Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mừng thì mừng xin đừng tưởng bở...

21/08/2010 5 phút đọc Nguyễn Quang Lập
Vì có Ngô Bảo Châu mà Nhà nước mới quan tâm, đầu tư cho ngành toán, thế là mừng, đã mừng lại càng mừng hơn, sao lại
Mừng thì mừng xin đừng tưởng bở...

Vì có Ngô Bảo Châu mà Nhà nước mới quan tâm, đầu tư cho ngành toán, thế là mừng, đã mừng lại càng mừng hơn, sao lại cụt hứng...

 

Minh họa: Corbis

 

Ngu Ngơ đi làm về vẫn thấy Mũm Mĩm nhảy nhót say sưa, miệng hát tay múa. Ngơ nhìn Mũm Mĩm cười cười, nói vẫn sung sướng sự kiện Ngô Bảo Châu à. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói vẫn sung sướng. Cả nước còn sung sướng em còn sung sướng. Anh thì sao. Ngu Ngơ nói hôm qua tâm hồn anh treo ngược cành cây, bây giờ anh cho nó hạ xuống mặt đất rồi.

 
Mũm Mĩm nói sao hạ sớm thế, sự kiện này xứng đáng cho vợ chồng mình sung sướng đúng một tuần. Ngu Ngơ lắc đầu nhăn nhó, nói đúng ra là thế, chẳng những sung sướng một tuần, thậm chí một tháng một năm cũng xứng đáng. Nhưng hôm qua đọc bài báo thấy nói Nhà nước đầu tư 651 tỉ để đưa toán học Việt Nam đến năm 2020 lên thứ 40 thế là cụt hứng luôn, tâm hồn rơi tõm xuống ao làng.
 
Mũm Mĩm nói anh hay chưa, vì có Ngô Bảo Châu mà Nhà nước mới quan tâm đến ngành toán, đầu tư cho ngành toán, thế là mừng, đã mừng lại càng mừng hơn, sao lại cụt hứng. Ngu Ngơ nói thì mừng cho ngành toán có được một mớ tiền to, lo được việc lớn. Lâu nay ngành toán bèo bọt quá, tiếng là ngành cơ bản nhưng chẳng hái ra tiền, bao nhiêu giáo sư tiến sĩ bỏ nghề ra đi cả. Đấy xem hơn 1000 các nhà toán học có bằng cấp chỉ còn chưa đầy 150 người còn hành nghề toán học.
 
Tất nhiên Nhà nước đầu tư là mừng nhưng cứ thấy thế nào ấy. Mũm Mĩm nói thấy thế nào. Anh không thấy chủ trương đầu tư 651 tỉ rất rõ ràng. Một là để đến năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó trên 70% giảng viên ở các trường đại học lớn có bằng tiến sĩ.  Hai là để xây dựng Viện Toán học và 1-2 khoa Toán ở các trường đại học lớn trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán của khu vực.... Ba là... Bốn là... Năm là để…
 
Thôi thôi, biết rồi khổ quá nói mãi - Ngu Ngơ cắt ngang lời Mũm Mĩm, em biết mấy cái “để” ấy là để làm gì không. Mũm Mĩm tròn xoe mắt, nói để làm gì. Ngu Ngơ thở hắt nói để lấy các chỉ tiêu cho thế giới xếp hạng toán học nước ta lên thứ 40... Lấy số lượng học sinh giỏi toán quốc tế, số lượng tiến sĩ giáo sư, số lượng viện toán khoa toán, số lượng công trình khoa học để tính điểm với thế giới lấy thứ hạng cao.
 
Mũm Mĩm gật gù, nói ừ nhỉ ừ nhỉ. Chẳng phải toán học mà ngành gì cũng vậy, xây dựng cái nền không lo chỉ lo tính số lượng lấy thành tích, lạc hậu quá trời. Mình cứ xây dựng cái nền từng bước vững chắc, thế giới xếp cho mình hạng nào mình biết nền của mình đang ở đâu để mà phấn đấu. Đằng này cứ ham thành tích, xơi lấy phần ngọn chẳng cần biết cái gốc ra sao.
 
Ngu Ngơ nói em ra ngoài vườn khoai mà xem, cần khoe với thiên hạ vườn khoai mình tươi tốt chỉ cần mấy cân phân đạm là xong. Còn nếu có củ sai, củ to, thơm ngon bổ béo thì đổ mấy trăm tỉ liệu có ngay không. Vườn khoai đã thế huống hồ là một cái nền. Xây dựng một cái nền toán học ngoài tiền bạc ra cần phải xây lại cái gốc giáo dục, toán học làm sao phát triển khi giáo dục hãy còn bi bét. Đem giống khoai tốt về trồng trên đất hoang hoá liệu nó thu được kết quả gì không.
 
Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói anh nói em mới nhớ. Xưa quê mình có bác trồng được củ khoai to bằng trái bí, cân đúng chục cân. Cả làng cả tổng đi xem, đem đi triển lãm khắp nơi. Xã huyện mừng lắm, đầu tư cho HTX bao nhiêu là tiền để có giống khoai khổng lồ. Đầu tư năm sáu năm trời mất cả đống tiền, khoai đụt vẫn hoàn khoai đụt. Chỉ béo Ban chủ nhiệm HTX xây nhà mua xe...
 
Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói thế nên ông bà ta mới dạy là mừng thì mừng chứ đừng tưởng bở.
 
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu