Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điểm lại phát ngôn "giật gân" của sao Việt trong tuần

30/04/2011 6 phút đọc BBT
Chuyên mục mới của Phunutoday sẽ xuất hiện đều đặn hàng sáng thứ 7 hàng tuần để điểm lại những phát ngôn ấn tượng
Điểm lại phát ngôn "giật gân" của sao Việt trong tuần

Chuyên mục mới của Phunutoday sẽ xuất hiện đều đặn hàng sáng thứ 7 hàng tuần để điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Sao Việt, hoặc là dí dỏm, hóm hỉnh nhưng cũng có thể là ngông cuồng, khó " nhằn".

 

Nhạc sĩ Trần Tiến: 

 

N.S Trần Tiến

"Cô gái này nhảy rất đẹp, rất dịu dàng, cô ấy lỗi nhịp lúc nào tôi còn không hay.  Nhưng có một điều, hình như không phải cái style này. Cái style này là nóng bỏng cơ. Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà mãi không có."  

 

“Tôi thấy múa đẹp đấy. Múa rất đẹp đấy. Nhưng có một điều là không hiểu anh bạn trai nhảy áp mặt vào đâu mà bây giờ mặt đầy những vết của ngực người con gái…”.

 

Trên đây là hai lời bình luận của nhạc sĩ Trần Tiến về màn biểu diễn của cặp đôi người mẫu Vũ  Thu Phương và cặp đôi ca sĩ Thủy Tiên trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ".

 

Ca sỹ Mỹ Lệ:

 

"Tôi không bao giờ tụt hậu. Tôi không hoạt động nhiều chỉ vì không còn cảm hứng, động lực thúc đẩy phải làm điều gì. Bạn có thể thấy một ca sĩ không có giọng hát, không có gì cả, từ con số 0, người ta cũng có thể lăng-xê để làm được điều gì đó. Trong khi tôi có nền tảng, tên tuổi, đã có chỗ đứng thì nếu muốn rất dễ, chưa kể tiềm lực kinh tế tôi cũng có.

Tôi cần cái tha thiết với nghề chứ không cần những chuyện rùm beng, tạo điều này điều nọ, dùng chiêu này chiêu nọ. Đó không phải là con người tôi. Mình xin nói hơi thô thiển một tý là để nhờ báo chí lăng-xê giờ quá dễ. Bạn có cách thì báo sẽ lăng-xê cho bạn suốt ngày được cơ mà.

 

Tôi vẫn hát, vẫn chạy show, vẫn nhận show. Show event nào cao tiền vẫn hát. Show tiền ít hoặc không có tiền thì nghỉ, thôi ở nhà ôm con cho sướng. Như tôi đã nói các đàn chị hai ba năm người ta chưa ra gì có sốt ruột đâu. " - Tuổi trẻ TP.HCM

 

Ngô Thanh Vân:

 

 

“Tôi cực kỳ hồi hộp và run khi gặp Angelina Jolie và Jack Black. Khi nhìn thấy Jolie, tôi đã hiểu vì sao cô có thể trở thành một hình tượng quyến rũ nhất hành tinh và một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Còn Jack Black rất hay đùa để xóa tan những căng thẳng, ngại ngùng của buổi gặp gỡ. Anh ấy còn khen chiếc áo dài đỏ tôi mặc thật đẹp."

 

Ngô Thanh Vân chia sẻ trên Ngoisao.net về cảm giác lần đầu được gặp diễn viên Angelina Jolie

 

Minh Thư:

 

"Trước khi tôi có con, tôi là một người rất nông nổi, có thể làm cho đàn ông khổ vì mình. Tôi có thể làm được điều đó nếu tôi muốn. Sau khi có em bé, cuộc đời tôi lại trải qua một con đường khác và tôi nhận ra con đường mình đi lúc trước quá bồng bột. Tôi không nên như vậy nữa vì tôi đã làm khổ rất nhiều đàn ông vì sự háo thắng của mình.
 
 
Xung quanh có bao nhiêu người quỳ xuống xin làm cây si mà tôi không đón nhận lại còn đạp đổ đi, bước qua và không quý trọng tình cảm ấy. Hoa tặng rất nhiều nhưng tôi coi nó quá thường vì tôi suy nghĩ đó là điều đương nhiên của đàn ông bởi vì người ta thích mình, đeo đuổi mình thì việc tặng hoa, quà là điều tất nhiên. Để rồi đến ngày hôm nay, tôi thèm được những cành hoa đó dù là một cành hoa thôi, vậy mà cũng không có.

Bây giờ tôi nhìn nhận lại rằng trước kia tôi rất phụ bạc, đã khiến rất nhiều đàn ông buồn vì tôi, khổ vì tôi, khóc vì tôi nhưng bây giờ khi đã có con, tôi thấy con đường tôi vừa đi, lương tâm nhìn nhận lại thì tôi thấy tôi làm sai nhiều quá. Tôi cũng không còn cơ hội nào để thay đổi thì hy vọng rằng con đường sau này,  dắt con đi là một con đường tốt và tôi muốn con tôi tự hào về tôi sau này."
- Tiếp Thị gia đình
 
Lam Trường:
 
 
"Trước kia, tôi im lặng vì nói trong lúc chuyện đang xảy ra sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Nói ra ở thời điểm "nước sôi lửa bỏng" ấy chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, đã vượt qua mọi khó khăn, tôi mới chia sẻ. Tôi không ngại đối đầu với dư luận vì nghĩ mình chẳng phải tội phạm hình sự, chẳng làm gì xấu cả.
 
Tôi không bị thương đến mức qua vấp váp mà sợ không dám yêu nữa. Tình yêu là cảm xúc, là hơi thở, không thể thiếu được. Cứ để mọi chuyện đến thật tự nhiên. Tuy nhiên, qua lần đổ vỡ này, tôi nhắc mình phải cẩn trọng hơn." - Thế giới văn hóa
 
X.D (Phunutoday)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu