Trải thảm đỏ rước nhân tài
Phó Thủ tướng Thiện Nhân cũng biểu dương giáo sư Ngô Bảo Châu dù rất bận nghiên cứu và giảng dạy toán ở các trung tâm hàng đầu thế giới, vẫn dành thời gian đáng kể để tham gia giảng dạy và đào tạo toán học tại Việt Nam, tham gia công tác hướng dẫn nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề cho sinh viên ở Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo sư có thể về nước công tác. Cụ thể là, như Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ muốn tặng giáo sư Châu một căn hộ, thậm chí ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu Hạ Long rất ngưỡng mộ và muốn tặng giáo sư một căn biệt thự tại khu du lịch Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Những việc thế này xưa nay không phải không có, nhưng mà hiếm, do đó, người ta hi vọng Ngô Bảo Châu hay những nhà khoa học trẻ đang sống ở nước ngoài sẽ dành tâm huyết và trí tuệ cho đất nước nhiều hơn nữa
không chỉ là chuyện tiền
Rõ ràng là trải thảm đỏ đón nhân tài. Chính phủ ưu ái tài năng là chuyện quá rõ. Vấn đề là, ngoài những căn hộ hay biệt thự, giáo sư Ngô Bảo Châu về nước, ắt sẽ về cơ quan thích hợp với mình là Viện Toán. Mà Viện Toán, với tinh thần trọng thị, coi trọng tài năng của của giáo sư, sẽ phá lệ để trả lương. Bậc lương cao nhất của GS là 8.0, nhân với hệ số, như vậy một tháng cao nhất là 5 triệu, cho nhà toán học này.
Nếu Ngô Bảo Châu nhận lương 5 triệu một tháng, nghe nói bằng một giờ làm việc của anh ở nước ngoài (có người tính bằng lương của Bộ trưởng trong nước một giờ), e rằng yêu nước đến mấy cũng phải lưỡng lự… Chưa nói đến điều kiện nghiên cứu, làm việc và nhiều thứ linh tinh khác…sẽ là bài toán quá khó cho giáo sư trẻ được dự báo có khả năng đạt giải thưởng Field sắp tới.
Tuy nhiên, giải bài toán thế nào là việc của giáo sư. Nhân chuyện trải thảm đỏ này, mới biết dù có phá lệ, thì lương cao nhất 5 triệu cho một giáo sư ở Viện nghiên cứu toán học cũng là quá… hẻo. Viện Toán chắc toàn tiến sĩ “xịn”, không phải tiến sĩ mua 17 nghìn USD ở các trường đại học đã đóng cửa từ đời tám hoánh, mà lương chỉ có thế. Học thật, bằng cấp thật… thu nhập chẳng đáng là bao so với học giả và bằng cấp giả… các quan chức Long An, các quan chức Nghệ An, Hà Tĩnh… Vừa rồi phát lộ nhiều bằng giả từ phổ thông lên tiến sĩ đều phải mua giá khá cao, tiền mua bằng xét ra gấp bao nhiêu tiền lương của các tiến sĩ học hành vất vả hẳn hoi, chuyện này thì báo chí nêu, nên ai cũng biết. Thế nên, bao giờ học thật có thu nhập thật, thì việc trải thảm đỏ mới là việc thiết thực…
Nhưng mà, bao giờ?
TT&VH Cuối tuần