Thời gian vừa qua, sân khấu tấu hài tại TPHCM trở lại tình trạng bát nháo. Sân khẩu tấu hài bị buông lỏng quản lý khiến nhiều nhóm hài mới xuất hiện như nấm sau mưa, diễn những tiểu phẩm làm giảm chất lượng tiếng cười. Bên cạnh đó, khâu cấp giấy phép công diễn cho các nhóm hài cũng có nhiều bất cập.
Sử dụng “khai sinh giả”
Trên nguyên tắc, mỗi tiểu phẩm hài muốn được công diễn đều phải đăng ký kịch mục, phải qua kiểm duyệt kịch bản và xin cấp giấy phép. Muốn có giấy phép công diễn của cơ quan chức năng, phải qua duyệt phúc khảo của hội đồng nghệ thuật nơi cấp phép. Có được giấy phép công diễn, các nhóm hài muốn diễn kịch mục này phải trình cho đơn vị tổ chức biểu diễn mới hợp pháp.
Thế nhưng, lâu nay khâu kiểm tra giấy phép kịch mục của các nhóm hài gần như bị bỏ ngỏ khiến một số nhóm “xé rào”, qua mặt nhà quản lý, nhà tổ chức. Đây chính là nguyên nhân khiến một số nhóm hài đưa lên sân khấu các tiểu phẩm hài có nội dung không phù hợp, phản cảm… (Báo Người Lao Động đã có loạt bài “Tấu hài lại bát nháo” đề cập thực trạng này trên các số báo ra các ngày 15 và 16-2).
Nhóm hài Cát Phượng nhiều năm qua vẫn diễn tiểu phẩm Ông già sính ngoại
Thử khảo sát qua hai sân khấu 135 Hai Bà Trưng và Nam Quang, hai điểm diễn hài sáng đèn hằng đêm tại TPHCM, thật bất ngờ khi có đến 2/3 nhóm hài đều sử dụng giấy phép cấp cho những tiết mục cũ để diễn tiểu phẩm mới chưa được cấp phép công diễn. Việc dùng “khai sinh giả” cho các tiết mục tấu hài cũng khá phổ biến tại các chương trình ca nhạc tạp kỹ được tổ chức ở sân khấu 126 (Trung tâm Văn hóa quận 3) và Trống Đồng.
Thậm chí, có nhóm hài chưa bao giờ đăng ký phúc khảo, chỉ dựa vào cái mác đã từng tham gia các chương trình Gala cười, Gặp nhau cuối tuần của VTV3 hoặc Siêu thị cười, Chuyện cảnh giác của HTV là xem như đã qua kiểm duyệt và cứ thế “vượt rào” an toàn. Theo quy định, các tiết mục biểu diễn trên sóng truyền hình được điều chỉnh bởi Luật Báo chí nhưng khi đưa ra sân khấu đều phải có giấy phép công diễn.
Diễn tiểu phẩm cũ cho chắc ăn!
Nghệ sĩ Cát Phượng vẫn “cày bừa” mỗi đêm từ 4 đến 6 điểm diễn với tiểu phẩm hài Ông già sính ngoại mà cô đã từng diễn với Nhật Cường cách nay 4-5 năm. Nay, cô tách nhóm riêng cùng diễn với Kiều Tuấn cũng chỉ có tiểu phẩm này.
| Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM: Sở luôn mở cửa Chúng tôi quy định mỗi buổi phúc khảo phải bảo đảm thời lượng từ 2 giờ biểu diễn trở lại, có thể từ 7 đến 10 tiểu phẩm hài. Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở VH-TT-DL TPHCM luôn mở cửa đón chào các nhóm hài đăng ký phúc khảo các tiểu phẩm, thậm chí chỉ một hoặc hai tiểu phẩm, chúng tôi cũng sẽ có cách lồng ghép vào các chương trình khác đã lên lịch phúc khảo, để Hội đồng Nghệ thuật thẩm định nhanh chóng nhằm cấp phép kịp thời cho các tiểu phẩm hài mới. Riêng một số tiểu phẩm hài cũ được nhào nặn đem diễn với những lời thoại, tình huống phản cảm, chúng tôi sẽ có một cuộc ra quân kiểm tra đồng bộ tại các tụ điểm và sân khấu biểu diễn, để thanh lọc lại tấu hài. Các nhóm hài nào vi phạm sẽ bị phạt hành chính với mức cao nhất. Việc khai báo số giấy phép cũ nhưng diễn tiểu phẩm mới là vi phạm. Nhà tổ chức nào bao che, cố tình để các nhóm hài diễn tiểu phẩm không có giấy phép sẽ chịu trách nhiệm. Các tiểu phẩm hài được diễn trên sóng truyền hình không được phép công diễn tại các sân khấu khi chưa có giấy phép công diễn của cơ quan chức năng. |
Nghệ sĩ Cát Phượng cho biết: “Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM đã thông báo muốn đăng ký phúc khảo phải quy tụ đủ 10 nhóm hài, vì mỗi tiết mục hài chỉ từ 10-15 phút và phải đăng ký danh sách phúc khảo trước để Hội đồng Nghệ thuật duyệt một lần. Thế nhưng, 2 năm qua chưa nghe các nhóm hài rủ nhau đăng ký phúc khảo nên tôi cứ diễn tiểu phẩm cũ cho chắc ăn”.
Nghệ sĩ Phi Bảo bức xúc: “Không chỉ quy tụ đủ 10 tiểu phẩm mà còn phải nhờ đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn đứng tên xin được duyệt phúc khảo, được cấp phép.
Các đơn vị “bảo kê” này chỉ quan tâm đến các nhóm hài có tên tuổi, để sau này giữ chân họ diễn độc quyền cho sân khấu của mình, còn những nhóm hài ít tên tuổi như chúng tôi thì cứ phải chờ gom đủ 10 tiểu phẩm, thuê sân khấu để diễn phúc khảo mới được duyệt cấp phép. Làm nghề ai chẳng muốn hợp pháp nhưng ngặt nỗi, quy định của cơ quan quản lý như thế, chúng tôi biết phải làm sao?”.
Đoạt giải liên hoan vẫn chưa có phép
Liên hoan Sân khấu Hài toàn thành Nụ cười xanh 2011 được tổ chức vào tháng 2-2011, do Hội Sân khấu TPHCM và Nhà Văn hóa Thanh niên, Công ty TNHH Giải trí Phước Sang tổ chức, có 18 nhóm hài vào vòng chung kết đã được ban tổ chức thông báo sẽ được cấp phép biểu diễn. Thế nhưng đến nay, 18 nhóm đoạt giải (từ khuyến khích cho đến thứ hạng cao nhất) này vẫn chưa có “giấy khai sinh” cho con của mình. Nghệ sĩ Khánh Nam, đoạt huy chương vàng cá nhân và đoạt giải nhất với tiểu phẩm Lô cốt ơi lô cốt nói: “Anh em khác chưa nhận được giấy phép, tôi có thắc mắc cũng vậy thôi nên cứ diễn chui, chừng nào ai hỏi thì kêu Nhà Văn hóa Thanh niên làm chứng”.
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, cho biết: “Sự chậm trễ về việc cấp phép cho 18 nhóm hài tham gia Nụ cười xanh 2011 là do ban tổ chức liên hoan này. Chúng tôi sẽ xúc tiến gấp việc này để nhanh chóng cấp phép cho các nhóm hài như thông tin mà ban tổ chức đã công bố ban đầu”.
Nghệ sĩ Phi Bảo đề xuất: “Sở VH-TT-DL TPHCM nên lập ra kế hoạch cụ thể, cứ 3 tháng có một đợt tổ chức phúc khảo cho loại hình tấu hài. Ngày tháng đăng ký và tổ chức phúc khảo được niêm yết cụ thể để anh em nghệ sĩ nào muốn xin được cấp phép cứ theo đó mà tham gia. Còn chờ nhau thì tự trói chân mình”.
Bài và ảnh: Thanh Hiệp (NLD)