Nóng mắt với màn trình diễn múa cột của ca sĩ - diễn viên Hoàng Thùy Linh - Vàng Anh một thuở, trong đêm ra mắt album vol.2 Đừng vội vàng tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội hôm 17/5 vừa qua. Múa cột lâu nay vẫn chỉ được biết tới trong thế giới “show-girl”, giờ đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ và làng showbiz Việt. Không ít ca sĩ, người mẫu đang tham gia các lớp học múa cột đang bắt đầu mọc lên ngày một nhiều ở Hà Nội và TP.HCM, nhưng có lẽ Hoàng Thùy Linh là người “tiên phong” chính thức đưa màn trình diễn “nhạy cảm” này lên sàn diễn chuyên nghiệp.

Với ghế, với quần ngắn, áo hở và màn lột áo (cũng đang là một… trào lưu mới?), Đêm hội chân dài lần thứ 5 diễn ra tối 15/5 tại TP.HCM, cũng “thiêu mắt” khán giả với những màn trình diễn thời trang và vũ đạo đầy khiêu khích. Với mục tiêu đưa show diễn vốn chỉ mang tính “trình diễn se sua” trong giới người mẫu lên hàng ngũ các show thời trang đẳng cấp ở tầm quốc tế, nhà tổ chức không tiếc tiền đưa các người mẫu nước ngoài (Canada, Hàn Quốc) về góp mặt. Nhưng ngay sau đêm diễn, người ta phát hiện ra rằng “Thiên thần Victoria’s Secret” mà công ty Venus mất tiền tỷ đưa về Việt Nam, chả phải “thiên thần”, “siêu mẫu” ghê gớm gì của thương hiệu thời trang danh tiếng kia, chẳng qua chỉ là một trong hàng trăm người mẫu đã từng cộng tác… Và một show thời trang mang tầm quốc tế thì không đơn giản chỉ là có một người mẫu nước ngoài hoặc cho người mẫu khoác lên người những bộ sưu tập thời trang… cũ của quốc tế, là xong!
Bỏng tai là chuyện khó tránh khỏi khi các “thảm họa V-Pop” đang trở lại và xuất hiện thêm nhiều thành viên mới, trong đó “ấn tượng” nhất là Phương My cùng ca khúc Nói dối. Thảm họa này được mô tả: Trên nền nhạc xập xình đơn điệu, Phương My đứng lắc lư, nhún nhảy theo nhạc với bộ tóc giả màu hồng ánh kim, cặp mắt kính cũng màu hồng to sụ che gần hết khuôn mặt, khiến người xem ít nhiều liên tưởng tới phong cách kỳ dị của Lady Gaga. Khi giọng hát của cô cất lên với một tràng Nói dối… Nói dối… Nói dối… thì người nghe không khỏi giật mình nhớ lại một Phi Thanh Vân với điệp khúc Làn da nâu… Làn da nâu… Làn da nâu… “kinh điển” đã từng lọt vào danh sách thảm họa của V-Pop 2009. Sau đó là đầy ắp những ca từ nhảm nhí: Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã tin yêu thật rồi, tại sao tại sao tại sao? Tại sao anh lại nói dối? Vì sao vì sao vì sao? Vì sao anh lại dối em? Một khi nói dối sẽ mất tất cả. Sẽ mất tất cả có biết không hả?! Nhưng bỏng tai hơn khi Phương My cho biết cô quá mừng khi biết mình lọt Top “thảm họa V-Pop”!

Còn vỡ đầu thì tuần này showbiz Việt có vô số nạn nhân. Nhạc sĩ Trần Tiến sau 3 tuần ngồi ghế nóng BGK cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã phải “cất bước ra đi” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thế chỗ) mà vẫn không yên với trò “ném đá” của dư luận. Vì sao nhạc sĩ phải ra đi, có đúng lưu diễn ở nước ngoài không, các thí sinh buồn vì vắng Trần Tiến, khán giả thấy tiếc nuối, các giám khảo còn lại “vo tròn để an toàn”... tiếp tục trở thành đề tài mổ xẻ trong dư luận. Và bây giờ tới lượt ca sĩ Đoan Trang có nguy cơ… mất fan vì dẫn chương trình dở! Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì im lặng một cách bất thường khi bị “ném đá” trước tin đồn anh sẽ hát nhạc giao hưởng. Còn diễn viên hài Vượng “râu” vừa khẳng định khiêm tốn “Tôi là số 2” (trong làng danh hài ở miền Bắc) thì lập tức bị “ném đá” phản đối, cho rằng anh đã quá ảo tưởng về mình. Và đồng loạt các danh hài xứ Bắc: Minh Vượng, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng… được đặt lên bàn cân xem “Ai là số 1”. Với đà này, không ít người cho rằng nghệ sĩ chỉ có… cấm khẩu hoặc dán băng keo mới mong tránh được vạ miệng!

