Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một học sinh chuyên toán tự tử vì không làm được bài thi đại học

15/07/2010 6 phút đọc Minh Hải
Chỉ vì thất vọng với kết quả làm bài không như ý muốn của mình trong kì tuyển sinh đại học năm 2010 vừa qua, Trịnh
Một học sinh chuyên toán tự tử vì không làm được bài thi đại học

Chỉ vì thất vọng với kết quả làm bài không như ý muốn của mình trong kì tuyển sinh đại học năm 2010 vừa qua, Trịnh Công S, ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, học sinh chuyên toán trường THPT Chuyên L.K, TP. Quảng Ngãi đã kết liễu đời mình bằng thuốc bảo vệ thực vật.


Bà T., mẹ S. như người mất hồn trước cái chết đột ngột của con trai mình

 

Con ngoan, trò giỏi

Chúng tôi tìm đến nhà S. vào trưa ngày 14/7, khi em đã yên nghỉ dưới lòng đất được 1 ngày. Trên khuôn mặt đầy đau đớn và chưa hết sự bàng hoàng trước cái chết đầy bất ngờ của đứa con trai, ông Trịnh V., cha S. nghẹn ngào: "S. là con trai thứ 2 và cũng là út của gia đình. Tuy không giàu có nhưng 2 vợ chồng vẫn cố gắng để cháu không thua thiệt nhiều với bạn bè. Thế nhưng không vì vậy mà S. ỷ lại, trái lại S. rất ngoan và học giỏi. Suốt những năm tiểu học, THCS, rồi thi đậu vào lớp chuyên toán của trường chuyên L.K của tỉnh. S. luôn đạt thành tích cao trong học tập. Năm 2003, S. là một trong số 13 học sinh đoạt giải thưởng Kim Đồng, do Trung ương Đoàn trao tặng cho Chỉ huy Đội xuất sắc. Khi lên THPT, từ trường đến nhà gần 45 km, nhưng S. vẫn thường xuyên đạp xe về nhà, vì không muốn cha phải vất vả khi đưa đón".

Nam, bạn thân cùng lớp chuyên toán của S. tâm sự: "ở trường, bạn bè trong lớp ai cũng mến S. bởi tuy học rất giỏi, nhưng S. rất hiền lành và luôn hoà đồng với mọi người. Kì thi vào đại học vừa qua, S. đăng kí dự thi ngành Tài chính doanh nghiệp, trường ĐH Kinh tế TP. HCM (khối A) và trường ĐH Y dược TPHCM (khối B)".

Cái chết bất ngờ

Lau vội dòng nước mắt, bà Lê Thị T., mẹ S. nhớ lại: "Kì thi vừa rồi S. thi tại cụm thi TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày đi thi, S. được cha dẫn đi và tâm lý của S. vẫn bình thường. Khi kết thúc môn thi Toán của đợt thi đầu tiên, S. còn nói với cha "đề như thế này thì quá dễ". Hôm thi xong đợt 2 (khối B, ngày 9 và 10/7), mặc dù cha S. muốn cho cháu ở lại Quy Nhơn vui chơi, nhằm giải tỏa stress sau 12 năm đèn sách, thế nhưng thấy S. một hai đòi về nhà nên ba S. đành đưa về đến nhà ngay sau khi ngày thi chấm dứt".

ông V. cho biết thêm: "Trên đường về nhà, tôi thấy cháu rất bình thường. Thế nhưng khi về đến nhà và cầm đáp án trên báo và dùng máy tính nhẩm tính kết quả, thì S. có biểu hiện thất vọng, không liên lạc hay nghe điện thoại của bạn bè và nằm úp mặt xuống gối, xoay mặt vào tường. Mặt khác xưa nay cháu rất mê bóng đá, thế nhưng khi trận tranh hạng ba giữa đội Uruquay và Đức (rạng sáng 11/7) của giải World Cup 2010 vừa rồi, S. bỏ không xem. Thế nhưng gia đình nghĩ là do S. mới về nên mệt. Sáng ngày 11/7, S. đi xuống nhà chú út và ông nội ở gần đó chơi. Đến trưa thì mẹ S. gọi điện kêu cháu về ăn cơm nhưng S. nói “ba má ăn cơm đi, con ăn ở nhà ông nội rồi cúp máy".

Linh cảm thấy có chuyện không lành nên khoảng 20 phút sau, mẹ S. gọi điện cho một người bạn của S. ở gần nhà ông nội S thì nhận tin báo là S. để xe ở đây và đi vào rẫy rồi. Nghe vậy, bà Tuyết giật mình vì xưa nay có bao giờ S. lên rẫy đâu, hơn nữa trời lại đang nắng nóng. Vì vậy bà Tuyết hốt hoảng chạy vào rẫy, lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy. Gần chiều, gia đình huy động gần 20 người đi tìm mới phát hiện cháu nằm trong rẫy, tay cầm chai thuốc rầy. Cũng theo lời mẹ của S. thì trước khi S. tự vẫn, ông chủ bán thuốc trừ sâu ở trong thôn kể rằng khi thấy S. đến hỏi mua thuốc diệt cỏ, ông gặng hỏi: Cháu mua thuốc cho ai vậy? S. trả lời mua cho chú út. Vì cửa hàng hết thuốc diệt cỏ, nên S. lại hỏi mua thuốc trừ sâu, nhưng ông chủ này cũng đã hết hàng nên S. ra về tay không. Cho đến nay, không ai biết em S. lấy thuốc rầy ở đâu để tự vẫn.

Hùng, bạn học cùng lớp với S. nghẹn ngào: "Trước khi đi thi tụi em cùng hẹn nhau sau khi thi đậu vào Sài Gòn học, em sẽ chở bạn đi học (vì em S. đi xe máy chưa thành thạo). Giờ đây, ước hẹn đó sẽ mãi mãi không thực hiện được". Hùng còn cho biết thêm: "Tối hôm 10/7, em có nhận được tin nhắn từ S. với nội dung rằng rất thất vọng và muốn vĩnh biệt tất cả. Và em đã khuyên và nghĩ S. chỉ nói đùa, vậy mà... không ngờ đó là sự thật". Chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà S. đã kết thúc đời mình nột cách tiêu cực, bỏ tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình.

Minh Hải (PL&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu