Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nghệ sĩ Hồng Sơn – Cuộc đời đa truân!

13/08/2011 3 phút đọc Sương Mai tổng hợp
Ra đi ở tuổi 54 với bao dự án dang dở, nghệ sĩ Hồng Sơn để lại sự bao nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và
Nghệ sĩ Hồng Sơn – Cuộc đời đa truân!
Ra đi ở tuổi 54 với bao dự án dang dở, nghệ sĩ Hồng Sơn để lại sự bao nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và người hâm mộ.
 
Lúc khỏe mạnh, Hồng Sơn từng tâm sự, cuộc đời ông còn hấp dẫn hơn một bộ phim. Nếu dựng phim một tập, có thể đi thi lấy giải, còn nếu phim dài tập thì chắc chắn thu hút được khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Sơn từng trải qua nhiều sóng gió. Ảnh Internet
  
Nghệ sĩ tài danh này sinh năm 1957 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Kịch nói, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi ra trường, ông về công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Khi là sinh viên ông và cô bạn Thu Hương đã đem lòng yêu nhau. Cả hai nên duyên vợ chồng, cùng làm việc trong đoàn kịch thành phố.
 
Cuộc sống chật vật khiến nghệ sĩ Hồng Sơn quyết đi buôn. Gặp thời, ông trở thành đại gia, là chủ của nhiều căn nhà mặt phố, mở quán bar...
 
Từ đỉnh cao danh vọng, tiền tài, ông trắng tay khi dính vào ma túy. Không khuyên được chồng, vợ ông ly dị và tự nuôi con gái nhỏ. Nghệ sĩ Hồng Sơn đi cai nghiện nhưng thất bại, đã có lần tiêm thuốc liều cao để tự tử. Lần cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ tinh thần từ con gái, ông quyết tâm cai nghiện và thành công.
 
Bộ phim đánh dấu cuộc đời nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Sơn là vai Nam trong Người Hà Nội. Bộ phim được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Lúc đóng bộ phim này nghệ sĩ Hồng Sơn đã bị nghiện…

Sau khi thoát khỏi “nàng tiên nâu”, ông trở về với nghệ thuật và được bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ. Ông tham gia những bộ phim như Ma làng, Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Cỏ lông chông, Gió làng Kình, Nhà có nhiều cửa sổ... Vai Dỏ trong Ma Làng tạo ấn tượng mạnh cho khán giả. Trong vai này, nghệ sĩ Hồng Sơn hóa thân thành một kẻ ham mê rượu chè, sống dật dờ không ngày mai. Đến khi có những tư tưởng mới về làng ông dần tỉnh ngộ, muốn làm lại cuộc đời…

Hồng Sơn trong vai Dỏ phim Ma Làng
      
Năm 2008, khi lên Lạng Sơn tham gia đóng bộ phim Không chuyên án, chiếc xe khách chở Hồng Sơn mất lái, lao xuống chân dốc. Nghệ sĩ đa truân này bị gẫy hai xương đùi và hai xương sườn. Do nẹp và vít Trung Quốc, chân của Hồng Sơn phải qua hai lần mổ. Lần mổ lại, ông bị sốc thuốc tưởng đã ra đi.
 
Sau tai nạn, ông lại bắt tay vào những dự án mới, tổ chức sản xuất cho các bộ phim và mong muốn tham gia nhiều vai diễn. Tuy nhiên, tất cả dự định dang dở khi ông ra đi vào rạng sáng ngày 13-8.
 
Nghệ sĩ Hồng Sơn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ảnh Internet
 
Nghệ sĩ Hồng Sơn được hàng xóm phát hiện ngất xỉu trên nền gạch tại nhà riêng ngày 10-8. Ông được đưa ngay vào bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kết luận ông bị nhồi máu não nhưng do không cấp cứu kịp thời nên nửa bên não đã chết, chuyển sang màu đen, tình hình nguy kịch. Đến chiều tối ngày 11-8, ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu và ra đi rạng sáng 13-8.
 
Sương Mai tổng hợp (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu