Nude để làm gì? Nếu là công việc thì sẽ đi một nhẽ, đằng này hầu hết các người mẫu, nghệ sỹ chụp nude là… để chơi.

Kim Minh và Thanh Hoài nude giữa biển. Một trong những bức ảnh
"khoe thân" chứ không phải là nghệ thuật.
Phải nói ngay rằng, bản chất của khái niệm nude (khỏa thân) nói chung, chụp ảnh nude nói riêng không phải là chuyện xác thịt. Nude chỉ gợi chuyện xác thịt, chuyện phản cảm, dung tục khi chúng ta cố tình hiểu sai, cố tình lạm dụng nó theo ý đồ riêng. Và thật đáng buồn, ở Việt Nam, đất nước mà sự ý nhị, kín đáo, chừng mực được đề cao, chuyện nude… quá đà đã và đang là một trào lưu hưng thịnh.
Bất kể nam hay nữ, gay hay lesbian, cả những cô bé tuổi vị thanh niên, nhiều nhất là giới nghệ rầm rộ trào lưu đi chụp ảnh nude rồi post ầm ĩ trên mạng, “phô bày” cơ thể để đổi lấy chút danh tiếng. Đáng buồn hơn nữa là “đóng góp” vào trào lưu được xem là “xàm xí” ấy có sự góp sức không nhỏ của một bộ phận giới truyền thông.
Ấn phẩm N., một phụ trương của báo Thế giới Ảnh, mới ra mắt được vài kỳ, nhưng đã làm cho thiên hạ phải "đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải". Số mới nhất là hình ảnh siêu mẫu Võ Hoàng Yến với gần như cả khuôn ngực phải phơi ra ngoài. Và bộ ảnh Hoàng Yến bên trong thì sexy đến mức, có những bức ảnh lộ nguyên cả ngực và nhiều phần thân thể. Cũng trên số báo này, ca sỹ Mi Lan và một cô người mẫu nước ngoài cũng "tung bom" vào mặt bạn đọc, với những bức ảnh cực kỳ thiếu vải. Trên vài số báo trước đó, người mẫu Quỳnh Thy, Maya, Ngọc Quyên… cũng được chụp hình với những tư thế vô cùng khêu gợi.
Anh Hữu Hoàng, một bạn đọc tâm sự: "Thấy poster dán ở sạp báo, tôi không dám tin đó là sự thật. Bởi vì tôi tưởng một phiên bản khác của tạp chí Maxim của nước ngoài, hình ảnh quá thiếu vải. Tôi không dám hàm hồ nói đó là hình khiêu dâm, nhưng… khoe hàng thì chắc chắn rồi. Nếu đây thực sự là một ấn phẩm giải trí thì tôi nghĩ các nhà quản lý đã rất "thoáng" trong việc cho xuất hiện những hình ảnh quá nóng bỏng. Trước đây tôi nghĩ chỉ có các trang mạng không chính thống mới đăng hình ảnh quá "lộ hàng" như vậy".

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe gần hết ngực trần trên ẩn phẩm N.
Còn một biên tập viên tạp chí mảng lifestyle tại Hà Nội thì có vẻ ấm ức: "Chúng tôi không bao giờ dám đăng những hình ảnh quá sexy bởi vì sẽ bị phạt vi phạm. Nhưng thấy các đồng nghiệp của mình có vẻ mạnh bạo hơn. Họ đã đưa ra những bức ảnh nóng nhất mà chẳng thấy ai phản ứng gì hết. Mà các nghệ sỹ nhà mình bây giờ cũng thích khoe. Cảm giác mấy cô người mẫu ai mà mới đi bơm ngực thì sẽ muốn chụp một bộ ảnh, giống như ngỏ ý với thiên hạ là, tôi cũng rất khêu gợi đấy, chứ không tệ đâu".
Anh Philip Huy, một Việt kiều từ Mỹ về dịp Tết Tân Mão tâm sự: "Tiếng là tại Mỹ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng như bạn thấy, có sự phân cấp rất rõ ràng. Phim ảnh, tạp chí được chia theo dòng rất rõ rệt. Những người mẫu xuất hiện trên các tạp chí như Playboy, Maxim… luôn khoe thân rất nóng bỏng. Nhưng họ sẽ phải chấp nhận việc phân cấp hình ảnh ở mức thấp và họ sẽ chịu những dư luận trái chiều. Ngược lại, những ngôi sao màn bạc hoặc các ca sỹ nổi tiếng thường rất giữ gìn hình ảnh của mình. Họ, nếu có nude, cũng tính toán rất kỹ để làm sao cho việc nude có lợi và mang tính tích cực cho hình ảnh của mình nhất chứ không để lên báo một cách… vô thưởng vô phạt như vậy".
Nhưng không chỉ là đặc quyền của phái nữ, các chàng trai của làng giải trí cũng đua nhau khoe thân. Người mẫu Trung Cương cũng chụp ảnh nude nhiều lần và thậm chí trên mạng còn có hình ảnh nghiệp dư chụp lúc anh chưa nổi tiếng, với việc phơi toàn bộ thân thể, như một bức hình khiêu dâm.
Hàng loạt người mẫu đến sau cũng đã không chịu thua đàn anh, liên tục tung ra những bức hình nóng bỏng nhất. Người mẫu Cao Lâm Viên thường xuyên được các stylist mời chụp những bức hình khoe gần hết cơ thể. Mới đây, người mẫu Ngọc Tình, người vừa đoạt Giải vàng siêu mẫu năm 2010 đã tung ra một loạt hình nude mà nhiều người cho rằng đó là những bức hình rất kém nghệ thuật, phô bày sự… nữ tính. Ngọc Tình vốn bị dị nghị về chuyện giới tính, nay vẫn tiếp tục tung ra hình ảnh chỉ để nhằm mục đích… đăng lên mạng, chứ hoàn toàn không nằm trong dự án nào.
Không chỉ có giới nghệ sĩ, bài viết “Oái ăm những cô nàng 'khoe hết” trên báo điện tử VietnamNet phản ánh: Từ niềm tự hào có một cơ thể khỏe đẹp, nhiều nữ sinh đã nghĩ đến việc "khoe" điều đó với những bức hình nóng phô bày cơ thể. Dường như, phô bày cơ thể bằng cách chụp ảnh bán khỏa thân đã trở thành "niềm đam mê" của một bộ phận giới trẻ "tự tin vào cơ thể của mình". Đã qua cái thời "tự sướng" bằng điện thoại, giờ đây họ thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Nude để làm gì? Tất nhiên, nếu là công việc thì sẽ đi một nhẽ. Đằng này hầu hết các người mẫu, nghệ sỹ chụp nude là… để chơi. Nhiều người cơ thể có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn ráng chụp (như ca sỹ Minh Thuận, Ngọc Sơn…) và chịu búa rìu dư luận, làm trò cười cho thiên hạ. Nhiều người vì ganh đua, thấy đồng nghiệp tung hình nude gây xôn xao dư luận cũng phải tung hình nude bạo tay hơn, nhằm không "thua chị kém em".
Một nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên chụp nude tâm sự: "Tôi chưa bao giờ coi những bức ảnh đó là nghệ thuật. Sự phơi lộ quá nhiều những đường nét cơ thể chỉ để nhằm thỏa mãn ham muốn "khoe thân" của nhân vật chứ tất cả đều rất kém thẩm mỹ. Ảnh nude không phải là ảnh người cởi truồng. Ảnh nude là một tác phẩm và cơ thể con người là phương tiện biểu đạt thông điệp và cảm xúc của người nghệ sỹ. Ở đó phải là sự sống, niềm hy vọng và những khát vọng trong lành. Ở đó không được phép gợi lên sự nhục dục và ham muốn xác thịt".
Theo Congluan.vn