Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Chịu không nổi” Vua hài đất Việt!

31/08/2011 21 phút đọc Thanh Hiệp (NLD)
Nếu sân khấu tấu hài đã từng bị báo chí phản ánh, lên tiếng phê phán về sự xuống cấp của tiếng cười với trò
“Chịu không nổi” Vua hài đất Việt!

Nếu sân khấu tấu hài đã từng bị báo chí phản ánh, lên tiếng phê phán về sự xuống cấp của tiếng cười với trò giả gái, lời thoại dung tục, nhại giọng, pha tiếng,... thì cuộc thi này là bản sao thảm hại

Ngày 31-8, cuộc thi Vua hài đất Việt, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Liên Tâm (HeartLink) liên kết với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức và phát sóng, đã công bố danh sách 24 thí sinh lọt vào vòng chung kết.  Qua hai vòng thi: sơ tuyển và bán kết, chất lượng của thí sinh dự thi của cả hai miền đã làm cho giới chuyên môn vô cùng lo ngại về một kết quả chung cuộc không đúng với danh hiệu mà cuộc thi đặt ra.

Bị tra tấn bởi những trò nhố nhăng

 “Hiểu không em” - đó là câu nói quen thuộc mà 3 nghệ sĩ Hồng Vân, Đức Hải, Minh Nhí (các thành viên ban giám khảo khu vực phía Nam) cứ lặp đi lặp lại trong suốt vòng sơ tuyển và bán kết đối với hơn 300 thí sinh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Thật mệt mỏi khi phải chứng kiến các tiểu phẩm mà đa số những người có mặt ở trường quay của sân khấu Saigon Superbowl đều cho rằng bị tra tấn. 2/3 các tiểu phẩm dự thi của thí sinh nam đều là giả gái.

Một thí sinh khi được hỏi vì sao thích diễn vai “hai hệ”, với phấn son lòe loẹt, độn ngực, độn mông, đi đứng ẻo lả, đã trả lời tỉnh rụi: “Vì em muốn bắt chước anh Hoài Linh, Thành Lộc”. Ban giám khảo liên tục nhắc nhở các thí sinh đừng quá ảo tưởng đến việc giả gái để tạo tiếng cười như các danh hài, nghệ sĩ gạo cội bởi họ có đầy bản lĩnh sân khấu và việc giả gái của họ đặt đúng hoàn cảnh, đúng tình huống hài, trong khi nội lực của thí sinh chỉ đủ mang lại sự phản cảm từ ngoại hình đến những ngôn từ khó nghe.

Một thí sinh giả gái trong vòng sơ tuyển Vua hài đất Việt tại TPHCM

Chưa hết, nhiều thí sinh nghĩ đơn giản cuộc thi này là nơi cần họ đến để diễn những trò diễn lố lăng, kệch cỡm nên họ cứ diễn như thế. Không thể tin nổi thí sinh Trần Vũ Anh dự thi bằng cách đọc bài thơ nói về tình yêu như “chó đẻ”: “Mỗi lần thấy chó là nhớ đến em”. Hoặc thí sinh Phạm Ngọc Hiệp đến từ Phú Yên, diễn vai anh chàng đi bán hàng rong, với lời rao: “Mua bóp không, bóp trên 500, bóp dưới 500”. Trò pha giọng các vùng miền, đố tục giảng thanh thật khó chấp nhận cũng được các thí sinh của Vua hài đất Việt tận dụng tối đa.

Điều khó chấp nhận là cuộc thi không kiểm duyệt trước kịch bản nên các thí sinh tự nhiên quăng những câu nói dung tục, phản cảm. Hành động sân khấu thì lố lăng khó có thể chấp nhận được như chuyện thay trang phục ngay trên sân khấu; chuyện vén quần, vén áo, đòi hỏi chuyện tình dục hoặc ví von, so sánh những đồ “phụ tùng” của các nhân vật giả gái.

Thí sinh của Vua hài đất Việt đến từ  những ngành nghề khác nhau, có nhiều trình độ học vấn khác nhau nhưng điều đáng báo động chính là cách nhìn nhận tiếng cười ở tầng thị hiếu thẩm mỹ rất thấp, khiến cho những ai theo dõi vòng sơ tuyển và bán kết đều cảm thấy lo ngại cho kết quả chung cuộc.

Làm đảo lộn thang giá trị

Nghệ sĩ Xuân Bắc, đại diện ban giám khảo khu vực miền Bắc, nhận xét: “Về mặt nghệ thuật diễn xuất, chưa thể gọi cuộc thi này là đã cho ra đời những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tên gọi của cuộc thi chỉ giới hạn ở phạm vi sân chơi của những người yêu thích tiếng cười và có năng khiếu hài hước mà thôi”.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giải quyết thế nào khi phát sóng những tiết mục lố lăng này trên sóng VTV3 vào ngày 18-9 và sẽ giải thích thế nào với khán giả xem đài về chuẩn của tiếng cười có giá trị đối với cuộc sống.

Còn theo NSƯT Hồng Vân: “Nếu đây là buổi tuyển sinh một lớp diễn viên trẻ thì sẽ rất thuận lợi, vì tất cả thí sinh đến với cuộc thi này rất “tự tin”. Sự tự tin của họ làm chúng tôi – những nghệ sĩ đang làm nghề - phải nể. Vì có những tiểu phẩm họ “tự tin” diễn đến mức chúng tôi “chóng mặt”. Ban giám khảo cố gắng lau sạch những gì thừa thãi và cố gắng chọn ra một số thí sinh vào vòng chung kết. Còn nếu gọi là biểu diễn chuyên nghiệp thì các thí sinh này chưa đủ tầm”.

Chưa đủ tầm nhưng bước ra khỏi cuộc thi họ được gắn danh hiệu Vua hài đất Việt và nghiễm nhiên bước ra thị trường giải trí.

Đã là vua thì đứng đầu làng hài Việt Nam. Giá trị thật sự bị đảo lộn khi mà một sinh viên thi vào trường nghệ thuật sân khấu phải học tập, được đào tạo hàng bao năm trời, sau đó ra trường phải lăn lộn phấn đấu mài giũa nghề diễn hàng chục năm mới mong có một chỗ đứng trên sân khấu hài nhưng chưa chắc được công chúng và giới chuyên môn công nhận là danh hài. Trong khi chỉ qua một cuộc thi được đánh giá ngang tầm với cuộc thi văn nghệ quần chúng cấp phường, xã, với những tiểu phẩm nhố nhăng nhưng lại được khoác lên người danh hiệu “vua hài”. NSND Phạm Thị Thành ngạc nhiên: “Thế là chỉ cần tham gia một cuộc thi đã có thể trở thành vua hài sao?”.

Giới chuyên môn lo ngại

Chỉ là một “sô” truyền hình bình thường để kiếm quảng cáo nhưng cuộc thi Vua hài đất Việt đã khiến không ít các nhà chuyên môn phải lên tiếng lo ngại. Ngay từ cuộc họp báo đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng tham vọng của cuộc thi sẽ khó thành hiện thực bởi nhìn vào thực tế, để trở thành diễn viên hài có đẳng cấp được công chúng công nhận phải có thời gian lao động nghệ thuật và tạo được thương hiệu bằng tài năng riêng, không thể chỉ qua một cuộc thi là có thể trở thành “vua hài”. Nghệ sĩ Minh Nhí, thành viên trong ban giám khảo, bộc bạch: “Tôi rất băn khoăn mỗi khi nghĩ đến tên gọi của cuộc thi. Mặc dù đã được góp ý nhưng ban tổ chức vẫn không nghe”.

Tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nói: “Danh hài là mỹ từ mà công chúng ban tặng cho nghệ sĩ khi họ tạo được uy tín, chứng thực được tài năng thông qua vai diễn, tiết mục được số đông hưởng ứng. Sức lan tỏa trong cộng đồng của một danh hài không chỉ được xét ở khía cạnh biểu diễn mà còn ở đức độ, nhân cách của nghệ sĩ đối với xã hội. Trao danh hiệu “vua hài” cho một thí sinh không chuyên chỉ sau một cuộc thi sẽ dẫn đến sự ngộ nhận nơi khán giả và gây ảo tưởng cho thí sinh, đó là chưa nói đến xúc phạm các nghệ sĩ hài đã phấn đấu cả đời cho lao động nghệ thuật vẫn không có danh hiệu đó”.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ kiểm tra lại

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Tôi chưa nắm rõ về cuộc thi này, sẽ kiểm tra lại. Nhưng qua phản ánh của báo chí, tôi cảm thấy tên gọi của cuộc thi quá kêu, có thể để nhằm thu hút người tham dự và người xem, chứ đã gọi là “Vua hài” thì cả nước phải công nhận tài năng của  nghệ sĩ, mà đã gọi là người có tài, làm công việc nghệ thuật thì phải có thời gian rèn luyện, không thể chỉ sau một cuộc thi là có thể trở thành vua hài”.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp (NLD)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu