Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lừa dối và nghèo nàn!

07/06/2011 12 phút đọc Quốc Khánh
Thị trường âm nhạc Việt thời gian gần đây lại liên tiếp xảy ra những scandal khiến dư luận bức xúc và giật mình
Lừa dối và nghèo nàn!

Thị trường âm nhạc Việt thời gian gần đây lại liên tiếp xảy ra những scandal khiến dư luận bức xúc và giật mình vì sự xuống cấp trầm trọng. Hết chuyện đạo ý tưởng, hát nhép đến các ca khúc được coi là “thảm hoạ”. Nhiều người đặt câu hỏi, đó chỉ là “những con sâu bỏ rầu nồi canh” hay một giai đoạn “tụt dốc toàn diện” của nhạc Việt đang bắt đầu?

Sáng tạo hay đạo ý tưởng?

Nghi án đạo ý tưởng của nước ngoài không phải là chuyện mới trong làng showbiz Việt. Thậm chí, nó đang tràn lan trong các album ca nhạc. Hiện một nghi án đang “nóng” là vụ ca sĩ Hà Anh Tuấn “ăn cắp” ý tưởng từ bộ ảnh thời trang của Tom Ford để đưa vào album Cock - tail phát hành mới đây. Bộ ảnh này còn bị “tố” là trùng khớp ý tưởng với bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á với chủ đề Tốc độ và sự chuyển động được công bố năm 2008.

Giải thích về điều này, Hà Anh Tuấn cho rằng người “phát hiện ra nghi án” đã không thực sự xem hết Cock-tail. Anh còn nói thêm: mình sẽ tìm hiểu về thời trang và Tom Ford trong... tương lai để xem nó trùng hợp thế nào! Cần phải nói thêm rằng, Tom Ford là nhà thiết kế nổi tiếng với những ý tưởng và sản phẩm khá lập dị của Hoa Kỳ. Hầu hết những bộ sưu tập thời trang đều do ông xây dựng ý tưởng và thực hiện. Những ý tưởng mang tính lập dị ấy liệu có dễ dàng bị trùng lặp? Nếu có, phải chăng chúng ta sẽ có quyền hy vọng, có quyền tự hào về một ca sĩ, nhạc sĩ có những ý tưởng lập dị nổi tiếng thế giới của Việt Nam!?

Không chỉ có Hà Anh Tuấn, Hoàng Thuỳ Linh cũng đang vướng “nghi án” đạo ý tưởng trong video ca khúc Đừng vội vàng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Trong clip dài hơn 4 phút của “Vàng Anh” có rất nhiều tình tiết tương đồng với MV One Step At A Time của quán quân American Idol mùa giải thứ 6 - nữ ca sĩ da màu Jordin Sparks. Từ những sự tương đồng đó dẫn tới việc cộng đồng mạng sau khi mổ xẻ clip đã quy kết thành hai chữ “đạo nhái” ý tưởng.

Không những thế, Thuỳ Linh còn bị cộng đồng mạng lên án là cổ suý cho việc vi phạm giao thông khi cô ngang nhiên đi trên đường ray tàu hoả. Đặc biệt, ở đoạn cuối của clip, hai nhân vật chính đã “xé” dòng xe cộ nườm nượp trên đường để gặp nhau mà không đi vào phần cho người đi bộ. Cô ca sĩ này cho rằng: “Đây không phải là một clip an toàn giao thông, nó là clip giải trí nên Linh được quyền sáng tạo (?!).

Hoàng Thùy Linh trong video ca khúc Đừng vội vàng.

 

Hát nhép do bất khả kháng!?

Mới đây, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga đã làm thất vọng nhiều người khi trình diễn một màn hát nhép lộ liễu. Khi chiếc micro bị tuột khỏi tay, giọng hát của Quỳnh Nga vẫn ngân lên đều đều trên loa. Clip này được tung lên mạng gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều độc giả còn cho rằng Quỳnh Nga không nên đứng trên sân khấu để hát nữa bởi cô không có tài năng thực sự. Sau sự cố này, Quỳnh Nga đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khán giả và giải thích rằng sự cố đó là do... mất điện!

Không lâu sau khi “tự hào” vì chưa từng dính scandal, ca sĩ Thu Thuỷ đã gây bức xúc dư luận vì clip hát nhép trong đêm nhạc H2Teen Concert tối ngày 20/5. Mặc dù đánh rơi micro nhưng tiếng hát của Thu Thuỷ vẫn vang lên trên loa. Nhưng Thu Thuỷ một mực khẳng định rằng cô không hát nhép. Cô giải thích rằng “thường ca sĩ sẽ sử dụng bản thu với kỹ thuật chồng bè để bè cho ca sĩ và nó sẽ tăng thêm phần sôi động khi tôi biểu diễn. Nhưng vì hôm qua âm thanh quá to, không nghe thấy giọng mình nên khi chiếc mic rơi khỏi tay mà tiếng hát trong đĩa vẫn cất lên khiến khán giả hiểu lầm”.

Thảm họa cho nhạc Việt?

Không chỉ ăn cắp ý tưởng, hát nhép, những ca khúc được cho là thảm hoạ nhạc Việt cũng đang làm vẩn đục thêm nền âm nhạc vốn cũng đang xuống cấp trầm trọng của nước ta.

Ca khúc Nói dối của Phương My đang có lượt truy cập kỷ lục. Tác giả của clip tỏ ra rất tự hào vì mình đã được nhiều người chú ý sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật mà chưa được ai biết đến. Với hàng trăm ngàn lượt truy cập, Nói dối của Phương My có nguy cơ chiếm mất vị trí “thảm hoạ” Da nâu của Phi Thanh Vân. Ngay lập tức, cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC Phi Thanh Vân lại tung ra một thảm hoạ mới còn khủng khiếp hơn cả Da nâuNói dối.

Điều đáng nói là cả Phương My và Phi Thanh Vân đều cảm thấy khá “thoải mái” khi người ta cho những ca khúc mà họ trình bày là một thảm hoạ. Với họ, có lẽ mục đích tung clip đó lên mạng đã thực sự thành công.

Những “sự cố” vừa qua càng khiến cho dư luận bức xúc về tính chuyên nghiệp và thái độ tôn trọng của các ca sĩ đối với khán giả. Họ không chỉ mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần không còn có thể dở hơn nữa mà còn qtiếp tục lừa dối cả lòng ái mộ của người yêu nhạc.

Quốc Khánh (SK&ĐS) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu