Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tài lớn tiền bé

14/08/2010 5 phút đọc Nguyễn Quang Lập
Ngu Ngơ đang nhậu với mấy ông bạn vong niên, Mũm Mĩm đi đâu về mặt mày hân hoan, nói anh ơi anh ơi, tự hào quá tự hào
Tài lớn tiền bé

Ngu Ngơ đang nhậu với mấy ông bạn vong niên, Mũm Mĩm đi đâu về mặt mày hân hoan, nói anh ơi anh ơi, tự hào quá tự hào quá. Rồi múa lăm vông, hát tẻn ten ten, tẻn tèn ten. Mọi người trố mắt nhìn tám chục cân Mũm Mĩm xoay tròn hoa cả mắt, nói chuyện gì thế chuyện gì thế. Mũm Mĩm cười toe toét, nói tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu là ứng cử viên nặng kí nhất cho giải Fields. Mọi người nói thế a thế a. Ngu Ngơ nói em có biết giải Fields là giải gì không mà vui mừng dữ dội vậy.

 

Mũm Mĩm chống nạnh, mặt vênh lên, nói đừng khinh đàn bà đái không qua ngọn cỏ nhé, giải Fields to như giải Nobel nhé, vì giải Nobel không có giải toán học nên giải này được coi như giải Nobel của toán học nhé. Mọi người trợn mắt há mồm, nói thế à thế à. Mũm Mĩm khoa chân múa tay, nói mọi người biết không, từ trước đến nay châu Á chỉ có 3 người nhận giải Fields thôi, nếu lần này Ngô Bảo Châu trúng giải thì quá vui, quá phấn khởi tự hào.

Mọi người gật gù, nói phải phải. Người nói Ngô Bảo Châu là một hiện tượng toán học mấy trăm năm mới có một người, xưa có Lương Thế Vinh ngày nay có Ngô Bảo Châu chứ không đùa. Người nói đúng đúng ở VN chưa bao giờ có một nhà khoa học mới 33 tuổi được công nhận chức danh giáo sư và không cần phải trải qua chức danh phó giáo sư như Ngô Bảo Châu đâu.
 

d
Tài thế mà người ta trả lương cho Ngô Bảo Châu mỗi tháng có 5 triệu đồng, không bằng lương học việc của thằng cu nhà em, các bác có thấy tủi không.

 

Người nói đúng đúng, Ngô Bảo Châu đúng là thần đồng toán học nước ta, hai lần đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 25 tuổi, rồi luận án habilitation năm 31 tuổi. Người nói đúng đúng đầu năm 2004, chưa đầy 32 tuổi, anh được hai trường đại học lớn ở thủ đô nước Pháp (Paris 6 và Paris 11) mời làm giáo sư, đừng có mà đùa, nước ta xưa nay không ai được như thế.


Người nói đúng đúng, cuối năm 2004, tại Đại học Harvard, bang Massachusetts (Mỹ), Viện Toán học Clay tổ chức lễ trao giải thưởng nghiên cứu hằng năm cho Ngô Bảo Châu và Gérard Laumon nhằm “công nhận thành tựu đặc biệt xuất sắc trong toán học” của hai người. Mỗi năm viện này chỉ trao 1-2 giải. Các bác nên nhớ trong số chín nhà toán học được trao Giải thưởng Clay có cả Andrew Wiles, người đã giải quyết được bài toán Fermat, và ba nhà toán học trẻ về sau được tặng Huy chương Fields, kinh chưa kinh chưa.

Mọi người gật gà gật gù, nói kinh thật kinh thật, trạng nguyên Lương Thế Vinh viết hai cuốn sách Đại thành Toán pháp và Khải minh Toán học thiên hạ mấy trăm năm ai cũng nể phục. Nhưng đấy chỉ là các phép toán đã có mà ông gom góp lại thôi, đằng này Ngô Bảo Châu sáng tạo, không phải sáng tạo một phép toán mà hàng trăm phép toán, giáo sư thế giới còn nể phục chứ đừng nói dân ta.

Mọi người đang bàn tán xôn xao nói cười ha hả thì Mũm Mĩm bỗng ôm mặt khóc oà, nói ối các bác ơi, các bác đừng nói nữa mà tủi lắm. Mọi người ngơ ngác hỏi sao. Mũm Mĩm nói tài thế mà người ta trả lương cho Ngô Bảo Châu mỗi tháng có 5 triệu đồng, không bằng lương học việc của thằng cu nhà em, các bác có thấy tủi không.

Ngu Ngơ thở ra, nói em cũng đừng nói thế. Viện toán mời Ngô Bảo Châu về dạy, trả lương thế là cao nhất rồi. Qui định nhà nước thế biết làm thế nào. Mũm Mĩm đứng bật dậy mắt trợn tay chỉ, nói Nhà nước đâu có thiếu tiền trả cho người tài, tại cái chủ nghĩa bình quân nó sinh ra thế. Một ông tài thật nghìn ông tài dổm, một ông tài lớn nghìn ông tài bé. Tài thật tài dổm, tài lớn tài bé đều 5 triệu như nhau là thế nào? Mọi người gật đầu cái rụp nói phải phải, cứ bớt đi của nghìn ông tài dởm kia mỗi ông chục nghìn cũng có một món tiền khả dĩ chi cho ông tài thật.

Mũm Mĩm lại ôm mặt khóc oà, nói các bác nói hay lắm. Nhưng ai làm chuyện đó? Có ai dám làm chuyện đó không? Không ai dám phải không? Thế thì muôn năm tài vẫn tài, nghèo vẫn nghèo thôi, hu hu…

Nguyễn Quang Lập (Bee.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu