Sự phủ sóng liên tiếp những năm gần đây của "Cánh diều vàng" - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam đã tạo nên một sắc thái mới cho showbiz Việt. Thế nhưng, chất lượng và thành công của live show này dường như có nhiều cái đi ngược lại với những mong muốn của công chúng. Chương trình đã khép lại nhưng sự bàn cãi xung quanh nó thì vẫn còn chưa ngớt.

Nghệ sĩ câu giờ bằng phát ngôn bừa bãi
| |
Mới đây trong lễ trao giải Cánh diều vàng 2011, diễn viên Thanh Thúy một gương mặt quen thuộc của truyền hình, đã gặp phải những sự chỉ trích gay gắt của báo chí và công chúng khi có những phát biểu quá đà và thiếu lịch sự. Được vinh dự lên công bố giải Cánh diều bạc cùng NSND Đặng Nhật Minh - đạo diễn của bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" thay vì tập trung công bố giải thưởng, cô lại câu giờ bằng cách kể một lô lốc về kỉ niệm ngày xưa của mình. Đã thế, diễn viên này còn thể hiện sự quá lố của mình bằng việc xưng hô với đạo diễn Đặng Nhật Minh là "Ông đạo diễn phim này" và thổ lộ sự bức xúc bấy lâu nay của mình là "Bao giờ anh mời em đóng phim". Hàng trăm khán giả ngồi ở dưới quá bất ngờ và lắc đầu ngao ngán thay cho việc vỗ tay như đáng lẽ phải có ở một sự kiện trọng đại.
Diễn viên Ngân Khánh cũng đã có một màn đùn đẩy thiếu duyên với vị khách mời song hành cùng mình khi công bố giải phim truyện video. Không chỉ thế, cô diễn viên "Cô dâu đại chiến" còn say sưa chia sẻ một tâm sự dài lê thê về mình mặc cho khán giả ngồi dưới đang vô cùng sốt ruột.
Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Việt thể hiện phông văn hóa có vấn đề của mình. Hiện tượng nghệ sĩ phát ngôn nằm ngoài kịch bản của chương trình là điều quá quen thuộc. Việc phát biểu từ con cà ra con kê không chỉ gây nên sự nhàm chán và mất thời gian mà còn để lại những phản cảm đối với khán giả khi họ bất đắc dĩ phải chứng kiến những sự tung hứng tẻ nhạt, vô duyên. Không chỉ năm nay, Cánh diều vàng ở những năm trước cũng để lại nhiều bàn tán khi mời các nghệ sĩ quá trẻ về tuổi đời lẫn sự nghiệp lên trao giải. Tất nhiên đi kèm đó là những phát biểu lúng túng, vụng về.
Chương trình tẻ nhạt và vô duyên
Trong đêm trao giải Cánh diều vàng diễn ra vào ngày 13/3, hai MC Thanh Mai và Hồng Phúc liên tục nói nhầm tên, sai tên người đoạt giải. Việc một MC gạo cội và xuất hiện rất nhiều trong các chương trình như Thanh Mai lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khiến khán giả thất vọng nặng nề. Chưa hết, MC Hồng Phúc còn thể hiện sự vô duyên của mình khi anh bất ngờ cất lời ca khúc "Cám ơn tình yêu" trong lúc đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (đạo diễn phim Cánh đồng bất tận) chưa kết thúc lời phát biểu của mình.
| Sạn là điều không tránh khỏi (?!) |
Từ Cánh diều vàng đến Con đường âm nhạc, giải Cống hiến đều để lại những tranh cãi gay gắt trước thềm công bố hay ra mắt. Cách đây không lâu, những lùm xùm xung quanh nghi án bộ phim "Giao lộ định mệnh" đạo kịch bản nhưng vẫn được tham gia tranh giải Cánh diều vàng và việc Ban tổ chức giải quyết định loại phim này khỏi danh sách tranh cử cũng gây nhiều xôn xao, bàn tán.
Trao đổi với PV báo ĐS&PL về vấn đề này, ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng cục Điện ảnh Việt Nam cho biết: "Khi một chương trình được truyền hình hóa rộng rãi thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải hứng chịu nhiều búa rìu của dư luận. Một bộ phim hay chương trình dù hay đến đâu cũng không thể tránh khỏi những cái chưa được. Và thường người ta hay vin vào những cái chưa được để phân tích, mổ xẻ. Việc thẩm định bộ phim nào hay, tác phẩm nào đoạt giải là do ban giám khảo. Họ sẽ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó của mình. Phía nhà tổ chức chúng tôi chỉ có thể tôn trọng vào việc thẩm định đó của họ. Ban giám khảo đều là những nhà văn lớn, nhà nghiên cứu, phê bình, diễn viên giỏi, cho nên chúng tôi tin tưởng vào khả năng của họ".
Trả lời cho cân hỏi Cánh diều vàng năm nay có gì khác so với năm ngoái, ông Ngọc Minh chia sẻ: "Sự so sánh là điều không thể. Nếu có thì phải mười năm nữa may ra mới biết được. Thẩm định giá trị điện ảnh là đại chúng. Và chúng tôi tôn trọng sự đại chúng với nhiều luồng dư luận đó".
Nghi vấn trao nhầm giải (?)
Chưa kể Cánh diều vàng năm nay còn bị nghi ngờ trao nhầm giải nam diễn viên chính xuất sắc khi cả hai đề cử đều thuộc về hai diễn viên của phim Khát vọng Thăng Long. Trong khi siêu mẫu Ngọc Ngoan đều được đánh giá cao ở cả hai vai diễn ( Tố Như trong Long Thành cầm giả ca và Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long) thì Đình Toàn chỉ với vai diễn vua Lê Long Đĩnh lại được xướng lên ở danh mục này. Chia sẻ với phóng viên, Ngọc Ngoan cho rằng anh buồn và lấy làm tiếc khi không nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo. “Nhưng chắc chắn họ có những tiêu chí riêng và tôi tôn trọng sự lựa chọn đó”.
Đạo diễn phim "Khát vọng Thăng Long" và đại diện ban giám khảo cũng có những ý kiến giải thích về sự cố nhầm lẫn này. Tuy nhiên sự giải thích của họ vẫn chưa thể thuyết phục khán giả. Phần đông công chúng vẫn dành nhiều sự ưu ái dành cho diễn viên Ngọc Ngoan.
Chưa bao giờ người ta thấy đời sống showbiz Việt Nam phong phú như hiện nay. Các nghệ sĩ, các công ty truyền thông đua nhau làm show, thì việc giải này giải nọ cứ chồng chéo là lẽ thường. Vấn đề ở chỗ, càng tổ chức thì những yếu điểm, thiếu sót của cả cơ quan tổ chức lẫn nghệ sĩ càng sơ hở, thiếu sót. Và một lần nữa, người của công chúng lại được quan tâm bởi sự thiếu hụt về văn hóa ứng xử. Cũng như khâu tổ chức, thực hiện giải thưởng của Cục Điện ảnh vẫn để lại quá nhiều câu chuyện gây bàn cãi.
Bích Đào (ĐS&PL)

