng, nhiều thí sinh ngủ quên, quên máy tính.
“Do thi trắc nghiệm nên không có chuyện bỏ giấy trắng, bạn nào cũng làm hết, trả lời hết. Nhưng trong phòng có rất nhiều bạn làm "lụi" mà không có tính toán” - thí sinh Trần Thị Thu Hiên, quê Quảng Nam, dự thi vào Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) - nhận xét.
Thí sinh Trần Tiến Thành, quê Lâm Đồng, dự thi vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chia sẻ: “Đề thi khó tương đương đề toán lúc sáng, các bạn học giỏi khối A sẽ đạt điểm 7, còn các bạn trung bình thì khó lấy được điểm trên 5”.
Ghi nhận tại một số hội đồng thi khu vực Thủ Đức như ĐHSPKT TP.HCM, ĐH Ngân Hàng TP.HCM, THPT Nguyễn Hữu Huân, Tiểu học Hoàng Diệu 2… số lượng thí sinh đến trễ không nhiều, chỉ vài trường hợp ngủ quên nhưng may vẫn kịp thời gian.
Tại hội đồng thi ĐHSPKT TP.HCM, 14g bắt đầu phát đề nhưng vấn có trường hợp ba thí sinh đi trễ do ngủ quên. Có trường hợp chỉ còn 5 phút bắt đầu làm bài, một thí sinh nam mới đến trường thi do quên máy tính phải quay về nhà lấy. Khoảng cách từ cổng ngoài đến khu vực thi khoảng 100m nên các thí sinh đi trễ đã được các tình nguyện viên tức tốc chở vào khu vực thi bằng xe máy.
| Nhiều nhóm bán đáp án với những “nguồn giải” khác nhau được bày bán tại trước Hội đồng thi ĐH SPKT TPHCM - Ảnh: PHƯỚC TUẦN |
Tại hội đồng thi trường tiểu học Hoàng Diệu 2 – địa điểm thi của ĐH Nông Lâm TP.HCM, có một phụ huynh do nắng nóng nên hạ huyết áp, bị ngất đã được tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chở ngay tới trạm xá gần đó.
Hà Nội: nhiều thí sinh bỏ thi
Thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi thứ hai trong thời tiết nắng nóng hầm hập. Thời tiết quá nắng nóng cùng với sự căng thẳng, điều kiện sinh hoạt bị thay đổi khi đi thi… là nguyên nhân khiến nhiều thí sinh bị kiệt sức, cần đến sự hỗ trợ của cán bộ y tế.
Tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, làm bài thi Vật lý được một lúc, một nữ thí sinh bị nôn ói ngay tại phòng thi. Nguyên nhân được thí sinh cho biết là ngồi thi trong phòng có điều hòa nhiệt độ không quen, bị “say”. Vì sức khỏe của thí sinh, hội đồng thi phải tắt điều hòa nhiệt độ, chỉ bật quạt.
Tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), nhà trường cho biết kỳ thi năm trước trường đã để phòng điều hòa cho thí sinh nhưng nhiều phụ huynh đã phản ánh rằng do ngồi điều hòa nên thí sinh bị ốm, ho sốt, chóng mặt vì từ nóng vào lạnh đột ngột, ngồi điều hòa không quen, bị “say” như say ô tô. Do vậy, kỳ thi này nhà trường không bật điều hòa để giữ sức khỏe cho thí sinh.
Ông Phạm Ngọc Quý, thường trực hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Thủy lợi cho biết: mặc dù ban chỉ đạo thi đã yêu cầu các trưởng điểm thi phải bố trí nước uống đầy đủ cho thí sinh và giám thị trong các buổi thi, đến chiều 4-7, nhiều điểm thi đã phải gọi “cứu viện” để bổ sung nước uống do trời quá nóng. Các điểm thi cũng phải bổ sung lượng thuốc, sữa tươi để hỗ trợ những thí sinh do nóng nắng bị choáng, tụt huyết áp.
Cũng theo ông Quý, có ít nhất 3 thí sinh bị gián đoạn thời gian làm bài thi trong chiều 4-7 do bị đau bụng cấp, bị choáng phải chăm sóc y tế.
Theo phản ánh của các điểm thi của học viện Ngân hàng, ĐH Công đoàn, tình trạng thí sinh bị mệt mỏi gia tăng trong buổi thi thứ hai do quá nắng nóng. Hầu hết các điểm thi được bố trí quạt điện, tránh sử dụng phòng thi cấp 4, mái tôn nhưng nóng nắng vẫn khiến thí sinh bị mệt. Một số thí sinh của ĐH công đoàn cho biết nhiều bạn do quá mệt đã nằm gục xuống bàn nhiều lần nhưng do lo lắng không hoàn thành bài thi nên đã từ chối được chăm sóc y tế.
Bên cạnh đó cũng có nhiều thí sinh bỏ cuộc. Nguyên nhân có lẽ do thí sinh đã không làm tốt bài thi môn Toán buổi sáng. Ông Nguyễn Quang Dong, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết trường có 63 thí sinh bỏ thi môn Vật lý. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có 67 thí sinh bỏ thi, trường ĐH Giao thông vận tải 57 thí sinh, ĐH Mỏ Địa chất 25 thí sinh, ĐH Khoa học tự nhiên 29 thí sinh, ĐH Ngoại thương 30 thí sinh, ĐH Nông nghiệp Hà Nội hơn chục thí sinh…
| Tại Học viện Ngân hàng đã phát hiện ba thí sinh có tên trong danh sách bị Bộ GD-ĐT cấm thi do vi phạm quy chế thi năm 2009. Theo bà Tô Kim Ngọc, Phó giám đốc học viện, những thí sinh này đã cố tình nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hy vọng có thể vượt qua được sự kiểm soát của nhà trường nhưng khi rà soát thông tin về thí sinh, các thí sinh trên đã bị phát hiện và đình chỉ thi ngay trước khi bước vào môn thi đầu tiên. |
Tương tự, tại điểm thi trường tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) của trường ĐH Giao thông vận tải, một thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi vào phút chót khi đã thu bài thi môn Vật lý sau khi điện thoại đổ chuông do bố mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình làm bài thi.
Số thí sinh bị đình chỉ do điện thoại di động của trường ĐH Mỏ Địa chất cũng tăng lên hai trường hợp, trường ĐH Thương mại có tới 6 trường hợp… Hàng loạt các trường ĐH khác cũng có thí sinh bị đình chỉ thi vì vô tình hoặc cố tình mang theo điện thoại di động. Tình trạng này khiến nhiều cán bộ ở các hội đồng tuyển sinh khi trao đổi với chúng tôi phải lắc đầu ngao ngán cho ý thức của các thí sinh.
Tại hội đồng thi của Học viện Hành chính quốc gia có một phòng thi đặc biệt: phòng thi chỉ có một thí sinh với hai cán bộ coi thi. GS.TS Đinh Văn Tiến, giám đốc Học viện cho biết: đây là trường hợp đặc biệt, thí sinh Hoàng Minh Quang (Lương Sơn, Hòa Bình) bị khiếm thị cả hai mắt đăng ký dự thi vào trường.
Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, tùy theo điều kiện cụ thể, các trường có quyền cho hoặc không cho phép các thí sinh khuyết tật dự thi. Biết Quang đã bị nhiều trường dân lập từ chối nhận dự thi, Học viện Hành chính quốc gia đã tạo mọi điều kiện để em được dự thi.
Để đảm bảo bí mật đề thi và không ảnh hưởng đến thí sinh khác khi làm bài, Học viện đã bố trí cho thí sinh Quang thi tại một phòng thi riêng với một camera, một kỹ thuật viên ghi âm, 10 cuộn băng ghi âm cùng hai cán bộ coi thi. Một cán bộ coi thi phải đọc đề thi để Quang làm bài và một cán bộ coi thi chép lại bài làm theo lời giải của Quang, đồng thời ghi âm lại lời giải này.
Học viện cho biết bài thi (được chép lại) của Quang sẽ được chấm bình thường, trong quá trình chấm sẽ có sự đối chiếu, kiểm tra với băng ghi âm để đảm bảo công bằng, chính xác.
Về nội dung đề thi, nhiều thí sinh cho biết đề Vật lý “khó nhai”. Thí sinh Nguyễn Thị Nhàn, dự thi vào ĐH công đoàn cho biết: "Đề thi Vật lý năm nay khó hơn năm 2009. Em dự thi lần thứ hai nên thấy kết quả làm bài thi của em năm nay không bằng năm trước, chắc chỉ đạt khoảng 50%. Số câu còn lại chỉ điền bừa phương án trả lời, hy vọng may rủi".
Nhiều thí sinh khác dự thi vào ĐH Công đoàn cũng nhận xét “Đề quá khó”. Tại điểm thi của Học viện ngân hàng, nơi được dự đoán có nhiều thí sinh khá, giỏi dự thi, một số thí sinh cũng cho biết chỉ làm được khoảng 60%.
Đà Nẵng: người "méo mặt", người "trúng tủ"
Tại một số hội đồng thi ở Đà Nẵng, sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài, nhiều thí sinh tỏ ra thất vọng do đề thi môn Vật lý quá khó.
Tại một số Hội đồng thi như Bách khoa, Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế kế hoạch, đa phần các thí sinh đều cho rằng đề vật lý quá khó: “Khó gấp đôi thậm chí gấp ba so với đề thi tốt nghiệp. Vừa rồi tốt nghiệp môn Vật lý em làm được 8 điểm nhưng đợt này chắc không được 5 điểm nữa” - thí sinh Thu An tại Hội đồng thi Bách khoa cho biết.
Thấy con gái Nguyễn Thị Thu Oanh mặt buồn rười rượi bước ra cổng trường, anh Nguyễn Tiến Duy gọi lại động viên: “Không sao đâu con, còn môn thi ngày mai nữa mà, đề thi khó chứ không phải con làm không được, nhiều bạn cũng như con mà”.
Không khí tại một số Hội đồng thi chiều 4-7 khá ảm đạm do đa phần các thí sinh làm bài không thực sự tốt. Tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm, nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Vật lý quá khó: “Học sinh có học lực trung bình khó mà làm được 5 điểm, đề thi chỉ dành cho học sinh có học lực khá trở lên thôi. Em làm chắc cũng được 4 điểm thôi” - Phan Văn Quỳnh, thi vào ngành Cử nhân công nghệ thông tin buồn bã nói.
Bên cạnh đó cũng có nhiều thí sinh “trúng tủ” nên khi ra về tỏ ra rất phấn khởi: “Dù đề thi tương đối khó, đa phần ra ở chương trình 12 và dồn trọng tâm vào phần điện nhưng nhờ được ôn tập kỹ phần này nên bài làm của em khá tốt, chắc được trên 7 điểm”, thí sinh Lê Nhân Văn, thi tại Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng hào hứng.
| Thí sinh trao đổi bài làm sau khi kết thúc giờ thi Vật lý - Ảnh: Dung Quất |
Tây Nguyên: Đội mưa đi thi
Kết thúc buổi thi môn Vật lý chiều 4-7, rất nhiều thí sinh tại cụm thi ĐH Tây Nguyên đều cho biết đề thi năm nay ra rất khó và dài, thí sinh phải nắm vững toàn bộ kiến thức chương trình và phải hết sức vất vả mới giải được hết đề.
Bước ra từ điểm thi THPT Hồng Đức, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo, dự thi vào ĐH Tây Nguyên lắc đầu cho biết, so với năm ngoái thì đề Vật lý năm nay khó hơn nhiều, hầu hết các thí sinh thi chung phòng với Thảo đều ngồi trong trạng thái hết sức căng thẳng, tới lúc nộp bài nhiều bạn vẫn chưa giải quyết xong bài thi.
Tại địa điểm thi ĐH Tây Nguyên, nhiều thí sinh khi được hỏi cũng cho biết đánh giá chung là đề thi năm nay khó hơn năm trước rất nhiều. Do đề khó nên hầu hết thí sinh phải ngồi đến cuối giờ, không có thí sinh nào ra sớm trước giờ.
Chiều 4-7, tại TP Buôn Ma Thuột bất ngờ đổ mưa lớn và kéo dài tới hết giờ làm bài của thí sinh. Tại các địa điểm thi, hàng ngàn thí sinh và người nhà phải lội mưa đi thi, trong khi con cái đang làm bài phía trong thì bên ngoài hàng ngàn phụ huynh đội mưa đứng chật kín, nhiều người chịu cảnh ướt sũng để ngóng con.
Do mưa lớn và kéo dài nên đã xảy ra tình trạng ách tắc đường cục bộ. Tại cụm thi ĐH Tây Nguyên, lượng xe cộ và người chen chúc gây nên cảnh kẹt cục bộ kéo dài từ cầu Ea Tam về đến trường CĐ Nghề thanh niên Dân tộc. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại một số địa điểm thi như THPT Hồng Đức, THPT Chu Văn An…
Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Tây Nguyên, trong buổi thi chiều 4-7 đã có một cán bộ coi thi bị đình chỉ vì xé nhầm bài của thi của thí sinh. Có 42 thí sinh không đến dự thi.
| Thí sinh ra về sau môn thi Vật Lý chiều 4-7 tại Hội đồng thi ĐH Đà Lạt - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Tại hội đồng thi Đà Lạt, nhiều thí sinh "méo mặt" với đề Vật lý. Thí sinh Nguyễn Thị Xoa, quê Hà Tĩnh, cho biết: “Đề thi toán đã khó rồi, đề lý cũng vậy, chắc điểm sàn của khối A năm nay sẽ thấp quá”.Thí sinh này cũng lý giải: phần lý thuyết dễ thở hơn khi đều xoáy sâu vào kiến thức đã học, tuy nhiên các dạng bài tập gây lúng túng hơn vì không xác định được hướng làm.
Còn thí sinh Lê Thị Hồng Tính, thi vào ngành Quản trị kinh doanh, nhận xét: “Đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, đặc biệt là những câu bài tập rất lắt léo, trong đó có những câu em phải “đánh lụi” vì làm không kịp thời gian”. Tuy nhiên, thí sinh này cho biết vẫn làm được 70% đề thi vì có sự chuẩn bị kiến thức kỹ khi đi thi. Với đề thi này, các thí sinh tại Đà Lạt hy vọng vào khoảng 5 - 7 điểm.
| Thí sinh Lê Thị Tuyết (bìa phải) đang dò đáp án môn Toán từ gợi ý đáp án của Tuổi Trẻ Online sau khi kết thúc bài thi môn Vật Lý tại Hội đồng thi trường ĐH Đà Lạt - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Theo tin từ Ban tuyển sinh ĐH Đà Lạt thì chiều 4/7 có 10 thí sinh vắng thi so với buổi sáng. Tình trạng bán đáp án Toán không rõ nguồn gốc trước giờ thi vẫn diễn ra tại các Hội đồng thi ở Đà Lạt nhưng đã giảm phần nào so với năm trước nhờ an ninh trật tự quanh khu vực các Hội đồng thi tương đối tốt, tránh gây hoang mang cho thí sinh trước khi bước vào môn thi Vật Lý.
Cần Thơ: thí sinh than đề Lý quá khó
Tại cụm thi Cần Thơ, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi than đề thi môn Lý năm nay quá khó và có nhiều câu hỏi hóc búa. Phần lớn các câu hỏi trắc nghiệm phần lớn nghiêng về phần bài tập khiến thí sinh tốn khá nhiều thời gian giải quyết các câu hỏi. Nhiều thí sinh cho biết học sinh học lực trung bình khó có thể đạt điểm 5.
| Mưa lớn, nhiều thí sinh thi tại Cần Thơ phải tá túc tại các hàng quán lề đường sau buổi thi môn lý - Ảnh: Thanh Xuân |
Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ùn tắc giao thông tại Cần Thơ sau giờ thi cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, do trời đột ngột đổ mưa lớn sau giờ thi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, việc đi lại, đưa rước thí sinh của phụ huynh. Nhiều thí sinh cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi do thời tiết sáng nắng, chiều mưa bất thường.
Kết thúc buổi thi môn lý, tại cụm thi Cần Thơ có 9.347 vắng thi. Tỷ lệ thí sinh có mặt dự thi chiếm 81,1%. Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ cho biết có 1 trường hợp thí sinh tại hội đồng THCS An Hòa 2 (quận Ninh Kiều) bị khiển trách do vẫn cố tình làm bài khi đã hết thời gian quy định.
Miền Trung: nắng nóng "hành" thí sinh
Nắng nóng tiếp tục “hành” thí sinh tại buổi thi chiều nay. Nhiệt độ ngoài trời tại Quảng Nam lên tới 38-39 độ C. Nắng nóng cộng với áp lực thi cử khiến cho nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với vẻ bơ phờ dù theo một số thí sinh, đề thi môn Lý “dễ thở” hơn nhiều so với môn Toán trước đó. Ngay cả phụ huynh đứng chờ con em trước các hội đồng thi cũng than “chịu không nổi” với cái nóng.
Theo đánh giá của hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam, ngày thi đầu tiên diễn ra khá nghiêm túc, an toàn và đúng qui chế. Dù vậy, đã có hai trường hợp vi phạm qui chế thi bị xử lý kỷ luật (một bị đình chỉ thi và một bị khiển trách). Buổi thi chiều có thêm ba thí sinh bỏ thi.
Tại Bình Định, thời tiết nóng bức cũng làm ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh. Tại điểm thi Trường THCS Nhơn Phú của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi, 1 thí sinh khác bị khiển trách.
Tại điểm thi vào Trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM đặt tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, TP Quy Nhơn có 1 thí sinh đi thi trên đôi nạng gỗ. Đó là em Lê Trung Toàn, học sinh Trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn cho biết em không may bị tai nạn trước ngày thi không lâu, chân tay đều phải băng bột nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội vào đại học nên em vẫn cố gắng đi thi với sự trợ giúp của các anh chị ở Hội doanh nghịêp trẻ tỉnh Quảng Ngãi.
Về đề thi, một số thí sinh tiếp tục "kêu" đề thi Vật lý khó hơn đề năm ngoái, chỉ làm được chắc chắn khoảng 50% số câu hỏi của đề thi.
Tại TP Huế, trong buổi thi vật lý chiều 4-7, thêm 40 thí sinh vắng mặt so với buổi sáng, nâng tổng số vắng lên 2.884, song tỉ lệ dự thi vẫn đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua với 86,12% (17.896 thí sinh/20780 hồ sơ). Tại điểm thi Trường THCS Thống Nhất, một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.
| Một điểm kẹt xe tại đường giao nhau Mai Thúc Loan - Đoàn Thị Điểm - Ảnh: Alăng Ngước |
Kết thúc môn thi Vật lý, một số tuyến đường ở khu vực bên trong Nội thành Huế như Đoàn Thị Điểm, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan... đã xảy ra kẹt xe trong khoảng hơn 30 phút.
Nguyên nhân theo một số người dân là do nhiều tuyến đường đi vào Nội thành Huế rất hẹp, nhiều tuyến cấm đi ngược chiều. Một số người dân thiếu ý thức đã tự ý đưa xe máy leo lên vỉa hè, thậm chí giẫm lên bãi cỏ trên khuôn viên Đại Nội trông rất phản cảm.
Tình trạng này cũng xảy ra tại các đoạn đường lớn của TP Huế như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hồ Đắc Di, đường Hùng Vương (đoạn ngang qua cầu Tràng Tiền)...
| Rác quảng cáo tung tóe trước Trường THPT Nguyễn Huệ, trên đường Đinh Tiên Hoàng ở nội thành Huế - Ảnh: Đình Toàn |
| Rác quảng cáo trước cổng Trường THPT chuyên Quốc học Huế - Ảnh: Đình Toàn |
Một hình ảnh xấu khác trong buổi thi đầu tiên tại Huế là rác quảng cáo tràn ngập trước cổng các trường thi, trên nhiều con đường vốn sạch sẽ và thơ mộng. Ngay buổi sáng 4-7, tờ rơi quảng cáo đã được phát hoặc tận tay thí sinh hoặc cho người nhà của thí sinh. Những tờ rơi này sau đó “ở lại” trước cổng trường hoặc theo gió bay đầy trên đường phố.
Ngày 4-7, giá nước giải khát tại các quán trước các hội đồng thi đều tăng vọt gấp 3 lần so với ngày thường khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bất bình.
Đơn cử trước Hội đồng thi trường Đại học Sư phạm Huế, giá nước mía bình thường là 3.000 đồng/ly nay chủ quán lấy giá 10.000 đồng/ ly, nước dừa trước đây giá 4.000 đồng/ly nay tăng lên 15.000 đồng/ly. Bà Nguyễn Thị Hà, (quê Hà Tĩnh) đưa con đi thi tại đây bức xúc: “Tôi đứng chờ con thì các chủ quán cứ mời ngon ngọt ngồi uống nước, biết là ngày thi cử họ tăng giá nhưng không ngờ giá cả cao quá, hai mẹ con phải trả 30.000 cho hai ly nước dừa thì ai mà chẳng xót!”.
Tình trạng tăng giá nước tương tự tại các hội đồng thi trường Đại học Ngoại Ngữ, THCS Nguyễn Chí Diểu, THPT Quốc Học, Hai Bà Trưng… Một chủ quán nước mía trên đường Lê Lợi giải thích: “Do giá đá lạnh tăng nên chúng tôi cũng phải tăng giá” (!?)
| Cha bại liệt tiếp sức cho con
Tại Hội đồng thi trường Đại học Sư phạm, ông Trần Văn Thiệu, 45 tuổi, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cứ hết ngồi lại chống nạng tre lo lắng cho đứa con trai cả. “Nó bị sốt xuất huyết, không biết có đủ sức mà làm được bài không nữa” - ông Thiệu nói.
Ông Thiệu bị liệt hai chân từ nhỏ sau một cơn sốt, phải đi lại bằng đôi nạng tre. Đưa con là Trần Tấn Pốt ra Huế dự thi muộn nên hai cha con phải thuê nhà nghỉ với giá 150.000 đồng/ngày đêm. Tuy nhiên vừa ra đến Huế thì Pốt bị sốt suất huyết và phải nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người mệt mỏi, sốt cao nhưng đến giờ đi thi là hai cha con lại dắt nhau ra bắt xe ôm đi thi.
Năm nay Pốt dự thi vào ngành Tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế Huế và ngành Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Huế. “Ba đã vất vả lo lắng cho em, em sẽ gắng nhanh lành bệnh và đi thi thật tốt để không phụ công ba”, Pốt cho biết. |
| TP.HCM: lại kẹt xe
Kết thúc buổi thi môn lý, khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) bị ùn tắc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Nơi đây tập trung các hội đồng thi lớn của các Trường ĐH khoa học tự nhiên, Sư phạm TP.HCM, Sài Gòn nên lượng thí sinh đổ ra cùng thời gian khiến cho các đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ bị ùn ứ kéo dài. Nhiều phụ huynh đứng bên kia đường Nguyễn Văn Cừ chờ con phải trèo lên xe vẫy tay để ra hiệu cho thí sinh thấy.
Phụ huynh cảm phục “Hùng bánh mì”
Nhiều phụ huynh có mặt trước hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã cảm phục nghị lực của những nhân vật trong bài “Chắt chiu hi vọng” kể về những bạn thí sinh đi làm thêm đến sát ngày thi để kiếm tiền dự thi ĐH. Một phụ huynh quê Đức Phổ, Quảng Ngãi đưa con đi thi thán phục: “Các cháu giỏi quá. Mình đưa con đi thi phải lo cho con từng cây bút, cây viết, giấy báo thi. Sáng ngủ dậy con còn hỏi “sáng nay mặc áo gì mẹ”...
Nhiều phụ huynh cũng cho biết sẽ đưa bài báo nói trên về cho con em mình coi để “học tập bạn tính tự lập”.
Vay tiền đi thi gặp nhà xe tăng giá
Trước hội đồng thi Trường THCS Phú Mỹ (điểm thi của Trường ĐH Tôn Đức Thắng), ông Nguyễn Hữu Khương trầm ngâm nhìn vào trong phòng thi ngóng con - thí sinh Nguyễn Ngọc Khiêm - thi vào ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Cha con Khiêm ở Vạn Ninh (Khánh Hòa). Cả nhà năm miệng ăn nhưng chỉ có vài sào ruộng. Để có tiền đi thi, trước đó cả tháng sau giờ làm ruộng, ban đêm hai cha con phải mò cua, bắt ốc thêm ban đêm để vào TP.HCM dự thi.
Dành dụm được một ít, mượn thêm bà con họ hàng một ít ngày 30-6, cha con bắt xe khách từ Vạn Ninh vào TP.HCM thì xe “tự nhiên tăng giá” từ 150.000 đồng- 180.000 đồng. “Nhà xe nói mùa này người đi thi đông nên…tăng giá. Và sẽ giữ giá như vậy đến hết ngày 16-7”, ông Khương than thở. |
| Đà Lạt: Mồ côi một mình đi thi
Tại 2 đợt thi tuyển sinh vào trường ĐH Đà Lạt, có một cô gái nghèo, mồ côi cha đến từ Bình Thuận một mình đi thi. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Đông Đông, dự thi vào khoa Sư phạm Toán – Tin trong đợt 1 và Sư phạm Sinh trong đợt 2 của trường ĐH Đà Lạt.
Sinh ra và lớn lên trên vùng quê Đức Linh, Bình Thuận, cô gái nghèo ấy ước mơ một ngày sẽ bước chân vào giảng đường đại học để đổi đời, để chấm dứt cái nghèo trên bãi cát bỏng quê nhà. Đông nói: “Bố mất đã lâu, mẹ đã già yếu nên em phải đi thi một mình, phận con gái cặm cụi từng khâu chuẩn bị rồi vác ba lô lên đường”.
Những ngày vừa học, vừa làm thêm công việc cạo hột điều đã giúp Đông góp nhặt ít tiền, cộng thêm số tiền mẹ phải chạy vạy mượn quanh mấy cô chú hàng xóm phần nào đủ cho em đi thi.
Ngày lên Đà Lạt, Đông một mình đi tìm nhà trọ, phớt lờ những lời mời của các chủ trọ đón đưa tận bến xe. “Phòng trọ 30 nghìn, anh chở đến tận nơi’, lời mời của một chủ trọ hình như quá xa vời với cô bé mồ côi này. Đông lắc đầu từ chối biết bao lời mời như thế để rồi rong ruổi trên khắp các con đường, hẻm phố tìm cho mình một chỗ “qua đêm vừa giá”.
“Một ngày 30 ngàn đồng, rồi tiền ăn cơm nữa thì lấy đâu mà tiền về xe hả anh”, Động cho biết.
Thấy Đông đi tìm trọ mãi mà không có nhà trọ nào đưa cái giá hợp lý với túi tiền nên một bạn SV trường ĐH Đà Lạt đã giới thiệu Đông vào ở trong Thiền viện Vạn Hạnh. |
NHÓM PV, CTV Tuổi trẻ