Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chào thua với chiêu PR biến người sống thành... quá cố

15/08/2011 17 phút đọc Tổng hợp: Hoàng Anh
Khi cởi áo, lộ hàng đã trở thành những chiêu PR xưa như Diễm bởi “nhà nhà cởi áo, người người lộ hàng”, nhiều
Chào thua với chiêu PR biến người sống thành... quá cố

Khi cởi áo, lộ hàng đã trở thành những chiêu PR xưa như Diễm bởi “nhà nhà cởi áo, người người lộ hàng”, nhiều sao Việt sinh sau đẻ muộn bỗng mắc chứng bệnh đau đầu vì không thể tìm được cách nào giúp cái tên mình trở nên “vụt sáng” chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người trẻ, họ đã cùng nhau xây dựng một chiến dịch mới, với những kiểu chào hàng bản thân chưa từng có trong tiền lệ.

Từng nhiều lần bị nhầm lẫn với người em xấu số - nhạc sĩ Bảo Phúc đã mất vì đột quỵ - vị nhạc sĩ gạo cội Bảo Chấn rất thành thật chia sẻ, ông không giận những người trong nhiều cuộc nói chuyện, vẫn tưởng ông đã về chầu tiên tổ thay vì cậu em trai, bởi theo nhạc sĩ Bảo Chấn, “không biết là không có tội”. Chẳng biết có phải vì sự độ lượng này không mà mới đây, ca sĩ trẻ Hoàng Nghiệp đã một lần nữa đưa nhạc sĩ của Tình thôi xót xa lên chầu trời... bằng “văn bản” hẳn hoi.

Quán quân Sao Mai Điểm hẹn 2008 sau khi đăng quang, bỗng mất hút một thời gian dài. Xuất hiện trở lại, Hoàng Nghiệp gây xôn xao giới yêu nhạc trẻ bằng thông tin anh đã là bố của một bé gái 2 tuổi. Chưa hết, để tạo “sóng” cho cuộc đổ bộ album mới từng đó thôi chưa đủ, trong phần đề tựa ngoài bìa album, lời cảm ơn của Hoàng Nghiệp sau rất nhiều “đong đưa” lịch lãm với những người có công xây dựng ý tưởng và giúp anh hoàn thành sản phẩm mới, bên cạnh ghi rất rõ: “xin cảm ơn cố nhạc sĩ Bảo Chấn...”.

Lời cảm ơn “tội đồ” này cũng dễ bị chìm xuồng bởi không mấy người để ý, nếu trong cuộc họp báo giới thiệu album sau đó, Hoàng Nghiệp không chủ động nhắc về sự nhầm lẫn. Theo đó, Quán quân Sao Mai Điểm hẹn thừa nhận lỗi lầm sai sót không để ý kỹ trong quá trình in album, và hứa sẽ sớm liên lạc với nhạc sĩ Bảo Chấn để nói lời xin lỗi trực tiếp tới ông khi ông trở về Việt Nam sau chuyến đi công tác nước ngoài.


Hoàng Nghiệp

Tuy nhiên điều đáng nói là, 10 ngày sau khi dè dặt thừa nhận sai lầm đã đưa người sống lên... bàn thờ, Hoàng Nghiệp vẫn chẳng hề có động thái “gỡ cáo phó” cho nhạc sĩ Bảo Chấn. Và thực tế là nhạc sĩ Bảo Chấn chẳng hề có chuyến công tác nào ở nước ngoài. Ông vẫn hàng ngày sinh hoạt tại “nước trong”, và không hề biết có một nam ca sĩ trẻ nào đó “vô tình” đưa tên ông vào danh sách... người quá cố. Trong cuộc nói chuyện sau đó, nhạc sĩ Bảo Chấn nói ông không biết Hoàng Nghiệp là ai, cũng chưa thấy có lời xin lỗi nào gửi đến ông. Tuy nhiên vẫn với thái độ nhân hậu, nhạc sĩ Hoa cỏ mùa xuân lắc đầu bỏ qua, không quá quan tâm tới chuyện người khác tưởng mình đã khuất bởi với ông, sự nhầm lẫn này đã trở nên quen thuộc.

Sự độ lượng của nhạc sĩ Bảo Chấn thì đã rõ, nhưng sự nhân hậu của giới mộ điệu lại chỉ có hạn. Ai cũng rõ, quá trình thực hiện một album không đơn giản khi bên cạnh đó luôn có một ê-kíp hùng hậu. Nếu Hoàng Nghiệp nói anh sai sót, không để ý kỹ nên vô tình đưa tên người sống thành người đã khuất, điều đó đồng nghĩa với việc ê-kíp của Hoàng Nghiệp quá yếu kém trong khâu kiểm soát hình ảnh sản phẩm, đó là chưa nói tới chất lượng thực sự trong album. Còn nếu nói đây chỉ là sự nhầm lẫn có chủ ý để album mới ra gây được ấn tượng mạnh, và sự nhầm lẫn này chẳng chết ai bởi nó chỉ là vài dòng chữ không làm ảnh hưởng tới chất lượng album đáng đồng tiền bát gạo, thì chiêu PR của Hoàng Nghiệp thực sự đáng để các đàn anh đàn chị trong giới âm nhạc phải học hỏi và ngả mũ chào thua.

Hoàng Anh (TT&VH) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu