Ca sĩ Quang Dũng, trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 23 đã làm khán giả nhăn mặt khi thể hiện ca khúc Lá đổ muôn chiều của Đoàn Chuẩn. Chàng ca sĩ "chuyên trị" nhạc đỏ này đã “sáng tạo” bằng cách ghép phần đầu của câu hát trước đó với phần đuôi của câu hát này “cầm bằng như không biết người ơi”, hoặc câu kết “còn nhớ phương nào hoa đã rơi” được hát thành “còn nhớ hôm nào hoa đã rơi”.
Ca sĩ Quốc Thiên, giải nhất Vietnam Idol 2009 đã hát sai chính trong cuộc thi này. Trong đêm nhạc dân gian, khi thể hiện ca khúc Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa, ca sĩ này đã “thay” câu "xoay vần còn quay quay" bằng "quay vần còn quay quay".
Ca sĩ Quốc Thiên, giải nhất Vietnam Idol 2009 đã hát sai chính trong cuộc thi này. Trong đêm nhạc dân gian, khi thể hiện ca khúc Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa, ca sĩ này đã “thay” câu "xoay vần còn quay quay" bằng "quay vần còn quay quay".
![]() |
| Diva Mỹ Linh làm khán giả thất vọng vì liên tục hát sai lời các nhạc phẩm nổi tiếng. |
Tiếp đến, trong chương trình ca nhạc hưởng ứng Giờ trái đất hồi cuối tháng 3 vừa qua, ca sĩ Uyên Linh, quán quân của Vietnam Idol 2010, đã hát sai lời ca khúc nổi tiếng Nối vòng tay lớn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Nếu đây là những ca khúc mới thì việc ca sĩ hát sai lời còn có thể hiểu được. Nhưng những ca khúc trên, trừ Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa, đều đã có tuổi đời đến nửa thế kỷ và nó đã trở thành những ca khúc bất hủ của nhạc Việt. Rất nhiều người Việt Nam đã thuộc lời chúng. Vậy mà các ca sĩ trên lại có thể hát sai. Tuy nhiên, những khán giả dễ tính có thể vin vào sự… họ là những ca sĩ trẻ, vào nghề không được bao năm của họ để cố gắng mà bỏ qua.
![]() |
| Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh cũng mắc căn bệnh trầm kha này. |
Cũng trong tháng 3, tại đêm nhạc Thanh Tùng ở Hà Nội, Mỹ Linh lại gây thất vọng vì quên lời. Người nghe có thể thấy rõ, chị hát sai một vài đoạn trong ca khúc Giọt nắng bên thềm "những ngày đã qua" thành "của ngày đã qua", "tìm trong khói thuốc" thành "chìm trong khói thuốc". Còn ở nhạc phẩm Vĩnh biệt mùa hè, chị "biến" câu "gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ" thành "gieo bao nhớ thương".
Cách đây ít ngày là tại Lễ bế mạc Liên hoan Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào ngày 30/4, Mỹ Linh lại thêm một lần làm khán giả nhạc Trịnh cảm thấy bị xúc phạm khi hát sai lời một sáng tác rất quen thuộc của khán giả yêu mến nhạc Trịnh, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ngay từ đầu bài hát, Mỹ Linh đã hát sai lời khi nhầm chữ "và" với chữ "chọn" trong câu "Chọn những bông hoa và những nụ cười". Tuy nhiên, đó chưa phải là phần sai nghiêm trọng nhất của Mỹ Linh trong đêm diễn ấy. Khi thể hiện đoạn bốn của ca khúc này, Mỹ Linh đã hát lại đoạn hai của bài và tự sáng tác phần lời mới cho bài hát: "Tôi đợi em về bàn chân quen quá/ Thảm lá me vàng lại bước qua" bị hát thành "Tôi đợi em về bàn chân quen lối/ Thảm lá reo mừng tựa vẫy tay"…
![]() |
| Khán giả không thể hiểu tại sao Quang Dũng lại có thể hát sai lời ca khúc Lá đổ muôn chiều, một ca khúc gắn liền với tên tuổi anh. |
“Không thể chấp nhận việc ca sĩ hát sai. Với tất cả các học trò của tôi, việc đầu tiên là phải hát đúng lời ca khúc đã rồi những việc khác mới tính sau. Ca sĩ đứng trên sân khấu mà hát sai lời là không tôn trọng nhạc sĩ, không tôn trọng khán giả và chính bản thân mình”, NSUT Hà Thủy nói.
Những tai nạn này không phải từ trên trời rơi xuống. “Ca sĩ bây giờ mải chạy show, không chịu tập luyện trước mỗi đêm diễn. Họ không chịu nghe nhạc, không chịu đọc thêm để bổ xung kiến thức văn hóa… trở thành căn bệnh trầm kha của nhạc Việt rồi”, nhạc sĩ Hồng Đăng than thở.
Những tai nạn này không phải từ trên trời rơi xuống. “Ca sĩ bây giờ mải chạy show, không chịu tập luyện trước mỗi đêm diễn. Họ không chịu nghe nhạc, không chịu đọc thêm để bổ xung kiến thức văn hóa… trở thành căn bệnh trầm kha của nhạc Việt rồi”, nhạc sĩ Hồng Đăng than thở.