Ngoài những tin gây choáng, tuần qua làng văn nghệ Việt cũng còn vô số chuyện đáng quan tâm khác, gây xúc động. Những bức ảnh thảm thương ở Trường quay Cổ Loa được đưa lên báo chí tuần qua đã có phản hồi tích cực. Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã chính thức làm việc với Ban quản lý Trường quay Cổ Loa về công tác thực hiện dự án Phục hồi, nâng cấp, cải tạo trường quay này. Cụ thể trong năm nay sẽ đưa khu vực này vào dự án giai đoạn 2, lập phương án bảo vệ đất, tránh để dân lấn chiếm xây dựng trái phép, chấm dứt toàn bộ các hợp đồng cho thuê đất, nhà xưởng hiện có tại Trường quay Cổ Loa, xây dựng chương trình phối hợp với ĐH Sân khấu - Điện ảnh, các trại sáng tác để tận dụng bối cảnh, cơ sở vật chất của trường quay làm phim..., tổ chức quảng bá, thu hút khách du lịch tham quan…
Một nhóm nhà thơ, dịch giả Việt Nam và Mỹ đang bắt đầu hành trình giới thiệu tuyển thơ Nguyễn Trãi bằng tiếng Anh, tập Rời xa triều đình (Beyond the Court Gate) do Paul Hoover và Nguyễn Đỗ dịch, được NXB Counterpath Press, Mỹ ấn hành. Nhóm gồm: Paul Hoover, nhà thơ Nguyễn Đỗ, Nguyễn Duy và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, sẽ có buổi giao lưu, giới thiệu sách và đọc thơ với sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội vào ngày 20/5, sau đó là Nghệ An, Quảng Ngãi và TP.HCM.
Từ ngày 16 đến ngày 19/5, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức đợt tập huấn đầu tiên dành cho các hội viên tìm hiểu kinh nghiệm làm phim cổ trang của Trung Quốc (quốc gia sản xuất phim cổ trang nhiều nhất thế giới). Phía Trung Quốc tham gia đợt tập huấn có nhà văn, nhà biên kịch Lâm Tây Bình, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Quảng Tây, Chủ tịch HĐQT công ty điện ảnh Châu Giang, hai đạo diễn Viên Thế Kỷ và Trịnh Hoa. Giới làm phim Việt Nam cũng có cơ hội gặp lại vị đạo diễn danh tiếng Phillip Noyce khi ngày 28/5, đạo diễn người Úc sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên ĐH Hoa Sen, TP.HCM; sau đó với giới điện ảnh tại BHD Star Cinema…Nhân dịp này, cuốn sách Backroads to Hollywood (Từ đường làng đến đại lộ Hollywood) viết về cuộc đời và hành trình chinh phục kinh đô điện ảnh Holywood của Phillip Noyce sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam vào ngày 27/5. Phillip Noyce cũng sẽ có buổi tọa đàm nghề nghiệp với giới điện ảnh do Cục Điện ảnh chủ trì vào ngày 31/5 tại Hà Nội. Một học bổng trị giá 30 triệu đồng cho một đạo diễn trẻ đi thực tập ngắn ngày tại một phim trường châu Á sẽ được ông trao trong dịp này.

LHP Tài liệu quốc tế lần thứ ba vừa thông báo sẽ diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 6/2011. LHP có sự tham dự của các bộ phim đến Đức, Italia, Pháp, Thụy Sĩ, Wallonie & Bruselles (Bỉ), Đan Mạch, Ba Lan và Việt Nam, với nội dung xoay quanh những chủ đề về nghệ thuật, quá trình đô thị hóa, di cư, về cuộc sống của những người phụ nữ trong việc quyết định lựa chọn con đường đi cho mình, về khoảng cách giàu nghèo... Các phim Việt Nam dự kiến tham dự LHP gồm: Điệu múa cổ, Kèn đồng (đạo diễn Nguyễn Văn Hướng); Đất lạnh (đạo diễn Nguyễn Thước); Lời ru thì buồn (Mạc Văn Chung); Khoảng cách (Trần Phi); Đi để thấy (Đào Thanh Tùng và Phan Huyền Thư) và Chuyện của mọi nhà (Vương Khánh Luông).
Theo TT&VH Cuối tuần